::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều hay ho hôm nay là chẳng biết hôm nay có nên trốn đồng phục ko nhỉ :)):)) Sợ tiết cuối lại gặp .... người :(:|:|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

5 tiết đc nghỉ 2--> sung sướng!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay bùng, tưởng lên xe đỡ bon chen hơn:-<. vậy mà, ..... suýt Văn Điển:-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay vui vì mai được nghỉ, vui vì mai có AM-Fans, vui vì hôm nay là hôm qua của ngày mai...còn hôm nay chả có gì để vui cả!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Rất vui khi con bạn thân đã trao đổi và chia sẻ nhiều điều với mình.

Rất buồn khi vừa về đến nhà mà kon kún ko ra mừng vì nó bị lạnh.

Rất giận khi người mình tin tưởng lại lấy bài tập của mình để đem phân phát - thành quả của 3 đêm thức đến 2h sáng :((

Rất trống trải khi bắt gặp cơn gió rét mướt trên đường Phạm Ngọc Thạch.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chỉ muốn đập chết thằng TQ ngu si, ko discuss được bài với mình mà chỉ toàn hỏi mình, làm mất thời gian

Ức chế cái lão già anh ông host đến chơi toàn thik ôm với chả hôn, kinh tởm

Nhục vì ngồi chôn chân cả ngày ở bàn học mà chưa xong bài tập Eco. Đêm nay chắc lại phải thức trắng

Giận cái thằng nào đá bóng bị chảy máu đau thế mà chẳng nói cho mình một câu. Tức nó chạy đi xem bóng đá, bỏ lại mình ở đây (ơ mà cũng chẳng trách nó được, hôm nay có trận nghe có vẻ hấp dẫn, mà đấy là thứ nó yêu thích nên ko cấm B-)). Nhưng mà sao tức thế X( nó bị đau mà nó chả nói với mình X(
Thương người ta nhiều hơn là giận, thương bị ngã đau :(:)((
Ngày mai onl được mà ko gọi mình thì sẽ biết tay

12h đêm ở VN, bố còn gọi í ới, hỏi vớ vẩn, chán ko thể tả +_+

Còn nữa, ước gì mình có tiền đi về nhà vào Xmas+_+, ước gì mấy lão ở trường support cho kế hoạch của mình, cho mình ít tiền về nhà, để mình có lý do thuyết phục bản thân về, để mình về đi chơi mà ko thấy áy náy

Thôi nhưng mà ko sao. Mình vẫn vui vẻ lạc quan, tối nay được ăn chicken và chips, mình sẽ ăn nhiều cho bõ tức B-) rồi học xong bài.
Sẽ mau mau đến ngày mình sung sướng mà hét lên:" Hôm nay là ngày 7/7/2006!!!!!! YEAH!!!" \:d/
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chẳng có gì tồi tệ bằng việc ngồi cả ngày với một đống bài tập hóa + văn + toán + sử. Hai tuần rồi mình không về thăm mẹ, lại hết tiền nữa chứ
Chan!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

MU thua,Juve thua,ngày ji như sh*t!!!!:(:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

không gì tồi tệ hơn khi nghĩ đến tuần sau với một đông bài tập và một đống tiết kiêm tra. Hic mong tuần này sớm qua mau. Mong năm sau sớm tới.:D:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bõ công ngồi dưới mưa, chịu cái rét run người, một trận đấu đáng xem :x :)

hay ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lúc Việt Nam vào quả đầu - đang ngồi đánh xì ta - bỏ mặc đấy - reo hò theo hàng xóm - ôm chó chạy lòng vòng :))

Lúc Việt Nam vào quả 2 - đang ngồi chơi GTA - vứt cái xe đâm chết mấy con ưỡn ẹo - nhảy rầm rầm - khui beer định ăn mừng thì phát hiện beer dỏm - nc cam của mẹ trong can beer của bố :((

Yêu anh Phan Thanh Bình :x một ngày vui vẻ và đầy lo lắng ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lúc Việt Nam vào quả 2 - đang ngồi chơi GTA - vứt cái xe đâm chết mấy con ưỡn ẹo - nhảy rầm rầm - khui beer định ăn mừng thì phát hiện beer dỏm - nc cam của mẹ trong can beer của bố
con gái chơi GTA ?
vãi đái , gắp đc tri kỉ =))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Việt Nam thắng , mai mặc áo tuyển Việt Nam vác cờ Việt Nam danh chính ngôn thuận xuống sân đá bóng mới được !! :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vương Văn Cường đã viết:
con gái chơi GTA ?
vãi đái , gắp đc tri kỉ =))
Gặp được tri kỉ cũng ko cần phải vãi đái :p

Đã tậu xong gần hết nhà, chỉ còn tậu thêm một cái nữa thôi - theo quan niệm ng xưa nhiều nhà để nhiều chỗ save :))

