::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hôm nay thi 2 môn thuộc lòng liền...
1 môn tạm được...
1 môn như ****
Nhưng ko sao cả...:D
Từ nay đến thứ 2 sẽ là những ngày nghỉ thoải mái, chỉ có chơi:D
Thứ 2 sẽ đi thi Văn = 1 thứ vũ khí duy nhất:
NIỀM TINb-)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

chỉ vì cái câu hỏi thực tế của lớp trung anh hay quá nên ban đầu định ko làm nhưng sau thì làm rõ hăng hái!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

hai ngày thi 4 môn
phát điên lên được
làm bài thì cũng tạm được nhưng vì...
thôi chán chả nói nữa
mai kt Lý bằng niềm tin rùi
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Sắp thi tập trung rùi^^
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Tui KhoÁi CÁi Topic NÀy ĐÓ HÀ HÀ

KhỔ GhÊ CƠ HÔm Nay LÀ ThỨ 7 Thi Sinh RoÀi CỐ LÊn NhÉ

Ai CÓp ĐỰoc ThÌ CỐ MÀ CÓp
Ai HỌc RÙi ThÌ CỐ MÀ LÀm
MÀ Ai ChƯa HỌc MÀ CŨng ChẢ CÓp ĐƯỢc ThÌ CỐ MÀ ... NgỒi YÊn MỘt ChỖ Cho NgƯỜi KhÁc LÀm BÀi
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

KO được nói chuyện photocopy ở đây , ko biết trên này tai vách mạch rừng nhiều lắm à .... To Linh : 2 ngày thi 4 môn của ấy đã là gì , lớp tớ 2 ngày thi tới 5 môn đây này : Kỹ thuật , sử , địa , thể dục , giáo dục công dân .
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Trời nóng...
Điểm Địa như ***
Làm Lý như ***
Bực mình...
Như ***
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Ôi dã man >__<
Sáng ngủ dậy chưa biết trời đất là gì, chưa óanh răng rửa mặt gì cả đã có bạn TQ gọi điện đến nhờ giảng Econ :((
Sao mà bạn ý chăm thế hả giời :(( Trong khi mình dậy ăn uống các thứ cũng hết trưa :(( Rồi chiều sớm đã đi bơi rồi :(( Ôi khốn nạn cái thân tôi :(( Chả biết đến 10h tối nay đã bắt đầu học chưa :|
Thôi dậy >__<

-----
Thay ava tí cho nó hợp ko khí mùa xuân
Nhưng mà chả màu mè cho lắm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Anh Em CỐ LÊn NỐt TuẦn Sau LÀ Tha HỒ BƠi RÙi
CỐ LÊn Cho CuỘc ĐỜi TƯƠi ĐẸp HƠn
CỐ LÊn Cho NhỮng GÌ SẮp TỚi
CỐ Cho NhỮng GÌ ChƯa BÍt
CỐ Cho NhỮng NgƯỜi BẠn ThẦm YÊu
CỐ Cho BẠn , CỐ Cho TÔi
CỐ ĐẾn Khi QuÁ CỐ
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

đổi lại toàn bộ, Chanh à:)

ok ko? ;;) :D

hòa bình vẫn hơn chiến tranh, dù cũng chả thích thú tẹo nào /:) :p

ôi, chúc mọi người thi tốt............................
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

:xờ hnay bùng học đi chơi tội lỗi quá:p!!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hí, tao thích cái CHiếu to tướng của mày :)) =)) hihi
Hihi, :x Hôm nay đi bơi sướng quá :x Mình mặc váy xinh đi dép xỏ ngón trông xinh quá :"> =))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Sir, it's not enough until we beat the best of the world, it's not enough until we become the best of the world, and it's not enough until we be the best of ourselves.Not, we should be more than the best of ourselves,break the limit and reach another level. Beat the f***ing guy up and down, to break the limit
it seems so strange that Phong used swear words :D
Anw...
Do you need to be that ignorant? I dont give a **** of what your secrets are, go outside and share it to each other. Don't try to be so cool and so knowledgeable about everything cuz apparently you guys are just like that and all.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

My dear madam, I sincerely apologize for being like that. Actually, I'm just furious with myself for not being competitive and diligent enough. My perpetual self-criticism has caused me to write those words unconciously, which somehow helped me relax a bit.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

there is nothing to do with apologizing to me Phong ^^, in the end, i'm your friend :D
if it helps you, just go ahead ^^ I dont mind, really :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hôm nay quyết định ngồi ôn văn:))
Tuần này quyết định sẽ chăm lên một chút:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hình như mai thi văn nên mọi người ở nhà chăm chỉ ôn luyện quá ( hay là làm sẵn cái gì đấy ... ) ko chịu lên mang gì cả , chán quá !!!!!!!!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hé hé :x Đã revise xong xuôi :x 5 tiếng vừa revise vừa đú đởn :x \:d/
Ôi nhưng vẫn thấy thật bức xúc một vấn đề >__< Mai đi hỏi cô ngay B-)

>__< productive, allocative, pareto related to competiton, abnormal+normal profit, natural monopolies, static, dynamic, free-rider prob, quasi, non-excludable, non-rivalrous/non-diminishable, merit, de-merit, missing market, externalities, MSB, MPB, MSC, MPC, immobility, inequalities, redistribution, poverty ===> yeahhhhhhh!!! do well em yêu :x

Tớ bị điên đấy >__< Các bạn ko cần hiểu tớ viết cái mớ gì ở trên đâu T__T Chỉ là tăng confidence thôi Y__Y
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Diệu Anh mày ôn thi hả :)) hồi trước tao ôn thi cũng hay làm trò viết loạn lên xem có những gì trong đầu :| mà mày học Econs được nhiều thế :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Thi văn mà ôn la ko làm được bài đâu. Cứ mang đến mà .... hoặc là làm trước đi ko thì chết đấy.:d

----------

Mình sướng thật chẳng cần ôn gì cả.Chiều thi cả sáng online :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên