Nhật kí lớp Tin

Thiếu nhiều người qua' hủy bỏ la` đúng rồi, còn sao trăng j` nữa ! :D
Hơi tiếc nhưng để lần sau vậy, co' kế hoạch đâu, đi cũng chán . :((
Sắp phải đi học rùi, gặp các bạn ko biết co' j` hay ho ko ? ;;)
 
m ẹ, nhục như chó. chiều qua mới thông báo, mình dek biết gì cả. sáng nay đội mưa đến trường *** có thằng nào. bây giờ đang ngồi ở game club này. lần sau có báo thì gọi điện cho tao một câu nhé.
 
hôm qua gọi đến nhà Hải dớ nhưng có ai nhấc máy đâu 8-} gọi 2 lần liền 8-}
 
hê hê làm mình mấy hôm trước cứ ấm ức vì cái bọn :(|) được đi chơi trong khi mình thì ở nhà !!!!
hê hê thời tiết cũng chẳng đẹp lăm để đi chơi. thôi để mình khỏi rồi đi chơi luôn thể !
 
Tết kết thúc.
Không một dấu ấn gì đặc biệt. Tết trôi qua theo đúng bản chất của nó , vài ngày nghỉ. Thời gian quá nhiều để cảm thấy thiếu vắng bạn bè, nhưng quá ít để có thể tự trấn tĩnh lại mà suy nghĩ, về cuộc đời, về cái mình thực sự muốn, thật sự cần. Đầu tiên thì vật vờ như chờ đợi 1 cái gì đó rồi nhờ con :@) mà chợt nhận ra rằng, thật sự mình đã thấy cái mình mong đợi. Nhẹ nhõm :) rồi mấy ngày trôi qua, lơ lửng, nhẹ nhàng mà vùn vụt trôi
"...lòng chợt bình yên... mà sao buồn thế..."

Đến hôm nay cảm giác ấy vẫn chưa tan, nhưng đã đến lúc. Nào, bắt đầu 1 năm mới, học hành, làm việc tất cả sẽ vào guồng...1 cái guồng mạnh mẽ nghiến nát tất cả những thứ khác. Xin lỗi nếu có thể sẽ làm ai tổn thương, trong năm nay , tôi sẽ ích kỉ 1 chút... Cho mình :)
Mai là 14-2.
 
vừa bị ngã lăn quay :|
ngày hôm nay ko đẹp lắm ... nhiều ng1 bị xui :|
may cũng vớt vát đựoc tí :((
 
Cuối cùng có được star quái đâu :)) ngồi trên lớp học thế mới :(|) chứ
Tiết Hóa thì vẫn như thế :)) bà ấy nổi điên kiểm tra 15' :| đến lúc dạy thì cái gì cô cũng dạy rồi :)) mà mấy buổi gần đây mình có bùng buổi nào đâu :)) ko hiểu là dạy lúc nào :)) ko thể đỡ được
Tiết Địa thầy được Hùng ái nịnh nọt :)) ôi thầy dạy hay bỏ xừ =)) thầy phởn phởn :)) :x mặt thầy ngượng ngượng: hay cái gì cứ kute kute :))
2 tiết Tin từ sướng nhất thành vẹo nhất :D mình ngồi buôn chuyện thời gian cũng qua nhanh 1 tí :))
đến tiết Toán thì vui ;;) hê hê chơi 3 cây :)) thắng này :)) thứ 7 được ăn trưa miễn phí :)) có lúc mình thua đến 8 ván liên tiếp 8-} nhưng cuối cùng thì đẳng cấp vẫn được thể hiện :mrgreen:
 
@ all : các bạn giỏi xài net hơn mình , tìm hộ cái avatar quốc kì VN cái , thank trước :D
 
vm-lgflag.jpg

vietnam.gif

đơn giản thế mà mày ko tìm được hả ku :-?
 
