::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

HA HA đã làm xong bài tập rùi, Sướng quá có thể chơi thoải mái rùi :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

keep messing up w/ my life:)):((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chỉ vì ngủ mà quên làm bài===> nhục nhã :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hum nay chán vãi :| Chán vì buồn :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Biết thế hôm nay quay có phải hơn ko :((, chưa bao h làm bài tệ thế, bỏ mất nửa câu đầu vì kon Yến hiểu nhầm :(

Tệ hại, muốn úp sọt bà kĩ lông.

Chia buồn cho lớp tin phải kiểm tra 1 tiết GDCD, trong khi lớp văn cùng mấy lớp khác chấm vở thay điểm một tiết :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hic, không có khả năng làm hết bài ngày mai mất thôi nhiều một cách kinh khủng. Lạy chúa, ước gì mình có thể làm bài nhanh gấp 10 lần nhỉ :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

KT đã xong, thừa 35'. Một ngày kỳ cục khi mà mình chưa absent lần nào bọn nó lại ghi nhầm mình absent một buổi ak ak 8-}. Shock tại cái con bé M. Phương ko wen ko bít 8-} Sao nó thích pon chen thế /:
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thiệt là bực mình...
Sao mà lắm bt thế nhỉ...
Tối lại còn phải xem phim LSiH nữa chớ...
Kiểu này lại 1 đêm trắng mất thôi... :(( :(( :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Y!M bị điên, làm phá bỏ hoàn toàn sự sung sướng của 1 ngày may mắn x-(

tiếp tục chờ :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

So what if I'm not the person I used to be oneday?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tháng 12 lên thớt
thi hay ko thi :(
ai cho loi khuyên mói
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Không thi không được mà thi cũng không xong thì đi thi đi rồi bỏ giấy trắng :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hum nay ngồi học thêm ở ngay cửa lớp :D
một lúc sau có 1 bạn gái xinh xinh đi qua
quay ra chào 1 câu
quay lại đã thấy ông thầy chủ nhiệm trừng mắt lên rồi :-s
má ui :-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đứng ngoài buôn với con bạn gần nửa tiếng - lắm chuyện quá, mình với nó ngày nào chả đụng mặt ít nhất 8 tiếng :( - không biết quyết định của mình là đúng hay sai, chỉ biết sau khi nói chuyện xong, mình thấy cứ lao đi có lẽ là giải pháp, chứ không phải dậm chân tại chỗ thấy này.

Công việc lu bù, sắp đến ngày phát lương chưa nhỉ, tháng này mình phải nỗ lực hết sức thôi :(

Vẫn còn thời gian chơi GTA - tự nhiên thấy dễ dàng quá, ngồi một tí thôi mà đã sắp phá đảo rồi .

Bố mua sữa cho uống, dạo này mình gầy thật, ốm yếu chết chửa - sữa không đường mà cảm giác ngọt kinh khủng, trước nay rất thik uống sữa mà giiờ nhìn thấy cứ ngồn ngộn trong cổ họng.

Ngó đồng hồ, cứ có cảm giác bất an, mình đang nghĩ về cái gì????
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

như c-u-t

đen như cún>:p

chiều nay gặp chủ nhiệm, :-s, ...

cũng may cửa ải khó khăn nhất về gia đình giờ đã vượt qua , :)), sẽ ổn ! ;)

hope! hope!...

'4j4'
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Một ngày tồi tệ với bao nhiêu điểm xấu 6 toán và 9 GDCD(đáng lẽ phải là 10 chớ) :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:)) hum nay bùng lun 2 tiết cuối :)) vừa ra khỏi cổng trường gặp ngay cô đang đi vào :)) lúc cô vẫy tay ra hiệu lại đây tưởng chit đến nơi roài :)) hóa ra cô bẩu cho cả lớp đi về :)) =D> :)) b-) hú hồn
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chả bù cho bon tao [-x
đang phóng xe vi vu ngoài đường, con bạn gọi tiết 5 quay lại :-s, làm cụt bu nó hứng [-x, lại còn mứt thêm 2k gửi xe >:) :p
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ, điểm toán thấp khủng khiếp.
Đang sướng vì được 10 CD thì bị ghi tên vào sổ của bà ý vì tội nói chuyện
Cuối giờ làm Địa như dở hơi... chán
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chiều này phải viết Văn 8-|:((
 
Back
Bên trên