Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lần đầu tiên gần bạn mà ko có ngăn cách đến thế :D
Bạn tìm đc ai đó r đúng ko?Chúc mừng nhé :)
Mong chờ tin tốt lành từ bạn :)
 
cuộc sống là tiếp tục là chiến đấu với chính mình và thế nào đó....=)
ngày của ai=)
 
Ngồi xem Ghost:-< lại khóc lóc:-< cái phim cũ mèm từ đời tám hoánh nào ý...
Bị thích Unchained melody...

Xem xong đầu óc có phần bị suy nghĩ quá....
Thấy sống là một cái gì đó thiêng liêng quá....
" Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Xem film về cái chết để thấy được ý nghĩa cuộc sống, tự dưng khao khát sống và làm việc tới kỳ lạ....
Cái cảm giác say mê, hăng hái với cuộc đời bỗng mạnh mẽ ùa về:x Cần sống tốt, sống tốt hơn nữa:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phát ốm lên rồi :-< Mình bị sao thế nhỉ >.< aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Mặc dù không bất ngờ nhưng vẫn cứ cảm thấy khủng khiếp khi đối mặt với những chuyện thế này. Sao con người ta lại có thể bạc bẽo với nhau đến thế?

Cả buổi chiều ngồi đan và suy nghĩ.

Ừ, mình vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Còn nhiều điều phải tập chấp nhận quá...
 
sao thế chị :( chị là 1 đứa trẻ thì lấy đâu ra ng để e tâm sự bây giờ :(( chị phải ng lớn lên chứ :>

À, chuyện nhà hàng xóm. Tình cờ biết được. Thấy đời nhiều chuyện trớ trêu quá...

Hị hị. Chị mờ người lớn thì chả thèm ngồi nghe cưng tâm sự. Lớn thì phải đi lấy chồng chứ:-" :-"
 
kệ chị, ko lằng nhằng, nói chung là ai lấy chị là phải xin phép em đã =)) ko là em ko cho lấy [-(

Haha. Giả sử có anh nào lơ ngơ đầu ngõ có ý định rước đi là chị chạy theo liền chứ ngu gì ở lại hỏi ý cậu, lỡ người ta đổi ý thì sao:"> ;)) ;;)
 
Hix ngày nào hai chị em này nói chuyện cũng thấy ghê quá :))
anh Việt đâu rồi, xử lý ngay kìa :)) :p

Hôm nay làm đc một chuyện đến mình cũng phải phục thế mới biết mình cũng có tài lém đó :) hihihi
 
Hehe, anh làm gì được mà xử lí? :D

Dạo này trời lạnh hơn. Nhắc các bạn giữ cho tim ấm nhưng nhiều bạn lại để cho cái đầu nóng thay cho tim (mà lại cứ hiểu nhầm là ngược lại), đâm ra mệt mỏi, khổ thân các bạn!
 
Hehe, anh làm gì được mà xử lí? :D

Dạo này trời lạnh hơn. Nhắc các bạn giữ cho tim ấm nhưng nhiều bạn lại để cho cái đầu nóng thay cho tim (mà lại cứ hiểu nhầm là ngược lại), đâm ra mệt mỏi, khổ thân các bạn!

Bạn Việt cũng hay xì pam quá =)). Mấy cái này phải "Liên hệ qua tin nhắn" chứ=))
 
Back
Bên trên