Nhật kí lớp Tin

hê hê hôm nay sự kiện đánh dấu là mr chủ nhiệm vào dự giờ :))
Mr H..Gi cứ tưởng là bắt được con gà Hiền lên bảng ko ngờ bốc nhầm nhân tài :mrgreen: mỗi tội ko biết nc thử là giè :))
giờ thể dục đá bóng ác liệt
bị lớp trưởng tung cú sút vào chân ==> hậu quả dính ego
cát vào đầy giày + chân ==> mai đi xỏ ngón !
Hóa ktra thì kẹc rồi :)) hóa mà lị làm tốt cũng như ko , điểm ko do bọn em quyết định mà nhờ vào thiên thời ( thời tiết ) địa lợi ( nhà donald ) nhân hòa ( donald ) oh my god
 
Umh, tháng 5 nè có những đứa nào đi thi TOEFL vậy? Còn thi SAT mới nữa? Tui vừa thi SAT hôm 12/3. Phần Toán thì dễ ẹc. Phần TA thì ko khó đâu, chỉ cực kỳ khó thôi. Ít nhất cũng bít bên nè tụi nó chỉ giỏi hơn mình đúng 3 thứ: nghe, nói, và từ vựng. Còn viết, grammar + độ thông minh (lại kiêu roài [-() thì khá kém. Tuy nhiên từ vựng SAT thì ngang nhau. Đảm bảo nhiều thằng sống 17 năm trên đất Mẽo vẫn chết hết (mình cũng ko khá hơn 8-}). Rậy là lại phải thi lại SAT vào tháng 5 tới. Cũng chả bít có nên thi TOEFL ko? Thi ở Mẽo nó bắt nộp $130, mà TA mình cũng khá lên nhiều roài.
Hơ, buồn ngủ roài, see you guys later.............:)
 
Mình đang bị ốm, dek đi học được, thế mà vẫn ăn con 0 môn Sử ngon lành, bài Kt hóa 1 tiết lại phải làm lại với Nam Khánh, Nguyễn Khánh với Huy rồi, :D, cũng cầu mong vào thiên thời địa lợi.

Thứ tư có chuyện hay là thấy phong độ vào dự giờ tiết thầy không được phong độ cho lắm, chuyện hay thế mà mình không có mặt, tiếc thật đấy.

Mai mình lại đi học rồi, bỏ mất quả Star ngày thứ hai với thứ năm, thôi hẹn bọn nó thứ bảy, :D.
 
24-3-2005
Đúng một tháng trước, HP đã post 1 bài rất confused ...
Cứ ngỡ một tháng sau... Những tiếng thở dài như sâu hơn bởi những điều khó nói thành lời, bởi những chuyện khó có thể diễn giải, bởi những việc chẳng mấy ai ngờ tới..
Có những khi ngoái đầu lại nhìn về cái quá khứ gần mà mình vừa trút bỏ, những lúc nói chuyện với những người bạn của người ta, những lần mở hộp thư ... mọi thứ tưởng như đã chấm dứt vậy sao nó cứ bắt ta phải thở dài?
Cứ ngỡ một tháng sau... Hạnh phúc là do ta lựa chọn, cứ nghĩ đã chọn được người "tri kỉ", đâu ngờ mới hôm qua thôi, không, mới sáng nay thôi , và rồi ngày hôm qua đã trở thành kỉ niệm... Lại thở dài...
Cứ ngỡ một tháng sau... Cái status của một người "phức tạp" sẽ tươi vui, lạc quan hơn, nhưng cái status thì hiện tại này sao lại khiến người đọc/ người tạo ra nó thở dài ???
Một tháng ! Quá nhiều chuyện xảy ra đủ để cho những cái đầu quen chat chit rối tung lên, quá nhiều chuyện để những cái status thay đổi xoành xoạch...
Đến lớp chăm chỉ hơn và thở dài nhiều hơn...
Thấy cuộc đời phức tạp thêm và ... thất vọng nhiều thêm...
Lo lắng ít đi... nhưng sự tập trung vào việc học lại giảm...
----------------------
Ngay cả những con người cứ tưởng chỉ có 3 nỗi buồn đơn giản cũng đã phải gục mặt xuống bàn trong giờ Toán hôm nay...
Thở dài... và để rồi mệt mỏi!
 
