Nhật kí tổ 1 mở rộng lớp 10Hóa2 đây!!

hehe chắc chắn phải học chứ nhưng mà tao thấy ngân cả hiển chưa thấy động tĩnh gì cả.
 
hehehe học hành chăm chỉ nhờ,cho tớ học thêm với,hihi bịa thêm tên tớ vào đi,như cách của bạn Hiếu ý,100% là được đi học ngay ý mà :)).Tết Tết Tết Tết đến rồi,đến trường đến trường rất vui :))
 
1+ phải thành lập nhanh một băng nhóm chim lợn để còn phá thằng quân chứ nếu không nó cưa được thì mốc mồm
 
cái con ngân này may fams phản bội 1+ thế hả? nếu mà quân thắng bắt ngân giả hết $$$ cho mọi ngườig.
 
Phạm Cẩm Ngân đã viết:
Haha cái quan trọng là bạn Quân được hạnh phúc. 1+ không nên mưu lợi cá nhân thế ;)
Ui,iu Ngân lắm cơ,Ngân tốt quá.
Còn bọn mày ko nên nói chuyện tiền bạc ở đây đến tai nó thì chết tao còn gì
 
Tao sẽ kể cho NM biết vụ cá cược này!
Nó sẽ biết mày là thằng đầu trộm đuôi cướp.
Mà đầu trộm đuôi cướp thì ko thể cưa con nhà lành được!
 
Nói chung là phải phá thằng quân, phải thòi chuyện này ra để nhật minh biết là quân không yêu nó , quân chỉ yêu tiền thôi:D
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Nói chung là phải phá thằng quân, phải thòi chuyện này ra để nhật minh biết là quân không yêu nó , quân chỉ yêu tiền thôi:D
Tao yêu cả 2,nhưng mà tất nhiên là yêu người hơn. :))
Với cả tao có ý định từ trước cơ mà,tại chúng mày cứ thích thách tao đấy chứ.
Nếu thắng vụ này tao sẽ lấy tiền khao cả tổ luôn.
 
thoai người cùng tổ 1+ ai lại đi kể thế [-x, mất đoàn kết nội bộ
để tao kể cho, người ngoài công minh :)):)):))
 
Đúng rồi mà thôi nếu thằng quân khao cả tổ thì anh em có thể tha, một công đôi việc vừa không mất đoàn kết vừa được khao
 
Cái gì sao lại góp tiền vào mày thích yên ổn thì tự khao đi nếu không thành vấn đề đấy
 
cô Mỹ hum trước kêu mới đổi chỗ lại, tổ 1 coi như tan rã ko?? b-)
 
Back
Bên trên