Nhật kí tổ 1 mở rộng lớp 10Hóa2 đây!!

ưh căn bản có quen ai ở 1+ ko
lớp ngoài mà bon chen thế ngay như long ái còn chưa được kết nạp thế mà tuấn cứ mơ
nếu muốn vào 1+ thì ngày nào cũng mang thức ăn đến h2 còn có cơ hội
 
bố cái thằng ham ăn, muốn sóng đôi vừa lứa hả :)):)):))
bọn mày hôm nào hẹn mặc đồng phục tổ rồi bao tao tao vác máy ảnh đi chụp nhá :D
 
Đưng tin thằng saha nó hay quên lắm[-x
 
Kinh, có cả đồng phục cơ đấy. Mà đồng phục gì thế???????
 
Bí mật:))Thế mới gọi là 1+ chứ:)):))
 
Hix người quen của tớ là cái Ngân Xôi ý,hix hix,muốn gia nhập 1+ thì ngày nào cũng phải mang đồ ăn à,ha ha ha chỉ sợ ăn ko hết ý chứ :))
 
Ngân bây giờ đang trong tình trạng treo giò:))(Đùa thôi AF là Africa hay là Afganistan đấy:)))
 
:)) thì hẹn giờ chính xác đi, cộng với có 1 đứa nhắc nhở tao thường xuyên, chứ trí nhơ bây giờ kém quá xá :D
 
Gọi là già trước tuổi hay là đầu đất vậy:))
 
mày thì bã đậu, mà thôi, đậu còn có giá. của thằng bob thì là đầu rì mà ko tốn tiền nhỉ, đầu rỗng cho nhanh :):))=))
 
Cả tổ 1+ vào quây thằng Hà đi:))
 
He...he...1+ vui phết nhỉ? Công nhận bọn mày cũnh lắm trò thật.
 
hehe cho nó đi cầu thang để lần sau cho nó nhớ. chuă già đã đãng trí khổ quá.
To nguyễn hoàng tuấn : yên tâm đi riêng 1+ bao nhiu cũng ăn hết nhỉ? có hơn 10 đuắ chỉ có phải ít đâu.
 
xin loi vi da vao day nhung de nghi ban Hong Hanh lop H2 di qua Li2 han che di vi lop to nhieu dua do ban ay qua rui ( tui ko trong so do dau nhe)

cam ta neu M DA ... ko cho tui di cau thang
 
thế bọn mày muốn chụp ảnh ko, dọa tao là tao sợ quá ko dám chụp đâu đấy :D
 
Ngày thứ hai tổ 1+ phải xử lý thằng nói hôm thứ bảy được trách nhiệm mang sổ vì vứt sổ lung tung tí mất [-x , mai có bạn thảo lớp P1 tìm thấy và đưa cho tao lúc 6:30 =D>
 
cái gì suýt mất sổ á? oánh chết đê.
hôm nay mình lại vớt cái trang này lên page1
 
khổ quá, tốt nhất là giao cho mỗi ngày một người viết giống lớp anh hồi trước
nhưng là nhóm "tứ đại dâm dê" của 9c ngày trước thôi :D
còn làm thơ về cô Hóa hay vãi :D
 
Back
Bên trên