::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hay ho hay ko là do mình cả thôi.

vui có thể thành buồn đc cơ mà...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sao chị bi quan thế ạ?:)
Đúng là hay ho hay ko là do mình:D, nhưng chính vì thế, mình sẽ chỉ luôn hướng đến cái vui:), còn nếu biến cái vui thành cái buồn thi...:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đi lạc đường,tí thì ra sân bay:)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay lớp tui kiểm tra văn mà chảng đưa cóc nào thèm học bài(chinh xác thì có tầm 4 or 5 đứa) thế là phải chép lại 5 lần mỗi bài
vui ko thể tả:D:D
=))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ko phải cả bài mà chỉ là 1 đoạn thôi vì chúng nó giở sách hết mà.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hix, gãy tay, xong bàn tay trái, bi h đánh máy hay chat toàn = tay phải thui :((
cái sà bỉ ổi điên cuồng này sao lại vào tay mình chứ :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tiếc quá ... :) sao ko gãy ...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ừm, hay ho... gió nổi đùng đùng. Lạnh thấu xương >_<
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:(( Đầu bếp chuyên nghiệp như mình mà lại để cắt vào tay,cú thật:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chán quá hôm nay làm bài toàn như shit ý
lại còn them cả ông Tuấn cá khô dạy Tin bị dở hơi nũa chứ
đi xe buýt về thì đông nghẹt ko còn chỗ mà để chân (tiếc 3000 của mình quá)
dã thế hôm nay chơi điện tử đau hết cả đầu
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Oài , hôm nay dc chiêm ngưỡng mấy cái ảnh đẹp zai của vợ :x

trông hay k chịu được, k ngờ ăn ảnh phết b-)

Hôm nay là ngày k shit lắm nhưng cũng tồi chẳng kém. chả muốn nói j` thêm :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vừa sag ngày mới đã lắm chiện bực mình roài ,mệt thế, chắc chẳng ngủ được nữa roài.


Chả hiểu sao có những chiện vô lý đùng đùng , ức chế
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Sáng dậy sớm, lên mạng xem điểm SAT của mình, đã thấy hơi thất vọng rùi, gọi điện báo cho bố tại biết bố cũng đang chờ, ai ngờ, chẳng nhận được lời an ủi nào cả. :| Bố hỏi được câu tại sao kô được điểm cao hơn. Buồn. Khóc. Hỏng hết cả một ngày mới.
Dạo này San FRan trời nắng đẹp nhưng mà gió quá. Đi học về gió cứ thổi hun hút vào mặt. Được cái thoải mái và cảm giác peaceful vào lúc cuối ngày.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lại bị đứa nào rỗi hơi hack pass, tức điên mà ko làm gì được....
Mưa ướt bẩn wa' :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

New member of Ogame=bắt đầu từ số không,chuẩn bị chiến thôi!!!!:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều hay ho nhất hôm nay là bùng được tiết tin .
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm wa thấy Hoa, xinh wa' :D

ừm, hôm nay về nhà rõ sớm, chả bít làm gì cả :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hix ,hôm nay ngày j` mà tồi tệ thế k bít :(

Sáng thì mưa , gần trường lại còn mất điện :( mỗi 1 hàng net mở thì k còn máy ,hỏng mất hết kế hoạch của mình :((

Xog thì dầm mưa , lên lớp thì nhức đầu ,chiều về thì sốt , sao ngày j` mà lại thế này:((

Được cái giải quyết đc 1 số vấn đề bức bối :) giải tỏa đc chút chút :D

Nhưng tóm lại hôm nay vẫn tồi tệ :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay mệt quá. 12h25 lết được xác về nhà thì 12h45 đã phải đi rồi. Mà tận 8h tối mới về được đến nhà. Đi xe đạp, lại phải đèo vòng vèo từ trường lên Hàng mã rồi lại về trường, làm dụng cụ xong lại đi học. :(:)(( Chết mệt thôi:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Há há, hết ốm roài , sao sung sướng thế này nhỉ :x

Cứ tưởng bị sởi j` j` đang có dịch :-& dzui thía :)>-

Chiều nay lại ktra Toán , mệt đây :|
 
Back
Bên trên