Sau Tết đúng ko nhỉ
Bình thường mọi năm trời vẫn còn lạnh lắm, thế rồi sau đấy vài tuần thì bắt đầu mưa
Ngồi học ở Trưng Vương sẽ thấy sân trường tòan lá xà cứ, thấy mỗi lần gió thổi thì lá vàng rụng đầy sân
Đi bộ với Tú ra Tràng Thi, Hàng Khay, Lý Quốc Sư thì sẽ thấy là rụng đầy đường. Lá vàng. Mặt đường ướt. Gió lạnh.
Đi bộ trên những con đường ấy, được đi trên những thảm lá mềm mềm xốp xốp, được ngẩng lên ngắm lá, ngắm những cành cây trơ trụi, ngắm bạn bè đạp xe đi học về, ngắm phố phường, được hít thở 1 bầu không khí rất Hà Nội.
Đứng ở sân trường, trong 1 không gian quen thuộc với những con người quen thuộc....
Ngày ấy xa lắm rồi, đúng ko?
Chả biết là h này ở Trưng Vương lá rụng chưa. Đi đường Kim Mã thấy lá rụng mà nhớ Trưng Vương quá. Nhớ h này cách đây 1 năm mình đã viết 1 cái entry "lá rụng mùa xuân". Bây h mình chả viết lách được gì nữa, chả nhẽ chỉ khi đau khổ, mệt mỏi và tuyệt vọng thì người ta mới viết được à. Hay đơn giản là vì bây h mình sống vô hồn quá.
Chả còn gì nữa, ko có những khoảnh khắc được đi trên những con đường quen thuộc nữa, ko được tận hưởng những gì mình yêu quý nhất nữa.
Chả còn những con phố rộng mà vắng, chả còn những ngày đi xe bus qua phố Phan Đình Phùng để mà thấy lá rụng sao mà đẹp thế, để mà thấy nắng chiếu xuyên qua tán lá... Chả còn gì nữa cả, tất cả chỉ là quá khứ...
Ở nơi này, Ams, mình đã thấy quen rồi cơ mà...
Nhớ những năm tháng ở Trưng Vương
Nhớ mọi thứ...
Như 1 đứa trẻ, mình tự hờn dỗi với chính mìnhm hay tự thấy mình có lỗi, khi mình ko được ở Trưng Vương vào những ngày này.
Nhớ những ngày thấy Đạt, Huân, Trần Đức, Châu, Minh Nam đạp xe ở Tràng Thi
Nhớ tất cả những con đường, những hàng ăn, những câu chuyện với Tú... Giờ ở Canada, có nhớ bạn ko?
Nhớ Anh Quân lúc nào cũng làm mình vui vẻ, mày ơi năm nay ai tặng quà tao 8/3 đây, tao nhớ mày quá
Nhớ những lúc đứng ở tầng 2 với Phớ mà buôn
Nhớ những lúc mua Phrasal verbs học vs Hồng Lan
Nhớ mọi cảm xúc và kỷ niệm ở Trưng Vương
Nhiều lúc, nhìn vào cái phù hiệu Ams trên áo mà thấy xa lạ quá. Chả hiểu bao h mình mới thật sự thuộc về nơi đây...
Nhớ những giọt nước mắt ở Trưng Vương, những cảm xúc, những ngày khó khăn nhất, nhớ những người bạn.
Nhớ Be nhớ Lê nhớ Phớ
Nhớ những bước ngoặt mang tên Đạt và Vũ Nhật Minh...
Anw, mình đang sống tốt ở Ams
Những ngày qua, mình đang rất buồn vì 1 chuyện. Có sao đâu, chả có gì làm Hải Anh gục ngã dc
Hôm nay bài tin nhờ các bạn IT làm hộ và bài nào cũng sai be bét =))
Hôm nay thấy hơi tiếc vì ko đăng ký CTC nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì thấy ko đăng ký là đúng =))
Hôm qua ngồi đọc sách và quyết định bắt đầu thay đổi, quyết định bắt tay vào 1 quá trình mới
Hôm nay, mình cảm thấy thật ổn, và ngày mai cũng thế
Nothing else matters
Nothing can break my heart