Da party last nite was much more crowded than I'd thought ... Da way he looked @ me ... Felt lyk he's in love w/ me ... Today when I was playin' cricket, he came n' lifted me up from da back... 8-} Tự nhiên đang đứng, thấy mình bị nhấc bổng lên trời, sợ dã man, phản xạ là hét như 1 kon điên ( Sau khi đc. thả xuống đất thì đuổi đánh nhau loạn xạ cả lên .. )
Came bak to mah room @ around 1am ... Kinda early ... Tiến bộ :"> But had such a great time today ... FUN FUN FUN :x ... Love da weekendS @ Sewanee :*
) nói thật hum nay nhiều chuyện vui quá, chết mất )
hum nay chỉ dành để quote các câu nói thôi nhá:
Trang thối: Sao mình lại ghét nó đến thế nhỉ???!!!
Dương điên: Tớ chỉ tin có 2 người: Tớ và Ấy.
Anh Trường: Anh đọc cũng thấy hay mà, đầy sức hút, đọc xong chỉ muốn vào CLB của mình !!!
hah hah hah, vui ghê cơ :x
Chiều mai sẽ cố gắng đi ké các bạn đi chụp ảnh nhá ;
>:-D<
...để khẳng định rằng là ko phải bất cứ lúc nào buồn thì mới viết nhật ký...ko phải lúc nào khủng hoảng thì mới viết nhật ký...hôm nay mình chẳng có việc gì xảy ra nhưng mà vẫn kiếm 1 bài nhật ký B-)
Ngày hôm nay nóng quá...ngưòi mệt quá...học hành chán quá...ở nhà mãi thật là lười quá [-x
Cần phải cân nhắc 1 cách nghiêm túc thôi...:thinking: :-/
hehe...nhưng mà gió mùa về thật rồi đấy à; chẹp, ko phải đêm hôm chứ ko thì lao ra khỏi nhà đi lượn 1 phát nhỉ :"> thích mất cả ngủ :x
Chính ra là đêm qua mình đã thức đến 3 rưỡi sáng và sáng nay dậy lúc 6 giờ kém. Vãi!!! ) Và m; Và mình đã thưởng thức hương vị gió mùa về thật kinh dị với xô chậu rơi loẻng xoẻng, cây cối giật giũ, chó mèo kêu nhặng xị, sấm chớp đì đùng và mình thì buồn ngủ rũ rượi |
ô đêm qua mình ngủ mê mệt ko biết mưa gió sấm chớp là gì nhỉ :"> chỉ biết sáng nay tỉnh dậy đã thấy một làn gió thu mơn man nhẹ ru mái tóc em bềnh bồng ;
hic hic, so embarrasing. Mình cứ như con thần kinh dẫm phải đinh B-). Đã biết là thế rồi thì té ngay từ đầu đi, cứ lằng là lằng nhằng, có phải trẻ con chạy lon ton nữa đâu
người ta lại nghĩ mình vớ vẩn, nhận tùm lum rồi bỏ đấy, hic hic hic
xấu hố quá (
Dù có đi bốn phương trời (mà đặc biệt là cái phương Vĩnh Phúc/) Lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom
Một thời hòa bình (đây chính là thời của mình :-B)