::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chán..............................................................................................wá
Chả..............................................................................có gì làm cả
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều vui nhất hôm nay là đã biết được định hướng của mình sắp tới :)):)) ko bị ảnh hưởng lằng nhằng của các chuyện khác nữa :)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

một ngày chủ nhật buồn tẻ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay đến trường tập nhảy!
gùi cái balô đựng loa mà nặng gần chết!
học nhảy mới biết là mình......ngu!amen cho đầu óc con sáng láng ra 1 tí!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bực cả mình vì cả ngày chả làm được chuyện gì ra hồn cả, từ sáng đến tối không làm được bài tập nào cả. Lạy trời sao bi giờ con lại ra nông nỗi này :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X((X AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Sao ức chế thế này :(( :(( :(( :(( muốn đập phá quá :(( :(( :(( :((
----------------------------------------------------------------
Ức chế đã qua. Bây h đang hả hê ngồi ngắm bản draft cái report của mình B-)
Ôi sung sướng >:) H anh chép lại đẹp đẽ, mai vác đến lớp thôi B-)
Một vấn đề duy nhất đang nổi lên: hix hix, đói quá, ko ăn trưa, spent khoảng 7 tiếng đồng hồ để vít report+nghe nhạc+lượn HAO(mình là đứa ko tập trung làm bài [-x). akak, có đứa nào đang hát rock trong dạ dày +_+
-------------------------------------------------
MU THẮNG À????
Đói thế +_+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

KHỐ con quá trời ơi sao MU lại thắng, chết túi tiền rùi, phải khao kem thằng DŨNG :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

MU thắng --> hết nợ :)

hóa điểm đã kém còn bị trừ :(( buồn ko để đâu cho hết :(( :(( thầy ơi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đi cái sinh nhật 1st trong tháng...
Về lại bị đau bụng... nghỉ 1 hôm (thực chất là sướng :)) )...

Còn 5 cái nữa đến cuối tháng...
Hi vọng vẫn khoẻ khoắn như thường... :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mệt quá

:| cả 2 đều mệt :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Uầy, làm gì mà cả 2 đều mệt? ;;)

Hôm nay ko ngờ report mình làm là cho tuần sau :)) Khoẻ quá :)) Ko có bt Micro cho tuần sau >:)
Cô yêu cầu xem program tối nay về lão Gordon Brown +_+ Nhưng mà bà host xem soap vớ vẩn vào lúc đấy rồi :(( Khổ quá :((
Hôm nay tập Yoga suýt ngủ quên tại lớp ngay lúc thiền :p :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay bị mấy thằng bảo vệ mách lẻo với CN do hôm thứ 7 chửi nó :|:|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ối dời, đời em tàn rồi +_+. Lão Bob thích hun hít tối nay sẽ đến :(( :(( Ko còn gì kinh hơn :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Khổ thân tui rùi, tuần này vốn đã kinh khủng nhưng hôm nay khi thầy Khải bảo thứ năm kt 1 tiết thì quả là không còn gì tồi tệ hơn được nữa T_T :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thèm ngủ we! mọi khi ngủ nhiu--> bị mọi người dọa--> ngủ nhìu--> beo''==> h ko dám ngủ nhiu nữa :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trời mai có những 13 bài tập Lý mà mình chưa làm bài nào cả(13 là số xấu hic) mà thầy còn thu vở nữa chứ, lạy chúa.:(:)((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ngày mai..8-|

K khả năng mấy nhưng vẫn hy vọng :))

Mong là k đến nỗi quá tệ :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

T_T Thất vọng về bản thân quá T_T Lần đầu tiên trong đời bị điểm B, cảm thấy mình trước h học hành vớ vẩn kiểu cưỡi ngựa xem hoa :(( Không biết thương bố mẹ :(( Thực sự là regret :(( đáng lẽ ra mình thừa sức làm tốt hơn :((, mình bỏ phí nhiều thứ quá:((
Thôi ko sao, mình còn time để tu sửa :). Đi vào thư viện đây T_T. Từ nay tu sửa T_T

----------

Dù gì sáng sớm hôm nay mình cũng có những giây phút happy :x, nhờ ai đấy B-) trời lại nắng B-), chỉ cần ko spend time vớ vẩn lượn HAO thôi. Hix. Stop.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đang chơi PES 5 bỗng nhớ ra là có bt Lý...
Khủng hoảng tinh thần 5'... :(
Còn phải soạn GDCD rùi làm mới làm Lý... sao mà nhiều bt thế... :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ngày mai..

K khả năng mấy nhưng vẫn hy vọng

Mong là k đến nỗi quá tệ
chúc Mâu thi tốt :D
 
Back
Bên trên