Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Càng ngày càng lười nhác8-} . Hị hị. Suốt ngày ôm lấy cái chăn thôi:">
 
Sáng nay mìh đã có 1 Chủ Nhật trong mơ, ăn sáng với bố mẹ, đi dọc Đội Cấn mua đồ với mẹ và buổi trưa đi ăn bánh mì với bố mẹ.
Chiều tối có 1 số chuyện xảy ra khiến mìh nhận thâý mìh fải lớn. Đơn giản nhất là việc chú tâm học hành, tiếp theo là không theo đuổi những thứ phù du nữa.....cái gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi
 
Mình không thích con trai sướt mướt :|
Mình lại càng không thích con trai thể hiện cái sự sướt mướt đó một cách thái quá 8-}

Ầy nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó ㅜ.ㅜ
 
món canh của chúng mình dù hơi mặn một chút vẫn sẽ luôn luôn ăn được :)

và em cũng yêu anh
 
cần 20 ngày để tạo một thói quen
mới được một tuần mà đã nản rồi
:)
 
Có lẽ sẽ lại là 1 ngày dài. Dạo này đã cố gắng rất nhiều rồi...
 
Lại trong thời kì bị hành, số mình bao giờ mới may mắn lên được đây T.T đau hết cả đầu, mệt hết cả người.

Ở nhà bị hành khổ 1, ở nơi đất khách quê người bị hành khổ gấp 10, cơ mà không thể nào lường trước được sự việc nó lạ xúi quẩy thế này. Sigh :-<
 
Ôi, có mỗi chuyện hot boy mà dây dưa từ hè đến giờ, tốn bao công cóp pi pết mí lị cười=)) :*
 
Back
Bên trên