::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

hình như vài phút đầu tiên của ngày hôm nay mình đã phạm sai lầm lớn :| chết rồi biết làm thế nào bi h :|
đến đập đầu vào tường mất
what have I done :((
đau quá
:(
nhớ mới đau chứ
chả lẽ lại đến mức này rồi :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

thi tốt! thi tốt! Trót lọt :D :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Mọi người ơi , thi văn không phải ôn bài Chí Phèo đâu
( thầy dạy bọn em là tổ trưởng tổ văn bảo là thầy không dạy bài nào thì đừng học và kết cấu đề thi văn sẽ giống hệt học kì I , sướng nhé ! )
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

To u: Có những thứ đang bình thường thì cứ để nó bình thường đi. Đừng vì hiểu lầm mà khiến nó get worse :wink:

Đau đầu quá T___T

@ em Shit: ơ tao học cũng bt thôi ma T__T Xong cái Market Failure mí lị macro rùi, còn Market Sys thì tao thi lâu lắm lắm oài :->
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Lệch tủ. Bố nhà nó :(( THâm Tâm là ông nào mà hại mình khốn khổ thế này :(( Trúng mỗi câu Nam Cao, còn lại bịa tất. 4 trang cả bài - đời mình xuống bùn roài :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Tủ đè...
Cảm giác mình bị lùn đi 1/2 mét...
Sau khi đọc lại...
80% những gì mình viết ko hề có trong vở hay bất kỳ 1 quyển sách nào:))
Đời mình đi rồi:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Đau buồn gì , đấy là tình trạng chung của cả khối 11 mà .
Thi văn chấm ý , nhớ không , chỉ đủ ý là được 8 điểm ngon ơ ....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Thi văn trót lọt:))...100% bài là đạo văn từ sách hay là vở:))
May mắn là gặp cô trông dễ:D
Định làm thêm 1 chuyến đi LHL nữa nhưng thôi,sắp mưa..."cỏ non","bịt mắt"...:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

khổ nỗi ý còn chả cóa nói gì đến chấm :))

ngày 1st đã gặp giám thị supơ hãm, chả bít giông tố mấy ngày típ theo sẽ thế nào :-s
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Đau buồn gì , đấy là tình trạng chung của cả khối 11 mà .
Thi văn chấm ý , nhớ không , chỉ đủ ý là được 8 điểm ngon ơ ....
Thật không? Cô Hương bảo thế à????? Chắc không? Chép từ vở ra có được 8 điểm ko ấy? :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Em chưa kịp update thông tin , em đang học hóa 1 chị ạ ... Nhưng chấm ý là kiểu chấm thi đại học , hiển nhiên áp dụng cho cả trường phổ thông rồi, chép vở nhưng phải biết chọn lọc ý thì mới ăn điểm ,chẳng hạn như là bài vừa rôi ko cân đoạn bối cảnh đưa tiễn vì đề yêu cầu là phân tích nhân vật , có thế phân tích lần lượt theo hoàn cảnh gia đình,nỗi lưu luyến và quyết tâm của người ra đi , chắc là thế ,thầy em bảo bài này cũng không cần viết dài...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hiếu chỉ được cái trấn an láo :D
Sếp làm nguyên quả TLV trong vở, quả này ko được 8 sếp giết em làm gỏi nhé :D
Thầy Hùng chỉ bảo là ko cần viết dài chứ có bảo là chỉ chấm ý đã được 8 bao h đâu ???
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Hiếu chỉ được cái trấn an láo :D
Sếp làm nguyên quả TLV trong vở, quả này ko được 8 sếp giết em làm gỏi nhé :D
Thầy Hùng chỉ bảo là ko cần viết dài chứ có bảo là chỉ chấm ý đã được 8 bao h đâu ???
Đang nói thế để động viên tinh thần các bạn , Sếp chẳng tâm lý gì cả . Thầy Hùng còn chấm điểm dựa vào độ ngoan ngoãn , đi học đầy đủ của bọn mình nữa. còn "em lúc nào cũng ngoan mà ":)) :)) :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Năm nay bị lộ đề nên đề mới khó như thế Gv chủ nhiệm T2 cho ôn 5 câu chẳng cào câu nào :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

mong cho nhanh nhanh chóng chóng hết hết cái tuần tai ương này/:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

ôi vì anh em học tủ theo T2 nên văn chết cả lũ
phòng mình còn gặp đúng cô dạy văn của lớp trông, đời xác định...
hôm nay thi anh, cầu mong ở hiền gặp lành
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Thi anh hôm nay nói chung là đề không khó , lớp nào cũng làm đúng ít nhất 90% . Hẳn nào không thấy phàn nàn gì ...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

hôm nay thi anh hay hay hay
phòng mình thầy chủ nhiệm yêu quý trông
phòng kia cô văn(cũ) yêu quý trông
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Thi anh tạm ổn...
Mai là môn kinh khủng nhất: Lý...
Cầu trời cho con vượt qua kiếp nạn này...
Mai nếu ổn thì coi như HK 2 đã chấm dứt...
Hóa + Toán thì cứ gọi là... Vô tư đi!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Kinh quá ! ba ngày hôm sau ông tạch cả ba môn la vừa :)):)):))
 
Back
Bên trên