Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!
thực sự là muốn nói với một người bạn rằng
tao đã cố gắng hết sức như thế mà tại sao mày lại có thể đối xử với tao như thế nhỉ???? tao cũng cảm thấy khó chịu khi mày tỏ thái độ đây lắm roài, tao muốn chúng ta trở lại như trước, tao biết là muộn nhưng dù sao nếu ko là bạn bè thân thiết như trước, mày đừng có tỏ thái độ đấy, mày hỏi gì tao bao giờ tao cũng trả lời một cách nhiệt tình, thế thì mày nhìn mày đi, cứ mỗi lần tao hỏi mày cái gì, mày cũng lườm lườm, tỏ cái thái độ khó chịu, cứ như là tao đi làm phiền mày ko bằng
hãy nhìn lại thái độ của mình đi
cho dù tao viết những dòng này mày càng càm thấy khó chịu, ghét tao thì cũng đành nhưng tao ko chấp nhận cái thái độ làm việc coi tao cứ như là ng làm công của mày ý
chấm hết