Nhật kí lớp Tin

bon chen lớp Tin tí nhẩy :D Vịt ơi, thằng Sơn nó bảo Vịt có GF roài à ?!? Sao dấu kín thía?!?
 
Cuối cùng mình cũng đã thoát được cái nợ thi học kỳ :))
Chúc các bạn thi tốt :D
 
chúc các bẹn thi tốt nhớ trừ bẹn Nguyễn Khánh :))
lạy trời hôm nay giám thị dễ tính ko thì em đi đời :mrgreen:
 
Đêm nay có trận Milan vs PSV còn đêm mai là Chelsea vs Liverpool :D
Hãy cùng dự đoán tỉ số : Milan và Chelsea có nhiều khả năng hơn và tin rằng họ sẽ thắng :)) dù cách biệt về tỉ số có lẽ là không nhiều :D

Nhưng điều đáng nói là trận trung kết giữa Chelsea và Milan :))
Ai sẽ là nhà vô địch :-/
Và cấu trả lời là Chelsea :))
Sau khi sớm vô địch Primer League , Chelsea sẽ thoải mái vượt qua Milan với sự trở lại của Robben :))
Tỉ số có lẽ sẽ là 2-1 hay 2-0 hay 1-0 gì đó :))
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Đêm nay có trận Milan vs PSV còn đêm mai là Chelsea vs Liverpool :D
Hãy cùng dự đoán tỉ số : Milan và Chelsea có nhiều khả năng hơn và tin rằng họ sẽ thắng :)) dù cách biệt về tỉ số có lẽ là không nhiều :D

Nhưng điều đáng nói là trận trung kết giữa Chelsea và Milan :))
Ai sẽ là nhà vô địch :-/
Và cấu trả lời là Chelsea :))
Sau khi sớm vô địch Primer League , Chelsea sẽ thoải mái vượt qua Milan với sự trở lại của Robben :))
Tỉ số có lẽ sẽ là 2-1 hay 2-0 hay 1-0 gì đó :))
:)) Với sự thiếu vắng của trụ cột Nesta, Milan vào trận trong đội hình của 1 Japp Stam già nua với vết thương chưa trị tận gốc, Pirlo đã quên vị bóng từ nửa tháng nay... Nhưng sự chín chắn trưởng thành của Milan đã thắng một đội thừa nhiệt huyết nhưng lại thiếu năng lực là PVS. :D Cuộc trình diễn của 2 thủ môn người Brazil : Dida và Gomes khiến trận đấu thêm hấp dẫn bội phần....
Túm lại với cái đà này, thật quá dễ dàng để nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 7 Champion Leage.
Đêm nay Chelsea sẽ chiến đấu với người đồng hương may Liverpool. Hy vọng trận chung kết trong mơ sẽ là cuộc chạm trán giữa Milan và Chelsea - một trận chiến mà chỉ những ai biết tiêu tiền đúng cách mới là kẻ chiến thắng :->
 
nghe chúng nó bốc phét mới phát ọe làm sao cơ chứ, bắt nạt toàn đội yếu như PSV, đá với đội hình toàn cầu thủ nửa mùa kiểu Park Ji Sung với Lee Young Pyo, lại còn thằng ku số 8 già nua Philip Cocu, thêm chú HLV cũng già giơ Guus Hiddink, bị thằng Thổ Nhĩ Kì với đội hình gồm Hars San Sas, Umit Davala, Rustu Recber, toàn cầu thủ bỏ đi nó giã cho vài ba trái ngay trên sân nhà mà còn to còi, vòng sau gặp Chelky hoặc Liver, có ku Luis Garcia, năm ngoái chơi cực thành công trong màu áo Barca, nhưng phải ra đi vì CLB đang nợ nên không thể không để ý đến món xiềng 12 tr oi rô là nhăn mặt ngay, dạng Sheva, chỉ thắng Ro vẩu ở đấu trường Châu Âu, lên thế giới được mọi người đánh giá thì bị cả Deco nó cho ngửi khói, đã thế chiến thắng có vẻ vang gì cho cam, chơi trên sân nhà mà phòng ngự phản công, thiếu chút nữa thì catenacio, thế mà còn to còi, đúng là toàn kẻ thù của bóng đá, 1 đội dùng xiềng mua danh, 1 đội dùng quyền mua tiếng, 1 đội thì chơi dật dà dật dờ ở giải trong nước, mỗi PSV là xứng đáng giành chức vô địch, chỉ tiếc cho Barca, bị thằng Colina nó hại
 
