::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:x :) :) :x:-* Hôm nay là một ngày nhiều trạng thái tình cảm :p Tuy nhiên cuối ngày đã thực sự hiểu ra ra một chân lý thật giản đơn mà cứ tưởng là mình đã hiểu từ lâu. Hi, thực ra là đã tìm ra nhưng đã rất hư vì chưa áp dụng nó hoàn toàn :p Bây giờ thì biết rồi. Mình cùng free nhé :x Free là một cách để càng gần nhau hơn. Free vì rất tin :x, rất tin :x
@lêu lêu quần toooaaaaaaaaaaac :p B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Hôm qua là một ngày perfect, đúng nghĩa!
Mất tiền + thấy chuyện gai mắt + về nhà ăn chửi + ko vào được Y!

Lởm
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

/:)ức.:|

00h57'
...
:)
need some sleep:((

...
anyway, :)...:p

thx;).

dù có thoải mái hơn, nhưng sau 1 đêm , cái đầu như muốn nổ tung ra khi sáng hôm sau thức dậy.ngao ngán.chán lắm roài|-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

--Hỏng mất windows, phải ngồi cài lại=> thức khuya=> mệt :(:)((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bùng tiết được nghỉ. Đi học tiết chán nhất ngày. ko gì ngu si hơn :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mừng 8-} 8-}
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm trước học toán Pháp,ức chế ko chịu đc!
cái bà dở hơi đã dạy muộn lớp đến 16 tiết mà còn vào lớp k 1 lời xin lỗi hay giải thik , lên mặt dạy học sinh,phát ghét!
cái đồ....... ,thế mà cũng lấy đc chồng!!!!!


bị ốm!cứ sụt sụt sịt sịt 2 hôm nay,hết chịu nổi nữa roài!
nhg ốm thì vẫn "máu" đi chơi! bệnh thâm niên roài muh! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Phạm Phương Anh đã viết:
hôm trước học toán Pháp,ức chế ko chịu đc!
cái bà dở hơi đã dạy muộn lớp đến 16 tiết mà còn vào lớp k 1 lời xin lỗi hay giải thik , lên mặt dạy học sinh,phát ghét!
cái đồ....... ,thế mà cũng lấy đc chồng!!!!!


bị ốm!cứ sụt sụt sịt sịt 2 hôm nay,hết chịu nổi nữa roài!
nhg ốm thì vẫn "máu" đi chơi! bệnh thâm niên roài muh! :D
ji` thế???:O:O:)):)) 16 tiết???
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đá bóng bung giày roài !!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hờ hờ, hôm nay vui quá thể :)) :))

chắc chỉ có một người biết ;;) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đêm thức khuya xem "QUIZ CHAMPION" => sáng đêk đậy được => bỏ cả buổi oánh cầu lông, bỏ cả buổi học thêm Pháp! :(:)(:)(:)((
Nhục như con trùng trục
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả ngày học hành chăm chỉ--> bỏ hết kế hoạch đi chơi--> amen!!!!!!! xin chúa đừng hành hạ kon!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả sáng học , cả chiều VL , chán chả buồn tán
amen , chúa cứ hành hạ con đi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Học tiếng trung 2h = tra tấn
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Không có dự định cho tương lai.Bạn bè lần lượt ra đi vì thấy mình quá nhàm chàn...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nghỉ một tiết văn vì quá mệt mỏi - ăn điểm kém - 1 ngày tồi tệ.

Tâm trạng lúc trở về lớp vô cùng thất thần, cảm giác gió lạnh lùa vào tóc, phả vào má càng khiến lòng thêm trống trải buồn bã - trời đừng se lạnh, sẽ làm con người ta lạnh đi, lạnh ở trong tim :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thức khuya --> sáng dạy sớm --> tắm nước lạnh --> hắt xì hơi --> ốm roài :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bài kiểm tra toán tệ nhất trong 11 năm trở lại.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ăn tối---->8h ngủ---->05h17' dậy---->học văn------>09h30' học lượng----->chiều 17h00' làm toán----->tàm tạm :))

hôm nay, được! ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Unbelievable !!!! Nhắc bài chúng ló rồi lại thấp điểm hơn , bài học muôn đời cho các anh hùng rơm .... dù sao , hi vọng sẽ được nhắc mấy môn thuộc lòng , hehe
 
Back
Bên trên