Nhật kí tổ 1 mở rộng lớp 10Hóa2 đây!!

ê, trung nhót, mày bị sao thế, có chuyện rì ko cứ phải "nhịn" thía, cứ wc mà rã chứ [-
 
Hôm nay 1+ sướng nhé, giờ ra chơi đi ăn lẻ bị cô bắt tận tay , day tận trán .My không học bài , Trung , Bob ,Tùng bìu bị ghi vào sổ vì vào muộn , làm trừ thi đua của lớp , Tùng và thằng Bùi bị cô Hóa cho đứng suốt nửa tiết, riêng thằng Bùi vinh dự có tên chễm chệ 3 lần trong sổ đầu bài, My lấy cớ gội đầu rồi bùng luôn 2 tiết , còn Trung nhót bị tổng cộng là gần 7 gạch (nhưng chỉ cho có 2 gạch thôi , sướng nhé ! ) Chúc mừng một ngày đại thắng của các thành viên 1 +! =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Thôi nói chung là ngày không đẹp:))
 
Hy vọng mọi người của 1+ thi tốt và merry cristmas va happy new year cả tổ có gì thi xong cả tổ đi chơi nhé:D
 
hè, rút kinh nghiệm của long thú
đừng bàn đến chơi bời trước khi thi xong :D tử ẹo đấy :D
 
Nhưng mà my làm dài lắm cơ mà, nói chung tất cả những ai ở phòng 1 thì làm tốt
 
My với Bob (mấy đứa nữa ở phải dưới không nhớ tên ) quay thoải mải lắm đúng không , lo gì mà không làm được bài , còn Hạnh không hiểu sao hôm nay không đi thi nhỉ , nghe bảo bùng thi sẽ bị ăn ngỗng ?
 
Tội nghiệp Hạnh. Nghe nói hôm nay Hạnh ốm. Chắc do thằng Cò lây sang. Chẹp chẹp cho Quân cò đi cầu thang thôi.
 
Ngân nói đúng lắm đùa thế thôi. Long con lúc gọi cho hạnh lúc thi xong thì thấy bảo là hạnh chuẩn bị đi đây rất nhí nhắng:))
 
Back
Bên trên