::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

1 ngày mệt mỏi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chán, mệt mỏi, buồn

ở nơi đó .............
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chán, mệt mỏi, buồn, ức chế ....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay ở nhà làm văn, vẫn chưa có dàn ý
lo lắng
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hic, chán vì chả biét làm gì cho tuần sau lại thêm một đống môn kiểm tra tiếp , tình hình học hành thế này thì chết mất thôi :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sao mùa đông mãi ko lạnh 8-|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ơ cái mùa đông mãi không lạnh cũng là điều hay ho trong ngày hả bạn Hiếu?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Rảnh cả chiều mà chẳng muốn đi chơi đâu, thề rằng bây h có thằng nào rủ mình đi là mình đi luôn, ở nhà mãi mệt cả người ra, mà chơi điện tử nhiều lại mất hết nữ tính vốn đang vun đắp thì chết, địa ngục.

Hôm qua Ams thua, được một bữa chơi điện tử giải sầu ra trò, thoai ko sao, thua keo này bày keo khác, chẳng có gì to tát cả.

1 ngày chủ nhật quá chán ngắt.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hic, đã sang mùa đông đâu mà lạnh với chả không lạnh :)), chịu thiệt rùi
Mà năm ngoái giờ này đã lạnh lắm rồi, mình sợ năm nay không có mùa đông mất :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

.......................... :(( :(( :(( ..............................
hi vọng ngày mai sẽ là ngày tươi sáng ....... :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hic, đã sang mùa đông đâu mà lạnh với chả không lạnh ,
tui tưởng sang tháng 11 là sang mùa đông rùi 8-|:p
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hà Lan 1-3 Italy : 1 ngày vui :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chán đời T_____________________T
-------------------------------------------
Nhầm, ko chán đời mà là chán học T_____T
Đã bớt một tí rồi
Nắng đẹp. Lâu lắm rồi ko nghe lại Bức Tường :x

"Và mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nói túm lại là năm nay là năm xui xẻo, đôgn muộn, cúm gà - rất sợ mấy chú chicken lạc bầy :((

Học hành thì phọt phẹt, nếu không phải là vì có vụ 20 năm thành lập trường thì còn lâu mới qua nổi cái năm này :((

Sao hôm nay ko ai đi coi film với tôi, chân thì đau, ko có ai đèo nên đành thui thủi ra về :(( a trai ny chị em anh em chết hết xó nào rồi, để con bé tội nghiệp lê lết thế này :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chết tui rồi mai kiểm tra văn dù đã biết trước đề vẫmkhông làm được, chính kác là không biết phải làm gì cả. Trơi ơi :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thật kinh khủng

có một số người siêu nhân

khó có thể tưởng tượng tương lại mình có thể sẽ chứng kiến những người như thế xung quanh

tồi tệ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đã cắt tóc, thấy thiêu thiếu, nhiều lúc luồn tay vào tóc, thấy ngắn quá, dường như có gì đó ở trong lòng cũng mất theo :p Cắt tóc là vì thik đú, thik vui, thik thay đổi vậy mà lắm chuyện thật, cảm thấy buồn rầu vô cùng :(
Chấm dưt tất cả, bây h chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại là Friends.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:-s
Thôi, đi ngủ :|
Hơi sớm :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trời ơi, sao trời ghét con thế à :| :((
Sao ác thế :((
Buồn quá :|, cô đơn, ko có ai nghe mình khóc :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vui vãi...
Hôm nay kt Tin... đi vào ngồi 7'30s rồi đi ra và... 10 một tiết :)) :))
 
Back
Bên trên