Nhật ký 2

2 ngày như 1 chuỗi những đen đủi ,đen khó tin.
Đến nỗi ko còn tỉnh táo mà chửi cho đỡ tức nữa.
Quá nhiều chuyện mà muốn quên đi cũng ko dễ tí nào.
Uhm.Kể ra nếu ko nói j ngay từ đầu,chắc mọi chuyện ko đến nỗi nào.Mà dù sao thì cũng nên để vài ngày nghỉ ngơi thôi. Tạm quên đi 1 vài người.
Mai tớ vẫn đi xem ấy thi đấu.Nhưng sẽ ko nói j.Cũng nên để 1 thời gian xem thế nào.
Bây h tớ rất căng thẳng.Lúc nãy đi dán mấy cái thông báo mất điện thoại, ko đủ nhưng mà kệ mẹ nó,cũng chả hi vọng gì.Muốn chửi lắm ,nhưng nhiều lúc sợ quen mồm lại nói trước mặt ấy.
 
Thu thiếc gì B-) Thu ở đây lạnh bỏ mịa B-)
 
...chả biết nữa...nhưng mà cứ thấy nó làm sao ấy :rolleyes:...

Thời tiết này nó cứ muốn ngủ thế nào ý :shy:
 
Thế nào à? Thế này đi |-)

Post này không có giá trị xã hội :))
 
Suddenly I miss you much. :D Yes, I do mean it. :D
Time is passing by and make our gap wider and wider... :-B Ok, I have learnt to accept.
Though, I miss you :D

... like I never felt the sky before...
 
Heheh uh tao bận nên k avail thôi :| căn bản cái mạng trong dorm trường tao như điên :| nên tao ngại mở máy tính ra, còn vào thư viện mạng nhanh kinh khủng nhưng cứ vào thư viện thì tao lại ôm theo 1 đống sách k mang đc cái laptop nữa :( hic chán đời quá :( chẳng biết sao chán thế. Tuần sau có cái exam ngồi học học nhớ nhớ chẳng mở mồm ra tí nào mà sao thấy như sái cả quai hàm :|

.... in the end, some kind of ufitflns :))
 
tâm trạng lại ko tốt, thật ko tốt, I'm just so impressionable =)
 
/:) Làm j mà ko tốt /:) Tốt đi /:) Vớ vớ vẩn vẩn [-x
 
nói chung là khác, rất khác :D nếu hòa nhập chắc sẽ phải hòa tan mất :D nên tốt nhất là : :D :-$ :>

Nhớ nhà quá rồi :(( *heartbroken* :((
 
This is the lesson you urged me to learn. And finally, I master it. B-)

This is the list of the ones I found meaningful to my days here:

1. Nông Đàm Tuấn Linh (whose name's composed of his father's, grandmother's and mother's, respectively, surnames before his own name). :)) Ah, his girl-friend *a friend who is a girl* is quite cute and :shy: short. :))
2. Hoàng gầy *hic, my memory does not help me remember his full name*:p
3. Cường Lang Băm *his name originates from a drunken's mouth>:)*
4. Hiếu *He is said to be "bất hiếu" for not washing dishes at home* :smile:
5. Việt *uhm, he was one of the candidate in the same room of the entrance exam:-B*
6. Tên là J, Tên là Hói, Tên là WannaS, Tên là Tuỳ, Tên là Ông, ... Soooo many. >:-D<
7. Myself /:) *seemingly*

Notes:
1. All the already close friends here are excluded in the list.
2. All the meaningful ones via SMS are excluded, for instance: CM *though, I received only one SMS from her>:)*, Zz, Felicitiousness *if you know who you are, Kiên ;;) Cheap of me!!!*, Đây là Anh Trường, Đây là Chị Chi, Đây là Anh Tùng...:x
3. No more notes here. :|

--------
I still remember...:D
I make a wish: you write me an email. :)) Foolish!!! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) định vào viết một bài nhật kí nghiêm túc thật đấy nhưng mà đọc nhật ký của mọi người xong thì cảm hứng bay biến mất tiêu rồi =))
:"> vô duyên wa'.. nhưng buồn cười thật đấy :">
 