2 tuần ko trông thấy các bạn :D Ngồi ở nhà chôn mông trước màn hình máy tính , dán mắt vào YM và những trang web lành mạnh hoặc... ko được trong sáng lắm 8-} .
May mà có con Móm , thằng Nghĩa và ku Nam Anh online đều đặn nên cũng ko đến nỗi mù tịt thông tin của lớp !
Ngồi ở nhà , thế mà vẫn kiếm bộn tiền từ vụ đánh cờ vua :)) . Trong tết thì đánh cờ vua với người-nghiêm-túc-nhất-trường-Ams :D -> tiền mừng tuổi kể cũng kha khá :D
Ra tết thì sau 1 trận cờ kinh điển , mình đã hạ được chú Nghĩa với chiến lợi phẩm là 50K :D !!!
Chưa dám so găng với chú Nam Anh , nhưng nếu có cuộc tỉ thí thì chắc số tiền treo giải sẽ là 100K chứ ko là 50K như thằng ~:> Nghĩa :D
Đã làm commitment roài vậy mà 2 đứa lười như hủi ! Tao đã răn mày là sắp thi roài đây mà mày chả nghe , mày chơi cờ roài đi chơi tứ tung ... Tuy tao ko chăm nhưng tao.. còn biết ôn từ mới ! mày thì... hôm nào cũng ngủ sớm , chat khuya 8-} !!!
Tình hình này thì... mày có nổi 500 điểm ko hả ? Đã nói là quyết tâm , đã hứa làm min= 2 bài essays sau tết , mày đã làm cái gì chưa? ADSL khiến con người ta.. bệ rạc quá ! Tao tuy cũng chẳng phải học hành nghiêm túc gì nhưng.. dù sao cũng đã biết nhắc nhở mày :D Mày chơi thì.. tao cũng khó mà học được ! Mày chat thì ...tao cũng khó mà ko ... offline ! Thôi mày quyết thế nào thì quyết hôm nay đã 17-2 roài đấy , chưa đầy 3 tháng nữa đâu !
 
Thằng Nghĩa bị mọi người chăn dắt :))
đến tao còn thắng được
thưa chị HP em biết lỗi rồi :| hôm nay em cũng đang ngồi làm bài Nghiêm đây ạ :D
 
Mình dạo này đánh gà vãi, đau nhất là đánh với HP, không hiểu sao lại để nó đớp mất con xe ngon lành thế, đánh với con Hiền thì nó chơi chả khác gì cờ vồ, cứ thỉnh thoảng nhón mình 1 con, :D, nhiều lúc mình tưởng thắng roài, cuối cùng lại thua, thế mới đau chứ.

Con HP dạo này có học hành được gì đâu mà to mồm. Tao biết là con HP có thế chứ chăm nữa củng chẳng được trò tróng gì đâu mà, cứ để sau ngày 14-5 kiểm định lại xem tao tiên đoán thế lào
 
tao bảo là avatar cơ mà , thế các bạn có biết làm thế nào cho cái ảnh nó nhỏ lại tí được ko .
 
Hix, nghỉ đúng 1 tuần , nhớ các bạn quá , ai đời 2 con đã bùng học nhiều lại lần lượt nhau nghỉ đứa HK1 , đứa HK2 , mà đều do bệnh tật hoành hành mới đau chứ !
Muốn làm ảnh bé đi thì vào photoshop mà chỉnh sửa , sao thằng Trường Thành ~:> thế ,học chuyên Tin gì mà...
Mà mình thấy làm avatar là hình quốc kì cứ sao sao ý :D , chả cần phải khoe ta đây là người yêu nước đâu vì ai chả thế :)
 
con HP nói đúng đấy :D
vài hôm rồi ko có HP :)) lớp mất đi 1 con chích chòe chính hiệu , trầm lắng hẳn :D
Hôm nay 2 giờ Toán trôi qua như 2 thế kỉ :)) Thầy giảng về cái gì tao cũng ko biết nữa :D đại khái là đường tròn nội tiếp gì gì đấy :)) tao nghe ù ù cạc cạc ( tại tao còn mải buôn dưa lê bán dưa thối ) Thầy múa may : đây cái cách này là của lớp 9,đây cái này là của lớp 7, đây cái này là lớp 10 :)) Hải dớ hồn nhiên đến mỉa mai : Hình tròn bọn em còn học từ hồi mẫu giáo :)) Chết cười !
Tiết Anh làm presentation như chuối :)) chẳng chuẩn bị gì mấy có mỗi nhóm Dương Trang đỉnh cao :)) bạn Quang Bình diễn đạt ghê :)) làm cả lớp cười lăn cười lộn :))
2 tiết Lý ta bùng chả biết gì :D
 