Lâu lắm rồi mới post bài :D
Dạo này đúng là nhiều người tâm trạng không được bình thường lắm, nhiều chuyện rất chi là bất ngờ xảy ra nhưng cũng gấn như là kết thúc . Nhưng chẳng ai mất đi " tri kỉ" đâu, tốt nhất là đừng suy nghĩ mọi chuyện phức tạp 8-}
:D Hôm nay kiểm tra 2 tiết toán, các bạn thấy làm cũng khá tốt. Mình với HP vừ làm vừa chơi, chẳng biết thế nào, con Hiền lại nghỉ mất thế mới tiếc chứ !
Tiết lí H...G... co' vẻ phởn tốt tốt đột xuất ,thậm chí có bẹn còn khen là dễ thương, thế mới chết chứ :)). Thấy chữa bài tấp còn nhàn hạ hơn la` ngồi 2 tiết "ngáp" . Nhưng cũng khổ thân Thái Hà, lên chữa bài tập bị quay như dế, bới móc từng chữ 1, chắc co' bạn xót lắm :D
 
Những ngày êm ả trôi wa...những ngày ko mấy niềm vui nhưng cũng chẳng có chi đáng gọi là buồn.
Người vô cảm...
Người day dứt...
Người ưu tư...
Người kì quặc...
Cũng chẳng biết tại sao lại post cái bài này. Có lẽ là để chúc mừng cho 2 con 10 quá ngon lành ở 2 môn kinh dị là Lý và Tin. Đấy có phải niềm vui ko?
Người ta thường hướng đến tương lai khi mà người ta muốn tương lai tốt đẹp hơn quá khứ ! Nhưng rồi t ương lai gần sẽ lại là quá khứ của tương lai xa... giấc mơ con sẽ chỉ là một mắt xích trong một chuỗi giấc mơ dài...
Vô cảm :| :)
 
buồn như trấu cắn, điểm môn tin thấp nhất lớp, đúng là trình độ của mình với Huy so với Ng Khánh với Nam Khánh còn cả 1 trời cách biệt.

Giờ mỗi khi lên lớp là 1 lần lo hôm nay có bị lên bảng không, bao lâu nay mình lao đầu vào những mục tiêu ở xa làm lãng phí bao sức lực, giờ mới biết tương lai của mình ở kì thi phía ngoài cổng trường đại học, chả biết làm sao đây, học ở 11 tin, hình như tất cả những khái niệm cơ bản nhất về việc ngồi nghe giảng trở nên xa lạ, thương thầy lắm nhưng trong giờ toán khó mà ngồi yên 1 chỗ mà trở thành đứa duy nhất trả lời những câu hỏi đơn giản, rồi ko làm được bài KT thì thầy lại "tại ở nhà các em rèn luyện không kĩ", kĩ sao được khi ở lớp có thầy, có bạn mà đã thất thểu thế rồi, về nhà còn bao nhiêu thứ, kể cả có cố vùng lên khỏi cám dỗ đi nữa cũng sao cầm quyển sách giáo khoa với những lôga, lượng giác, giải tích ...đã lâu không đụng đến. Môn Văn thỉnh thoảng cũng muốn nghe lắm, nhưng từng lời từng chữ cô nói lại có hết trong sách, cũng chả có hứng thú, môn lí thì đúng là về nhà đọc sách còn dễ hơn, mà lại bớt được ức chế kiểu cứ học được vài ba công thức khó nhăn, còn chưa kịp cho vào đầu mà đã "giờ các em lấy giấy ra kt", hóa thì lại bỏ bài dễ, lấy điểm bài khó, ko thể hiểu được ....

Hôm nay mình còn 1 bài nói về Hạnh phúc, 1 bài kt sinh, có thể sẽ bị hỏi rất nhiều ở môn địa, nhưng cả tuần trước chả học tiết địa nào, sao biết mà trả lời đây... Lại còn 2 tiết toán, chả biết ngồi thất thểu trong lớp bầy ra những trò gì để nghịch nữa, nhìn cung cách học của 11 tin, khó mà có thể tin là đỗ DH đến 50%...
 
:D hôm nay quay giỏi :D
ko biết là có được điểm cao ko :))
đọc bài mày tự dưng thấy như kiểu bọn tao đang phá đám mày học hành ấy nhỉ 8-}
 
Hoàng Thu Hiềnđọc bài mày tự dưng thấy như kiểu bọn tao đang phá đám mày học hành ấy nhỉ 8-}[/QUOTE đã viết:
lại chẳng, hôm qua tao định học chăm chỉ môn toán, ngồi cạnh 1 bạn học giỏi để bạn ý kèm cặp, thế mà mày ngồi ngay đằng sau, làm bạn ý ngai, dek kèm cặp tao được, bắt đền đấy :((

hôm qua sợ sinh câu đầu thế, may mà mình qua trót lọt :))

hôm nay mình còn phải gỡ con 0 sử, với lại ko biết có bị nắn gân môn lí ko, lo quá
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
lại chẳng, hôm qua tao định học chăm chỉ môn toán, ngồi cạnh 1 bạn học giỏi để bạn ý kèm cặp, thế mà mày ngồi ngay đằng sau, làm bạn ý ngai, dek kèm cặp tao được, bắt đền đấy :((
:)) :)) :)) tao chỉ ko muốn làm bẹn Hiếu bùn thoai :))
tao cũng ra đi luôn thế mà nó cũng có chịu ở lại kèm mày đâu 8-}
Hôm nay bùng cả ngày
chả biết gì :D
 
