::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hớ hớ
sướng sướng
hớ hớ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay sướng vì không có bài tập để làm(chính xác là không biết làm gì) còn chán đời vì ngày mai kiểm tra hai môn khoai nhất là Công Dân và Hóa (Lạy chúa cho con tai qua nạn khỏi con sẽ không ăn thịt gà trong 1 tháng) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

vừa lạnh vừa mưa:-s

khó chịu ghê!

"yêu":*
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

november rain

.....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Khưu Trí Trung đã viết:
Hôm nay sướng vì không có bài tập để làm(chính xác là không biết làm gì) còn chán đời vì ngày mai kiểm tra hai môn khoai nhất là Công Dân và Hóa (Lạy chúa cho con tai qua nạn khỏi con sẽ không ăn thịt gà trong 1 tháng) :D

Tao nhịn hẳn 3 tháng luôn :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mưa như shit

cả ngày chả làm đc việc gì ra hồn b-(

chán chả buồn tán b-(

mà mọi thứ cứ loạn cả lên 8-}
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chán thật...
Ngồi từ chiều mà chẳng học được cái khỉ khô gì...
Mai kiểm tra rồi... phen này chắc tử quá...
Chán chả buồn chết... :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mai 2 tiết văn, 2 tiết anh, 1 tiết GDCD (nghỉ 2 buổi rồi, chắc lần này bị lên bảng quay dữ lắm).
Chắc vẫn là một ngày mệt mỏi :(

Đau buồn thay cho con bạn bị treo acc, tội nghiệp nó, càng bị treo lâu con bé càng chơi điện tử dữ, càng chơi điện tử dữ thì càng ngày nó càng manly - thương nó mà không biết làm gì cho nó.

Gần nửa đêm rồi mà mưa vẫn tầm tã, lạnh quá, mệt mỏi quá.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:(( Chết rồi, lại muộn màng một ngày hỏi vé máy bay :(( Mai phải nhớ hỏi mới được, nó mà hết, chắc mình chết :|
Hôm nay mình được khuyên take một môn nữa cho khỏi phí B-), mấy môn đang học do well quá B-) Sướng rung rinh :">, mong là đến khi thi thì ổn như thế[-o< [-o< [-o<
Này, tại sao mình không thể học cùng trường được? Ở đây vẫn có bao nhiêu người rủ nhau cùng vào Ox, Cam hay LSE, giỏi lắm.Thôi ko sao, whatever, bất cứ quyết định nào cũng đúng hết >:-D< :x, Chanh tin tưởng hết. Yêu :* :x
-------------------------------
Đã hơn 12h đêm ở đây. :| Mình vừa mới có một big mistake, một chốc điên rồ :| Khôn 3 năm, dại một h. Mogn là sáng mai dậy ko terrible như mình tưởng :(( Ít ra đã nghĩ cách solve tạm thời :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Khưu Trí Trung đã viết:
Mà tớ có khóc đâu nhỉ. Lạ ghê
ơ, thế hồi lớp 6 ấy chả khóc còn j:D

Hôm nay... ức chế!! Tuk, mệt nữa.... cố lên nào :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cố lên>:)

con Tu-ti, 5k của tao :-w :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chán ốm... :(
Tự nhiên bị lên bàn đầu...
Kiểm tra 1 tiết 2 môn làm bài vớ vẩn... :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay bài kiểm tra làm ngon như chưa bao giờ nó ngon thế :D
CD mình ngồi ở vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa thế là >:)
Hóa thì bài dễ không thể tả (chỉ suýt sai có 1 câu thui) :D
Mong được điểm cao, hic vừa kt xong hai môn này trời tạnh mưa luôn :D
HA HA, sau cơn mưa trời lại sáng :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

gặp tao thì bảo tao đưa, làm j` như đi đòi nợ thế :((
Sơn Sơvin hôm nay lại nghỉ rồi, chả hiểu lí do:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

À nhưng hôm nay điện thoại nhàmình bị hỏng lấy cái gì buôn với bọn nó bi giờ ::(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sáng nhiều thì nóng đấy... :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

:)) :)) :))

" bọn mày là dũng sỹ diệt gia đình"/:) , "rẻ rách"8-} , "ăn hại"8-|

bó tay lão già:))

ui thương:-s

ta bb từ đây :)) :))

( deck cần=; )
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

"bọn mày chỉ là dũng sỹ diệt gia đình" , "đồ rẻ rách" , "đúng là ăn hại"

ui, hay, iu thế:x
bb
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay không có gì đặc biệt, kết thúc 1 buổi học chán ngắt với 9 Hóa(đáng lẽ là 10) và 8 Văn(đáng lẽ là 9 :D)
 
Back
Bên trên