::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay
ngày đầu tiên thực hiện thời khóa biểu mới
mình sẽ cố gắng:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đang thấy lâng lâng, đúng là thời tiết SF có khác, cả ngày hôm qua trời xám xịt, mưa ầm ầm cả ngày, thế mà sáng nay lại nắng chang chang được rồi. Sướng!!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sắp phải xa các bạn 1 time, bùn wa', ko được câu, ko được nói chuyện cùng các bạn nữ, nhg công việc sắp xếp + chỉnh sửa + xóa bài tớ vẫn sẽ làm đều đặn :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

...boring day...:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Một ngày đầy ức chế và ảm đạm
Mấy ngày nữa là một người "đặc biệt" (chả biết đặc biệt như thế nào) sẽ goodbye để bay sang xứ hoa anh đào lạnh lẽo.... hic... chưa xa mà đã nhớ....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sướng quá, có adsl rồi :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hix hôm nay ở trường từ sáng lại còn về muộn nữa ,hix mệt wa' :(
Nốt tuần này là xong roài ,hy vọng là thành công :)

Mừng cho mày Đỏ ạ :)
Iu vợ lắm :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tự nhiên thấy lo lo, ko biết có chuyện gì ko? :(

một ngày nhạt
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

[colour=white]Mọi chuyện lúc nào cũng có bao nhiêu là cách để giả quyết, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được cách nào :(
Nhiều khi ta tự hỏi cuộc sống là gì mà sao cứ níu kéo ta, để rồi đến một ngày nào đó, khi ta không còn được ở bên nó nữa, thì cảm thấy luyến tiếc biết mấy. Nhưng chắc chắn không phải vì thế mà mình bỏ cuộc, càng không phải vì thế mà mình buông xuôi, con người sống là để chiến đấu_to live is to fight mà :D Rồi cũng sẽ có ngày ta buông vũ khí xuống, rồi sẽ có ngày ta không thể chiến đấu được nữa, nhưng đó là lúc nào?
Khi ta không thể chịu được một điều gì đó, liệu ta có nên chấp nhận? Nếu mọi chuyện cứ đơn giản thế thì thiên nhiên, thì tạo hóa sẽ thắng con người. Chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ?
Tồn tại trong cuộc sống này con người mà mình ghét bỏ biết mấy, tồn tại trong cuộc sống này cái mà mình căm thù biết mấy, tồn tại trong cuộc sống này những điều bất công với mình biết mấy! Nhưng chẳng lẽ lại chấp nhận? Rõ ràng điều này là không thể. Vậy,, hãy nhớ rằng: to live is to fight[/colour]
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đôi lúc ta tự hỏi phải sống bao nhiêu năm nữa để thấu hết sự đời, mới chỉ thấy rằng nhìn đâu cũng thấy những điều giả dối, ngay cả trong những gì được coi là chuẩn mực, là đẹp đẽ nhất ... Nhìn nhận khách quan thì dối trá mang đến cho con người ta sự bực tức khi bị lừa gạt, nhưng nếu để vì một mục đích tốt thì nó được chấp nhận một cách vui vẻ và thoải mái ....
Chúc các bạn một ngày cá tháng tư vui vẻ - April Fool
- Life is lie -
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

he he he ngày hôm nay là ngày đỏ nhất của đời mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Còn lại phù du, còn nước mắt sẽ theo cùng ta xót xa cõi lòng, tiếc cho ngày vui sao chóng tàn. Người yêu ơi...
....
Đời dù giông tố vẫn giữ giấc mơ một ngày người về sát vai cùng ta vơi bao sầu đau sẽ qua....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đến muộn h Địa mà vẫn bình an mới hay chứ ! Như bình thương là cái tên đã chiếm 1 diện tích trong sổ ghi đầu bài rùi ! :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hix hix hix hix sao mà hôm ni đen thía nhỉ làm bài 1 tiết Địa như ..... ý
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

vừa bị cn gọi đến nhà : bùng tiết lắm , lại còn dám bùng tiết cn nữa chứ [-x lúa đời lúa đời
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay chán thế...:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hay thế:)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bài trên của thèng Đỏ bức xúc thế [-x

Mày mà k xóa thì mod cũng xóa thoai.>:)

Mà kiểu này mày dễ bị viêm xoang lắm Đỏ ạ b-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

quá hay :)):)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngày bình thường...
đi bộ suốt 1 h tận hưởng cuộc sống >> thú vị :D
 
Back
Bên trên