Hê hê lớp Tin ngày thứ 4 , 30-3-2005.
Thời tiết chuyển mùa.
Tiết Sử mở đầu với màn kiểm tra của 2 bạn đội tuyển Quốc gia : Đặng Nghĩa và Nam Khánh. Ko rõ bọn nó được mấy nhưng hình như ko cao lắm thì phải.
Tiết Lý buồn tẻ trôi qua, ko có sóng gió của những phút kiểm tra đầu giờ khiến cái êm ả ấy nó càng thêm chán ngắt :D
Tiết Thể dục , hic trong khi các bạn nam hoàn thành xuất sắc bài chạy bền thì mình hì hục ko thể chạy quá 3 vòng sân, thôi thì trời thương người tốt mong Mr Thắng nể tình làm việc Đoàn Đội cùng Mr mà Mr tha cho !
Tiết Hóa, bài mới , 2 bài khó nhằn . Đâu rồi cái thời ko nghe giảng mà vẫn hiểu rõ bài 8-} Càng nghe càng chẳng hiểu gì, chẳng nhớ được công thức nào... Thật thảm hại ! Cuối giờ Mrs Donald bỗng nhiên mắc chứng tốt đột xuất, quàng vai mình :(( và hỏi thăm tình hình bùng học... Những giây phút thật khó tả :))
 
hehe buổi sau học sử chắc chắn là mình lên nữa rồi :))
chết thật môn Sử nó cứ có duyên với mình é :))
ngại thế :))
 
hôm thứ 3 vừa bị con 1 địa, đau vãi. Rõ ràng là mình có điểm miệng rồi thế mà lão ấy vẫn gọi chứ ! Hôm qua chạy hộc cả bơ ra đủ 4 vòng may mà được 7.:D Còn mỗi con Hiền chưa kiểm tra thôi đấy, cố lên ku :))
Bẹn Nghĩa viết bi quan thế 8-}
 
ặc ặc hôm nay con mụ Donald bị điên 8-} xuống sờ soạng tay mình 8-}
chết thật mình trứng ngỗng như sung :))
giờ gỡ hộc bơ mất :))
 
Thứ 5 ngày cuối cùng của tháng 3!
Môn Hóa ..
Môn Địa..
Môn Tin ! Đã chuẩn bị tinh thần chơi game 90', ngờ đâu Mr Peace xuất hiện và nhỏ nhẹ :"Hôm nay chúng ta học ở trên lớp!" vậy là lại vô công rồi nghề suốt 5400 giây! => ko hiểu học Tin để làm gì 8-}
Môn Toán : Chẳng nhớ chuyện gì ngoài câu nói của Tiến Đức :
Nghĩa : Tiến Đức có học lớp 13 Tin ko?
Tiến Đức : Ko, tao phải về quê lấy vợ !:))
 
Hôm nay nhận được bài ktra Bio :)) thế mới biết mít xịt trù dập thế nào :))
ngại quá lại phải cất công đi nhờ làm mấy cái của nợ ADN :)) cho điểm nó đỡ thảm :))
 
Bây giờ là 1h40 sáng ngày 5/4
Ko còn ai ol trong YM
Một mình ngồi cạnh chiếc máy tính chán quá
Còn 5' nữa tứ kết Champions League sẽ diễn ra
Hi vọng mai Inter và Chelsea sẽ vượt qua Milan và Bayern ( Trường hợp của Inter hơi khó :D )
 
Bắt chước Nguyễn Khánh tối nay Milan đá xong sẽ có một bài phát biểu cảm nghĩ:D
Hy vọng Milan sẽ giành cúp C1 lần thứ 7 roài 2 năm sau con số đó sẽ là 9 ... = bọn Chim cò Real ...
Hôm nay chạy hộc bơ may mà cũng kết thúc 4 vòng 8-}
Suýt đá bóng nhưng mà phải chạy nên đành gác lại cái ước mơ giản dị ấy :D
Những sòng bài vẫn hoạt động hết cống suất ...
Bài Lý khô khan vẫn là nỗi kinh hoàng của những ai chưa có điểm miệng ...
Một số người học cật lực đến mức ko có thời gian làm bài tập về nhà :P
Bao nhiêu thứ khiến một con người thay đổi :))
Sáng mắt ra khi nhìn thấy điểm Sinh be bét !
Something is never expected :)
 
Back
Bên trên