Ngày 13 Tháng Giêng Âm lịch
HP đến trường trong một bộ dạng kín đáo nhất có thể:D, đến nơi , vẫn còn sớm, nhìn thấy Thắm đầu tiên => báo hiệu 1 năm học chăm chỉ:))
Đang thấy căng thẳng bởi cái rọ mõm dầy cộp thì uỳnh 1 cái Nghĩa đập ngay trước mặt mình tờ polymere mới có-óng!!:)) tỉnh táo hẳn:)
Tiết Tin chơi ...dĩ nhiên rồi, làm gì khác ngoài chơi Solitare:)) và ngắm ảnh Jang Nara, cái máy tính mới cứng ... nhưng.. tiếc là nó chả hấp dẫn như máy tính nhà mình !!!
Tiết Văn cô giáo dạy thay, ối giời ơi... Vội vàng... là phải sống thử :D - bạn baby nhất lớp ta đã nói thế đấy ạ!!! học cô 2 tiết rốt cuộc nhớ mỗi chuyện : cấp độ tăng tiến :ôm, riết, say roài cắn 8-}
-----------------
Khi... muốn break thì một cái gì đó nó lại níu giữ mình lại!(my situation)
************
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hehe hôm nay khốn khổ
nhầm thời khóa biểu tưởng tiết 3 là tiết Sinh chạy hộc tốc 8-} lên thở phì phò như :@)
lại thêm 1 quả điểm đẹp thành hattrick rồi 8-}
 
Nhật ký lớp Tin ngày 24-2-2005!
10 Ngày sau valentine ... nhiều chuyện xảy ra xoay quanh 3 người ... mắc adsl của lớp 11 Tin :D (kiểu này dễ đoán nhỉ!)
Ko hiểu nổi cảm xúc của những ngày này...Mơ một giấc mơ 2 lần khi đang đứng giữa 2 sự lựa chọn... Thấy lạ lùng về suy nghĩ của mình trong những ngày này... Có cái gì đó như là chấm dứt một thứ .. có cái gì đó như là ngăn cấm ko được làm một chuyện... có cái gì đó như là ... mới bắt đầu ...!
Thấy băn khoăn về mình, về bạn mình, về người mình hằng thần tượng...thấy lạ lùng, xa lạ khi nhìn thấy một người mà mình đã quá quen suốt một năm ròng!
Tại sao cứ phải confused những chuyện thật quá ư rắc rối, tại sao bắt phải lựa chọn, chỉ một và ko được là hai???Tại sao... mới chỉ 18 ngày mà đã hết? tại sao ko thể quên được người ấy dù thật lòng đã có lúc muốn quên??? :-s
Con người ta chỉ có 1 trái tim, tại sao bắt nó chia thành nhiều ngăn thế? con người ta chỉ có một bộ não sao cứ bắt ta phải confused, phải suspicious, phải complex...
Chẳng lẽ tiếp xúc nhiều thế rồi mà bây giờ mới nhận ra rằng tình yêu phải bao gồm cả sự thần tượng hay dễ hiểu hơn là kính phục lẫn nhau? Chẳng lẽ sau một khoảng thời gian xa cách thế mới nhận ra rằng mình thực sự cần có người ấy?
Cứ thức thật khuya vì sợ mơ lần 3 giấc mơ kỳ quặc ấy.. cứ thức thật khuya để rồi chỉ gửi 1 dòng message cho nó :"Mày ổn chứ?", cứ tưởng những chuyện năm cũ đã lùi dần rồi, đã là của năm con :(|), cứ nghĩ rebirth lại là everything will start once again, nhưng thì ra càng rebirth thì cái đầu óc nó chỉ thêm rối tung lên với những thứ tưởng như đã rất ổn. Cứ tưởng bắt đầu một love mới thì...sẽ bắt đầu một ngả rẽ mới..., ko phải nhìn lại con đường đã từng đi qua...Cứ tưởng chứng kiến người ta hạnh phúc bên bf thì mình sẽ thấy thanh thản thật đâu có nghĩ sẽ có lúc để tình trạng là "Looking U sad..."
Viết khi..đang confused..:) có cả 3 người trong đó nhưng ko ai rõ ràng cả:!!!
Hy vọng...mọi thứ sẽ ổn, sẽ lại thanh thản, nhẹ nhàng như mái tóc ai kia !
 
Con người tức là lòng tham vô đáy.Cứ muốn níu muốn kéo muốn giữ mọi thứ là của mình nhưng có ai nắm được tất cả .Tình cảm tức là ko rõ ràng . Cứ muốn chôn chặt,muốn quên đi hay muốn nó bùng lên nhưng nó lại chẳng theo ý mình .
Nếu 1 ngày đứng giữa 2 sự lựa chọn , điều khó khăn nhất là xác định rõ ràng cái nào hơn cái nào kém . Nhưng mà ở đời thì cái gì cũng tương đối :)) trong trường hợp này có thể là hơn nhưng trong trường hợp kia thì lại là kém :D Thế nó mới sinh ra confused, sinh ra suspicious, sinh ra complex...
Mặc dù làm ta chán, làm ta nản , làm ta khổ sở nhưng là lavie rồi ( phần tất yếu của cuộc sống :mrgreen: )
I have myself to blame for the state I'm in today . I have nothing to defend .If I could ...
 
Back
Bên trên