trong lúc vừa làm xong physics prob set trước kế hoạch, thừa thời gian, rỗi hơi lên viết lăng nhăng... (câu này không có một tí giá trị gì hết về mọi mặt :D)
hè hè, lâu lâu rồi mất đi cái cảm giác muốn nói chuyện nghiêm túc, chia sẻ một cái gì đó với một ai đó. Dạo này quen nghe nhiều hơn nói thành ra quên mất hồi trước nói thế nào rồi :-?. Cũng tại cái Nhật kí mấy trăm trang hồi trước h vào thùng rác rồi nên chẳng có cái gì để tham khảo nữa. Ngồi đọc diễn đàn nhất là cái phần tâm sự vui buồn gì gì đó thấy người ta sướt mướt mà tự dưng chẳng hiểu sao lại có thể có cảm giác thế, trong khi mình thấy thờ ơ quá. Đọc nhiều bài thấy có cái cảm giác gọi là "đau nhói" với "tim thắt lại" mà hình như là mình đã từng có cảm giác tương tự nhưng chẳng nhớ nó như thế quái nào nữa :-?. Kể cũng hơi lạ, cái thuốc chữa bệnh đấy mình lấy ở đâu ra nhỉ, và h muốn "bị bệnh" một tí để xem nó thế nào cũng không được. Ở cạnh bất cứ một người con gái nào bây h mình có thể muốn cầm, muốn nắm, muốn... >:) nhưng không có cái cảm giác muốn cảm nhận trái tim cũng như tâm hồn của họ :-/. Có lẽ mình đã có được cái cuộc sống mà 2 năm trước đây mình mong muốn, nhưng đôi khi h lại muốn quay lại cái thời đó để nhớ lại cái cảm giác lúc trước nó như thế nào. Đúng là cái bản năng của con người "trong chán ngoài thèm" :D.
Thôi lảm nhảm chán rồi, chợt nhớ rằng còn một cái paper cho lớp tiếng Nhật chưa viết, đành ngồi viết nốt vậy ;;)
 
hãm quá...thật là hãm hết sức...ko thể nào mà hãm hơn được...

Chả hiểu nỗi là đen hay là cái của nợ gì mà hãm thế này X( X( X( X( X(
 
Eo ơi, tự nhiên cảm thấy trầm cảm quá :eek: , phải hút thuốc/uống rượu/táng thuốc ngủ cho qua mới được :-s

Mọi người, nhật ký đấy :))

Hay post truyện cười về 3 bà sơ nhẩy? :-?

Ê-đi-tê! Ê-đi-tê!

Quyết định dạo này không ai viết NK, đã viết thì phải viết cho ra hồn, cho đáng mặt giỏi văn(g tục). Chủ đề hôm nay: SỐNG (đã đủ hoành tráng chưa?) b-)

Đời là gì? Là kim cương đô la... không phải, nói lăng nhăng tát cho lật mặt. Đời là cuộc rượt đuổi hạnh phúc. Mà hạnh phúc là kim cương đô la nên nó chạy Đai-lần, nó bay Mẹc-xề-đẹc, rượt không khéo kiệt sức vỡ tim chết, chưa hưởng bảy phút trong khu vườn hoan lạc trần thế đã phải lên nóc tủ ăn chuối xanh, mô phật [-o< Nhưng các bạn đừng sợ! Mới hay lại có người cho rằng hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp (Versace? Dolce & Gabbana???), một túp lều cỏ ranh hai trái tim vàng :x Mà tim bằng vàng thì còn sợ gì vỡ, hay vàng mã vàng đểu mua lúc nhá nhem tối bị bọn nó lừa? :eek:

Ngày mai tôi đi may áo, nếu áo đẹp thì sẽ tránh không phải đau đầu với mệnh đề thứ hai của câu nói :)>-

Nhớ soulmate :(( Tớ mới quen bạn girl Tây (không phải Tây, là Việt Kiều) nhưng SM kô ở nhà nên chẳng có ai sính ngoại rủ đi chới cùng à [-x

Bạn hiền hôm nay lên đường bất ngờ mình chưa kịp viết tống biệt hành :eek: Thôi, chúc bạn mạnh giỏi nơi xứ sở sương mù và luôn nhớ đến một người con gái nơi quê nhà :-s Ý rằng mà anh chạy í ơ, ấy rằng là anh chạy :dazzler:

Tớ không biết viết truyện thuyền trưởng Jack Parakeet gì đâu, nhưng tớ là người viết nhật ký chất lượng ạ :)

Ê-đi-tê tiếp: Yo! Cái đèn xanh xanh đỏ đỏ nó cho tớ biết rằng bạn Achilles thi thoảng vẫn online. Níu mừ bạn đọc được dòng này xin shout-out cho tớ! Shout ouuuuuut!!! ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, bạn CM, tớ on nine nhìu nắm. Nhưng mừ chả thấy bạn trên YM bao giờ hết á B-) bao h bạn lên YM thì shout in cho tớ :D

>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên