Nhật ký 2

sư phụ sắp đi rồi... :(
đệ tử cũng sắp đi luôn :((

.............
tự nhiên thấy nhiều việc phải lo wa... cứ ngồn ngộn, chưa biết phương hướng để giải quyết và sắp xếp mọi việc ntn... chỉ thấy gấp gáp quá thôi...
cũng mệt mỏi vì nhiều chuyện nữa... tự nhiên dồn đến cùng một lúc... hic
bỗng thấy muốn nhắc lại cho bản thân và cho mọi người về những cái thuộc về quá khứ... ^-^... một thời để nhớ của 0205 chắng hạn.. mặc dù biết nhắc lại thế trong lúc này thì, có người sẽ dửng dưng, có người sẽ chép miệng thở dài: "cái gì cũng chỉ có một thời", có người lại buồn lại suy nghĩ... nhưng cứ tự nhiên muốn nhắc lại thế thôi... chẳng cần lý do và ko cần biết hậu quả :)
uhm... nhật ký 2... ^-^ nó nhắc mình nhớ đến một thời của nhật ký trước đây... Vui thật... ^-^
 
"...này người ơi, vươn cao vươn cao...mang ánh sáng hân hoan trên trời, rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương...............chở lòng người trở về quê hương...trở lòng người vào dòng suối mát...chở thật thà vào lòng dối trá.............và nhặt hoa xin tạ chút ơn...hạnh phúc khi đã gặp nhau.........." |-)

------

[-o< amen...nếu đấy là điều quả báo cho những gì con đã làm thì xin đừng quá đau thương

>:) và nếu đấy chính là những gì mà bài học làm người bố con vẫn dạy con fai trải qua thì mong rằng nó sẽ ko làm con thành 1 đứa ko đứng đắn

------

Mọi thứ rõ ràng đến khó tả......................and I don't need to hear anything any more =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thở ra hít vào

Dụi mắt một cái thôi.

Tạm biệt!
 
nói chung la cũng chỉ hời hợt bề ngoài thôi
nhiều lúc thấy cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nhiều lúc muốn tránh, muốn giải quyết, muốn k nghĩ đến mà nó cứ hiện ra lù lù trước mặt, làm sao mà ignore được.
so i didn't tell anyone. I kept it as my secret. Not because I don't trust anyone enough. cos I feel uncomfortable. uneasy.
cố cũng chẳng được. Những thứ tốt đẹp nó có đến với mình đâu cơ chứ.
 
inertia... frd/archenemy. **** off n let me be... stay n I shall idle away my days... stay the **** away cuz i need my space... gone are the dreams of dawning and here to stay the dreams of mourning...
 
In celebration of... well, staying up all night for the first time in months ;;)

So you found a girl who thinks really deep thoughts
What's so amazing about really deep thoughts?
Boy you best pray that I bleed real soon
How's that for thought for you?
My scream got lost in a paper cup
Do you think there's a heaven where the screams have gone?
I got 25 bucks and a cracker
Do you think it's enough
To get us there?

But what if I'm a mermaid
In these jeans of his with her name still on it?

Well I love the way we communicate
Your eyes focus on my funny lip shape
Let's hear what you think of me now
But baby don't look up
The sky is falling
Your mother shows up in a nasty dress
It's your turn now to stand where I stand...
 
gotta learn to manage the time 8-}
Hv been so worried 'bout that :-s overpowering :| i really dun wanna. But .... 8-}

U may call it a flatter or watsoever. But tks God u'r working with me ggs >:-D< Dunno wat i could hav done with out ur support >:-D< Can't understand wat u'r up with. But u r jst doing the job gr8t ;)
 
So ... it's 5 am n' I'm still up ...

Thứ 7 đầu tiên ở đây ... 3h sáng mới lọ mọ về đến phòng ... it was fun but I still miss Hanoi lots n' lots :(( ... 11h đêm cả lũ đã phát cuồng lên vì chẳng biết làm gì và đi đâu ... 8-| ... nhớ HN ... 11h đêm vẫn tấp nập lắm ý ... vẫn nhiều chỗ để đi lắm ý :(( ... vẫn tha hồ mà ăn uống bét nhè ý :((

went to the magic show ... then played pool w/ a couple of guys ... suddenly felt missing u ... u might have neva realized but thực sự là hồi trước thích ngồi 1 chỗ ngắm anh đánh bia lắm ý ... ^^ ... tối nay rùa cực nhé :)) ... đánh vớ vẩn vào đc. mấy quả rõ rùa ... lol ...

cả lũ kéo nhau nằm trên bãi cỏ ngắm sao ... thấy mình may mắn lắm ý vì lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh ...

dun know how cud I do w/o u guys ... i'm better now ...
 
Flattery is necessary to make up one's history, Madam Nicole. :))

So what have I been up to? I should ask myself this question more often to remind me that Np fs fo tpo. bs np dr vjsmh vpm mjp frm vpm mis fsi/ :|
Pie Pie Bye!

Insomnia is bad. And Pretentious Insomnia is worse. The worst is the artificial one causes the real one.
Draconian dreams, touching and hurting.

The days often wear me out enough to remember np yjiv di lp ,ipm wism ys, frm vpm ,is. one of the positive side.

