Nhật kí tổ 1 mở rộng lớp 10Hóa2 đây!!

Thứ hai sẽ có bốp, trung nhót, tùng bìu và bốp cắt đầu giông quân.Đây là kiểu đầu mốt, và bồn người sẽ đứng đầu hàng và kéo co cho nó nhầu:))
 
My có ý kiến rất hay.Mà tổ 1+ nhớ là thứ hai tất cả mọi người phải mặc quần áo đen đấy. Riêng bốp, trung, bìu, quân thì phải cắt trọc còn kéo co:))
 
Mai tất cả tổ 1+ đến xem chuyện xử lý hai thằng tội đồ nhé, vé vào cũng mất tiền:))
 
Thế cuối cùng là thứ mấy mặc, mà thứ hai mặc mới nhầu có kính râm với cả mấy thằng cắt tóc nữa:))
 
hehe thứ 2 mặc đi cho nó oai. lại còn kéo co nữa như thế mới hù dọa được địch thủ chứ. mà thứ 2 thi địa 1+ cố lên nha ( phải làm rạng rỡ danh 1+ chứ)
 
Nguyễn Trà My đã viết:
hehe thứ 2 mặc đi cho nó oai. lại còn kéo co nữa như thế mới hù dọa được địch thủ chứ. mà thứ 2 thi địa 1+ cố lên nha ( phải làm rạng rỡ danh 1+ chứ)
Tất nhiên là phải cố rồi nhưng ko phải cố học bài :))
 
Hôm nay tổ 1+ đã đánh nhau với 10 Lý 2, lúc đầu chỉ có bốp và trung nhót như là lã bố và mã siêu múa gậy ghiếc đánh nhau với cả lớp 10 Lý 2(khoảng 20 đứa nó xông phi) thế mà vẫn giành thắng nhờ chiến thuật trung tiến thì bốp thủ, bốp tiến thì trung thủ.Thật là một đôi hiểu ý nhau, trong khi cả lớp đứng nhìn không dám làm gì. Giờ ra chơi thêm được hiển(quan vũ) và bùi hiếu(cản ninh) nên đã mạnh nên càng mạnh và đã đại thắng:)) vì thằng hiển nó tự nhiên hăng say như được uống một ngàn lon bò húc. Thêm một tiểu đội 11 T2 vừa kiểm tra kém nên cũng lao vào đập như điên ý

Những chi tiết cụ thể
+Trong trận đầu tiên giữa trung nhót, bốp và lý 2(cả lớp có cả con gái) thì trong một pha trung ngã bốp đã lao ra kéo trung về và vừa lùi hai thằng vừa đạp. Sau đó bốp và trung nhót cục xúc lên đã cầm thùng rác ra phang tiếc quá không trúng thằng nào
+Trận thứ hai, trung nhót thêm hiển, bùi hiếu anh rất giỏi vì anh tập takewondo và hai anh lớp 11T2
Lúc đầu Lý 2 có vẻ thắng thế vì tiếp viện cho trung và bốp chưa đến.Sau đó khi tiếp viện thì trận đấu đã nghiêng hằn về đội H2. Lúc đầu cả bọn quây đô vì thằng này bon chen rồi đá hộc máu của thằng gì lớp lý 2 ra.Trong một pha song phi tướng quân bốp bị địch cầm chân, anh ta quay lên thì thấy bốn cái chân chuẩn bị đạp nhưng may thay đã có long mông cong, trung nhót, hiển ra song phi và cứu bốp.Một lúc sau có một tên tướng quèn của đội bạn bị ngã thế là thôi rồi, mười mấy phát đá vào người
Sau đó lý 2 đã rút lui về đại bản doanh và hẹn một ngày khác tái ngộ:))

Một chiến thắng rất vanh dội cho tổ 1+ hoan hô,bravo:))Những ai không xem phí thật
 
bó tay, chuyện thật hay bịa đấy
mà đánh nhau là đánh nhau thiệt hay chỉ là đánh kiểu đùa đùa :-/
 
Nửa thật nửa đùa Hà ạ. Mà khổ thân mày, trận đấu vừa dứt được khoảng hơn 1 tiếng thì thấy mày lò dò vào sân bóng rổ. Xem chúng nó đánh nhau hay vãi mày ạ. Lại còn ném giầy và cả.....underwear nữa.
 
Mà thằng Bốp công nhận có tài bịa thật đấy. Chuyện bé bằng con kiến mà mày cứ làm như đánh nhau sứt đầu mẻ trán tới nơi í. Mà cho tao hỏi thật nhé: Đứa nào khởi xướng ra trò này thế.
Hôm nay con Trinh xem thấy hay quá còn xin vào đánh giúp nữa chứ. Nhưng nó bị Bùi Bản mắng nên lại thôi.
 
hehe gia đình chỉ cần một người đánh thôi người còn lại lo hậu phương chứ
mà quên hôm qua đánh hay thế bao giỏ làm trận thư hùng tiếp đê
 
nghe như là đi đánh trận ý. khiếp quá mấy người này về sau đi bộ đội chắc là sung lắm đây. hehe
 
To Bùi: Mạnh mồm nhỉ, nhưng em Trinh đã nhận làm gia đình của mày đâu. Thầy bu còn chưa chấp nhận mà cứ làm như nó là vợ mày rồi ấy. Mà mày vẫn muốn đánh nhau nữa à? Được T2 oánh tiếp.
 
hehe, nghe thằng bob kể như đúng roài ấy, tưởng đánh nhau thiệt chứ
phí thiệt, mìn ko tham gia :)):)):))
 
Đánh nhau tí nữa thì thâtk chẳng qua lúc ý có mấy em nữ không muốn làm hỏng hình tượng thôi chứ tao với trung nhót là chuẩn bị thật rồi đấy

To Vân Anh thì chính tao và trung khới xưởng mà:))
 
Con trai mai nhớ xuống tóc và mặc đúng bộ đấy, và chuẩn bị giày để còn đạp bọn lý 2
 
Back
Bên trên