Ngộ nhỉ, chỉ cần có cái gậy là có thể vào đồn cảnh sát thăm quan các chú Panda :x

Tối lạnh vô cùng - nhưng vẫn phải ngồi làm đại - sao cô KA yêu cầu cao với lớp văn thế cô ơi - xì trét nặng rồi cô ơi :((

Nhưng hôm nay rất vui vì VN thắng :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bùn một tí rồi hết, thất vọng một chút về mình khi mình chưa hiểu hết được :) Ừ nhưng mà ko sao, mình còn cả một quãng thời gian dài để làm điều đó :) Thấy vui vì nghĩ rằng khi càng hiểu nhau hơn thì càng gắn bó với nhau hơn :) Chanh muốn hiểu hơn và Chanh sẽ hiểu hơn :), chắc sẽ mất nhiều thời gian và có thể khó, nhưng mà vì ai đó, vì điều gì đó vô cùng quan trọng với Chanh, Chanh sẽ cố gắng :)


Vẫn còn 10 câu Eco chưa xong, một bài essay nữa, thế là đi tong kế hoạch xem phim buổi tối.

Mùa đông đến rồi. Từ lúc 12h đêm, thời gian chỗ mình lùi lại 1 tiếng, chỉnh đồng hồ rồi. Mình chênh nhau 7 tiếng đấy. Hihi, kể cũng thú vị.

Trời tối nhanh thế, hơn 4h chiều mà đã tối rồi. Trông bầu trời đẹp quá, mặt trời đi qua để lại những vệt nắng màu cam nhuộm một chút hồng in trên những dải mây, có màu xanh của da trời, lại có cả màu xanh của biển nữa, hay nhỉ :rolleyes:

Con bé cùng nhà vừa hỏi mình xem cái lão Bob, anh của ông host trước khi về có kiss mình cái nào ko. Sau khi gật đầu đau đớn thì nó cười phá lên bảo biết ngay mà, tội nghiệp cho mình, hix hix. Nó và mình đã lên kế hoạch ngồi cùng nhau vẽ nhăng vẽ cuội vào ảnh lão kia, cả hai đứa cùng ước là lão í ko đến đây vào Xmas, ko thì lại ôm với chả hôn đến chết mất (bt thỉnh thoảng ôm hôn thắm thiết một cái cũng chả chết ai, nhưng lão này bị bệnh hơi một tí là làm cái trò đấy, mình đi qua hành lang gặp lão trên đường vào toilet mà cũng bị giựt lại để ôm hôn, ak ak. Chỉ khổ thân mình, đi ngang qua lão í là y như rằng chết khiếp. Sáng hay tối mà đi xuống nhà nhìn thấy lão là phải chạy cho nhanh, để lão ko kịp gọi mình lại 8-} )

Choài, suýt nữa thì mất hết cả hứng ngắm mặt trời lặn. Hôm nay thật là peaceful :). Mình có nhiều thời gian để hiểu nhau >:-D< :smlove:
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Việt Nam hôm qua đá đỉnh cao vãi lúa!
Đúng là chỉ có Riedle (chả biết viết đúng không :D) mới dùng được quân Việt Nam nhà mình, đọc trận đấu hay không thể mê được, cho thằng Văn Biển vào là đá vãi luôn! :)):))=D>=D>
Việt Nam vô địch là xứng đáng lắm!
VIỆT NAM MUÔN NĂM! =D>=D>=D>=D>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tinh thần yêu bóng đá lại dâng cao rồi...
Những ngày lucky liên tiếp, ko biết có chờ đón 1 ngày unlucky ko?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

phí we! hôm wa ko đc ra sân coi bóng nhưng ở nhà cũng vui lém roài!:))

chẳng bù cho hôm nay! học hành phọt phẹt! chán
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay KA dễ tính đến lạ, cô mà gọi con Phanh lên bảng kiểm tra vở thì đời nó făng teo - chị này chưa làm xong bài tập của tiết trước nữa :)) vở trắng tinh như mới - mình ít thê thảm hơn, chỉ thiếu 3 bài tập ;)
Hôm nay hết lạnh rồi mới căm :((
Cảm ơn các bạn lớp Nga cho mình một buổi giao lưu thật là vui và tuyệt vời - đoạn cuối cùng các anh nhảy vãi hay vãi đỉnh :x:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bực cả mình vì hôm qua máy treo 2 lần vì quá tải(may mà sửa được, mình phục mình quá) nhưng vui vì đã làm xong bài văn tế CG cô giao về nhà :D
Chúc mừng đội VN thắng trận mặc dù bị dẫn trước :D, hy vong đội VN sẽ còn tiếp tục thắng nhìu hơn nữa.
VN cố lên
 
Back
Bên trên