::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Trang Thư đã viết:
Hôm nay có thằng nào bảo mang bài Tin cho mình mà ko mang....
Có thằng nào bảo đến gặp mình mà bị mình bỏ rơi
Có con bé đẹp trai đi chơi với mình suốt mấy tiếng đồng hồ...
Tóm lại ,,, sunny....
quên mất vụ này :D , với cả ai kia cũng làm được mà :) hehe :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sợ là ai kia chả thèm làm nữa.....

Sốc... chết lặng và mệt mỏi....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ai kia là ai cơ?
Hôm nay là một ngày vô cùng chuối củ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chơi bóng chuyền----->đập quả sai kĩ thuật------>đau tay muốn chết---->may mà là tay trái------>nhưng cũng hết đau sau khi hết tiết!!!:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

shock nặng khi nhìn thấy avatar mới của " chị " Phương !!!!!!!!!!!
chuyển lên chỗ khác ở lớp , thấy buồn buồn
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ừm, ức chế, đá nát cái bình sứ, vỡ toang, chân be bét máu :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ức chế! hôm nay gọi "nó" cóc thèm nhấc máy!
2h trưa nóng gần chết, trơ cái mặt ếch lạch bạch chạy lên cung VH Hữu nghị. Cuối cùng thì chả để làm cái quái gì.
Sáng thứ tư lại phải đi khám, ông bs bảo tớ có dấu hiệu bị viêm tiền đình (tiền đình là cái gì nhể), huyết áp thấp và bị co thắt phế quản dẫn đến khó thở. Ack ack (không biết tới hôm đấy còn lôi ra thêm được bệnh gì ko nữa)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngủ ít... (-|

hic, bị 1 thằng hack pass, ức chế lém rùi đấy!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngủ nhiều:p, phải cái ko được ngon lành vì hơi nhức đầu:(:(
Mà sao để bị hack thế hả THư, may là tạo ko nhận được cái mes vớ vẩn nào:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Làm xong bài luồng cực đại nhưng mất nhiều thời gian quá, đã thế còn bị chửi là ngu ...
Đờ mờ đứa nào chửi tao b-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cãi nhau vì chuyện ngớ ngẩn, chán thật đấyb-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lần sau người khác đã ko thick thì đừng có làm khó chịu ra, nể vợ thôi chả nói nhiều b-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ok ko cãi nhau với chồng, nhưng vợ đã xin phép trước, và có người đã đồng ý rồi đấy
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ầy dà

1 ngày bình yên với gia đình :D với papa mama và sis :D

tối vui vẻ chat và onl HAO :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sướng gớm nhỉ? nếu ko có chuyện bực mình kia thì đúng hôm nay là 1 ngày vui vẻ, trừ việc mai fai kiểm tra anh 1 tiêt
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trời đẹp, kô gió, nắng dịu dàng, định đi bơi thuyền...
ai ngờ ra đến nơi, vì mực nước thấp qua', kô đi được. :((
Đợi 2 tuần rùi mà, tức qua' !!
Cuối cùng 2 đứa ra công viên nằm ngắm trời với đất... yêu quá:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Há há tối wa dzui thía,

nhờ vợ mà có khi mình phải thêm dc 30 bài

Đổi lại ava roài đấy ,mà vợ vào Tin Pháp xem kỉ lục 5 bài liên tục nhé :biggrin:

Iu vợ nhìu:x đừng cáu , đùa thoai mà :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Unlucky day...
phù, may wa', chuyện pass hack đã được giải quyết tạm ổn....
Hơi bùn vì ko đạt được điều mình muốn >_<
Ủa, mà sao con Mực và huynh Hà thi nhau để ava thằng Đỏ thế :-?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hik, tối qua cũng phải thêm được chục bài vì ku Hà gọi cho mình muộn quá, bon chen nhưng ko kịp(vì đã quá muộn:p)
Vợ đổi ava đây. Đừng giận nhé;) Yêu chồng:x;)
 
Back
Bên trên