Nhật kí tổ 1 mở rộng lớp 10Hóa2 đây!!

Bọn mày câu bài đấy à mà con thu lên mạng thì phải viết cái gì hay ho chứ ít chữ quá
 
To Bob: Ối!!! 8-| Bạn Bob mà cũng biết nói người khác câu bài á!!! :-s Sợ quá! Câu bài thì phải nói đến Trí Hiếu í !
To My: Mày ui ! Bao giờ xong vụ hoc. thêm đây? Sắp đến học kì 2 rùi đấy!
 
hic chuyện đấy phải chờ vào thằng hiển với cả cái ngân còn hỏi giáo viên còn chắc chắn là học ở nhà cái ngân. mà nói trước lần này cho dù học thêm nhưng ko đứa nào linh tinh đâu đấy.
 
Nguyễn Trà My đã viết:
hêhe thu ơi tao thấy khổ cho mày quá phải ngồi cạnh 1 người tâm thần chẳng phải mà điên cũng chẳng phải luôn. hehe
Chị Tô Mỳ nhé , có người muốn mà không được ngồi cạnh người vừa tâm thần , vừa điên đâu , Thu là Thu sướng nên mới được một người luôn ân cần , dịu dàng , chỉ bảo học hành , nhắc nhở khi kiểm tra ...vv... ;)
To Bob : ngay cái câu trách bọn tôi câu bài của cậu cũng là một câu câu bài nốt ...bó tay , nói người phải nghĩ đến ta chứ [-x [-x
 
ui zoi oi vậy cơ à hiếu như thế thì thu ơi my "chúc mừng" thu vì được vinh dự ngồi cạnh 1 người tâm thần nhớ. ehhe
 
Chắc là không đi học được cùng với 1+ rồi, hôm nay bị bố chửi không học trong khi mình có học nên chắc bố không cho đâu
 
heheh khổ thân bob nhưng mày thử xin đi chắc được đấy. chuyện gì chứ chuyện học thì ko sợ đâu.
 
Mày có đi học cũng bằng không,thôi ở nhà mà chơi Mu cho khỏe Bốp ạ.
Thằng chó Hiển nó xì mẹ tao là tao đứng top 5 từ dưới lên,làm mẹ tao chửi cho 1 trận té tát.Nhưng ko sao,hk II anh sẽ lọt vào topten vì ngoài chuyện học hành anh còn có 1 động lực khác rất to lớn.
 
oài, chậc, bọn mày còn có nhau, còn tao độc nhất chui tọt vào một lớp toàn các bạn trâu bò :D, đến nhục
 
Này Hiếu nhé! Bây giờ thì hết ân cần với dịu dàng nhắc bài nhé... Bỉ ổi quá đi mất!!! Có mà mắng nhiếc người ta ngu dốt thì có. Điên!!!
Thu đi chỗ khác rùi. Bảo thằng Nhân nó chăm sóc cho nhé, bố Hiếu yêu của con!
 
Một chuyện tất yếu thôi mà , các tổ khác đều thế , đâu chỉ riêng 1+ , xin chia buồn từ giờ ko bùng được tiết nữa , 1 phút mặc niệm bắt đầu ....
 
ko bùng thì ko bùng có gì phải sợ dù gì 1+ cũng nói là sang HK2 cố học rồi nhỉ. mà nè sang HK2 rồi lo học thêm đê hôm nay nhất trí là học ở nhà quân cò nhớ.
 
thằng này là Hà lốn hay hà lín, đen hay trắng :D
 
Sao lại không bùng không bùng những tiết chính thôi chứ những tiết phụ thì bùng như thường, mà học làm sao được bố mẹ bảo học với anh toàn thấy trung,hiển quân thì thôi rồi may ra có con ngân nó có thể xin được cho mình chứ
 
Thế rốt cục có được học không ? Ko thì cứ bịa thêm vài đứa vào cái danh sách ấy , những đứa ngoan ngoan vào .
 
Bảo Hiếu gọi điện đến nhà từng đứa bảo với bố mẹ với danh nghĩa là lớp phó học tập vậy. Đảm bảo 100% 1+ được đi học ! :D
 
Back
Bên trên