And dont forget to write down the name of the marvelous gang, including Sensei Angelina, Sir Brad Pitt, Duke Johnny Depp, Madam Beckinsale and Rowan the Queer Queen :))
 
Boo you horz, everyone knows insomnia is for chicken shit ;) At least narcolepsy is funny :))
 
Narcolepsy wears me out dear. T_T I'd rather have insomnia so that I can go online after 11 pm :))

Np. vpm fsmh yorm ;rm msu/ Yjsy ;s ,imh tp/ Vpm bsm mjp np fsu. lp nory np wirm vpm frm fsi tpoZ Lp dsp. vpm yjpso ,so tpo/ Bsm uri wiu np mjori ;s,/


A long long time ago
I can't still remember
How that music used to make me smile
And now if I had my chance
I could make those people dance
And maybe they'd be happy for a while


Pie Pie, The American Pie. :))

Move foward, take out your sword, thwart the obstacles. B-) A Gladiator and a Radiator.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I miss you like hell, every piece of my life reminds me of yesterday =)


passed by the Ngo Quyen st. today, well so do you remember? =)
 
8-| chả muốn chán đâu...mà cũng biết là ko nên thế...nhưng mà...thử hỏi xem :( cảm giác thì chẳng chạy đi đâu để trốn được...và mỗi lần như thế này lại thấy ko thể...ko thể ...

Này, liệu có ai hiểu ko? hiểu mà sao cứ để 1 đứa dễ bị kích động và hay tủi thân chán như vậy X(
 
nhân dịp lâu lắm mới thức khuya thế này thì phải viết một phát nhật ký :))


gợi nhắc, gợi nhắc, thật là 1 từ :D
 
:-< Met that day, chan nhu con gian. 30' nua fai di ma h chi muon ngu >"<
 
Lời cảm ơn,

Trong vòng hai tuần trở lại đây, đã có rất nhiều điều xảy ra.B-)Tại hạ phải trải qua nhiều biến cố mà đến chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng ra được, và cũng không thể nghĩ là mình có thể vượt qua nó xuất sắc đến như thế. /:)Tạm biệt bố lên đường cũng là một điều làm tại hạ cảm thấy rất kỳ cục, nhưng mà đến lúc này thì chưa có vấn đề j nghiêm trọng :D Đi làm bạc mặt nhưng sức khỏe vẫn không có suy giảm hay bạc nhược j cả. :)>- Thật là mừng. Đặc biệt, lại được tham gia và làm tích cực trong một cái mà có tên là
Cine Club

Thời gian làm việc cùng Thất tử phái Toàn Tay, bao gồm cả bản thân, thực sự là một sự kiện siêu thú vị, tuyệt vời trên mức tuyệt với.

Đây là một câu lạc bộ nhỏ, nhưng sẽ to trong tương lai ;;), với mục tiêu là mang đến cho người yêu thích điện ảnh ở Hà Nội *tạm thời thế đã :D* cơ hội được tiếp xúc với những thước phim ăn khách nhất trên thế giới trong thời gian ngắn nhất. =D> Bên cạnh đó, những người hâm mộ môn nghệ thuật thứ bảy này còn được nhiều lợi ích khác khi tham gia thảo luận, thi viết review, thi viết kịch bản chương trình và các hoạt động khác. =P~Giải thường, dù mới là ý tưởng, nhưng đã được ủng hộ rất nhiệt tình từ đại diện công ty truyền thông BHD, ví dụ như mua vé qua mạng, vé thưởng, quà tặng đổi bằng điểm chất lượng... =P~Thật là một kế hoạch to lớn và đã được đặt những nền móng cực kỳ vững chắc, thể hiện qua buổi công chiếu Snakes on a Plane. :)>- :drummer: :guitar:

Làm hội viên một câu lạc bộ như thế thì quả là thích thú đấy nhé. Tuy nhiên, mình không có cơ hội làm hội viên như thế rồi ;) Bời vì mình phải lo mà tổ chức những cái đấy cho những người khác :)):idea: Và dĩ nhiên, dù không có quyền lợi j nhiều hơn, mình hoàn toàn thích thú và say mê :D Mình được làm việc trong một môi trường thật là pro. Pro đến cả cái bộ đàm đeo tai, đến cả cái salutation của cái bản kế hoạch :x .... Nói chung, trong đời chưa bao giờ mình được làm một cái j mà lại có tổ chức và quy mô như thế. >:-D<
Những người bạn mới, mà hâu hết hơn tuổi mình :shy:, thì đều là những người có kinh nghiệm chuyên môn về những vấn đề đấy. Ngoài phong cách làm việc công nghiệp và ý tưởng dồi dào, các anh chị em đã có một tinh thần làm việc nhóm cực kỳ hiệu quả mà tại hạ chắc là không phải thanh niên Việt Nam nào cũng có được :x >:-D< ĐIểm ra thì thật là tự hào vì được làm việc cùng: một MC thành thạo của VTC *hình như thế, hoặc đại loại một đài nào đấy :???:*; một chị có khả năng đánh giá, tổ chức cực tốt, vừa bán quần áo, vừa tham gia rất nhiều chương trình công chiếu phim từ trước; một chị cực kỳ dễ thương mà kinh nghiệm về việc làm và hoạt động nhóm rất đáng nể, bên cạnh cái mối quan hệ siêu rộng của chị ý @-); một anh khác thì viết flash thôi rồi, học Arena và kỹ thuật cực tốt B-); một em gái học nhạc viện kiêm tài vẽ đỉnh cao, ý tưởng dồi dào, trang trí cực đẹp và chuyên nghiệp:cool: ; và cả người có thể hiểu mình rất là rõ nữa chứ ;;) hí hí...
Mình đã rất là vui mừng vì học hỏi được thật là nhiều điều :D:dazzler:Và mình còn rất là mừng vĩ được tiếp tục làm việc cũng những con người như thế, và tương lai không xa sẽ là người tạo điều kiện cho bao nhiêu hội viên khác được tận hưởng những gì quý báu mà mình đang có được.

Cảm ơn các anh chị em nhiều lắm nhé. Rất là thích mọi người đấy!!!


:guitar::drummer::mrgreen::beerchug:>:-D<
Cine Club! Cine Club! Nice Bluc!
 
Back
Bên trên