::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

thằng Riquelme đá penalty kiểu ji ko biết :(:)((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

I know this day must come...

Wet...
I will never forget...
Lord of Sadness...
Look for a peaceful place...

Kick...
Ill...
Less...
Lonely...

You are so stupid...
Oops...
Until I can hit you...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Thi Lý đến chết mất ,có bác nào ở đây hiểu hộ em cái đề bảo là lúc bắt đầu xuất hiện dòng điện cảm ứng là thế nào không , hình như làm thiếu mất trường hợp rồi!!!!!!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Khi rơi vào vùng từ trường đều và khi bắt đầu đi ra! :D Thật đấy, chiều dòng điện thay đổi.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

trời vàng rực như mỡ gà :x
đẹp quá :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

ờ trời hôm nay trông hay nhỉ?:D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

sắp mưa rồi , hí hí ;;) :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Đợi đấy mà mưa , đài đã dạy rằng : trong 3 ngày tới sẽ không có mưa miếc gì nữa , giải thích cho hiện tượng này chỉ có thể dựa vào sự thay đổi áp suất đột ngột dẫn đến có gió mạnh , làm giảm nhiệt độ đi đôi chút , mai sẽ nóng tiếp ,
To Ngọc : ấy ơi , nó ghi là " bắt đầu : cơ mà , có nghĩa là chỉ lúc đầu tiên khi nó rơi vào từ trường đều thôi chứ??????
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

sao mai trời ko mưa to ngập cả hà nội ko đi đứng đc đâu trong 2 ngày cho em nhờ :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Lúc đầu tiên, lúc nó đi vào xong rồi thì từ thông ko biến thiên, chả có dòng.
Nó đi ra thì từ thông lại biến thiên, lại bắt đầu có dòng ngược lại.
Hôm nay nóng nhỉ, mai thi Hóa ko biết có dễ như hôm nay ko.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Feeling guilty 8-|
Thi cử ngập trời, bạn bè học. Mình thì đến lớp ngồi gập sao, ngắm các bạn học 8-| Về nhà lăn vào laptop, rồi ăn, tắm, ngủ. Hết ngày :| 8-| Khốn nạn vật T__T Giá có sách tick phân để đọc Y__Y Bây h mới thấm được nỗi đau thèm khát tìm tòi mà ko được đáp ứng T__T
Ôi thi hk nhanh lên Minh ơi, VA ơi, còn dạy tớ tick phân Y__Y

\:d/ yeahhhhhhh 43/45 :x 12/12 :x Tâm đắc với competition& efficiency thế :x

---------------------------------

Nhói!....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Các bác đừng bàn lại cho e thêm tủi thân, thống nhất thế này, thi xong ko bàn bàn nữa, bàn bài lại đụng vào nỗi đau của 1 số lượng ko nhỏ :((

Trời hôm nay chắc là đẹp (ngủ suốt biết j` đâu)

Tối dậy xem Hiệp Khách hành (còn mỗi nửa) rồi chơi suốt, mai thi kệ thi :p đằng nào Hóa cũng chẳng bít j` :))

Cầu các bác và cả tớ mai thi tốt, thêm cả ngày kia nữa (giám thị cute nhá) :x

slytherin-ecomotion.gif
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

hôm nay bùng học chả bít có bị gọi ko đây:-s :)

...nốt 2 môn...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Nốt 2 môn đau khổ không đề cương ôn tập nữa thôi là được nghỉ ngơi chời bời trên danh nghĩa rồi , cố lên...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Yeah...thi Hóa xong rồi...chả tốt hơn Lý là mấy:|
Mai thi Toán coi như ko thi:))....Xong thi học kì rồi,ăn chơi nhẩy múa:))
Quên mất,còn phải lo gỡ điểm nữa...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

môn văn trên cả tuyệt vời, sao có hứng thế
chả bù với mấy môn sau, chắc toàn 9:D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Ôi. Thật là tội lỗi :(( Nhưng mà nó vẫn bt, thế là tốt rồi :)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Làm bái đêk hỉu thế nào lần mò 1 hồi ra kết luận :
- Vô Lý ==> đề sai :))
viết chình ình vào giấy rất phởn phe 0:)
Rút cục ......... đề đêk chịu sai cho nhờ , đúng mới đau /:)
Ko hỉu làm thế nào mà ra vô lí nhẩy , buồn đời :))

Mai lại phải dậy sớm đi thi 0:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

hy vọng
:x
sau cơn mưa trời lại sáng :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

bó tay với giám thị Văn Trung Lý Hóa
Mai Toán ai trông dễ dễ cho con nhờ
 
Back
Bên trên