Tự nhiên nhớ ra hôm nay sinh nhật bạn Hà Phương :D
Chúc bạn mạnh khỏe mọi giâc mơ thành hiên thực >:D<

Mà nhân tiện có bạn nào tối mai đi nghe classic guitar ko :-/
Nếu đi thì địa chỉ là 75 Hàng Trống 8h bắt đầu tôt nhất đến từ 7h30 :D
 
điểm tớ cũng chẳng cao lắm, sáng nay lại 1 trong 3 bạn điểm kém nhất môn địa nữa.

2 tiết cuối sáng nay vui thật đấy, mong ngày nào đến lớp cũng như 2 tiết cuối thế này. :D
 
hớ hớ hôm nay trả điểm sinh và anh 8-}
kẹc vật :(
càng ngày càng xa vời :((
 
NKLT những ngày nắng nóng hoặc lầy lội.
Đi học với rất nhiều mục đích nhưng rốt cuộc chẳng có cái nào thành hiện thực cả:-s
Rất nhiều thứ trong đầu nhưng cuối cùng lại mang những thứ đó đi về và nghĩ đến sáng hôm sau!
Only 1 day left and freedom will return to my life. There are many things I want to do but other things kept me from my goal. Want to be more jubilant, want to be more optimistic but truth is always honesty. My only hope for Milan is the most reliable. My friends are absent today, they are perhaps preparing for TOEFL test next week...
Only 1 day left and I will be past myself :D
 
only 1 week left...I think its just the beta version :)) but I just want to have smt to make my parent happy and get someone's trust. 1 week maybe is nothing but Ill try . HP u've to try too :p everything cant be predicted. Trying ur best costs u nothing :p
 
Chả hiểu các bạn nói cái gì. Tranh thủ luyện tí Tiếng Anh cũng tốt nhưng mà nhớ dịch ra cho mọi người cùng đọc.
Mấy bạn sắp thi TOEFL nhớ ôn tập cho cẩn thận đấy. Hiền muội cố lên nha.
 
Xin lỗi Nam Khánh nếu như mấy cái chữ Tiếng Anh trên kia khiến ấy thấy khó chịu. Nhưng có nhiều cái nếu dùng tiếng việt chỉ khiến người đọc thấy vấn đề trầm trọng lên thôi. Vậy nên nếu HP hay Hiền viết Tiếng Anh thì chắc cũng ko phải là " lổi" như bạn Nghĩa nói mà chẳng qua là nội dung mấy cái đấy cũng chẳng cần mọi người đọc(ai thix thì đọc, ok?)
=-----=
Yesterday, I was disappointed at the fact I heard. Many things made me think that I lost an important thing :| which I will never have again. I'm sorry for my actions, I don't want to behave as if I knew only TOEFL or some ridiculous things . I really want to treat like I did 1year ago but I hesitate to do such thing. If, U understand, pliz, give me something even some clues in order to accept my appology. I was reluctant to lose one of the most important things in my life! Do you hear me, now?
 
kaka nửa việt nửa anh cho các bạn đỡ ghen tị nào :))
Nam Khánh cảm ơn ấy nhá >_< vì gì thì vì nhiều cái :))
Nguyễn Khánh thi tốt ^_^ sắp thi rồi suốt ngày tìm người chơi trò chơi cùng :nono:
Hôm nay chia phẩy văn nếu ko vì có đứa báo cho mình là thi HK Tin thì đã bùng học đi chơi :|
keke 6 days left :D
 
Hix đi thi có trò chơi ===> phải tập để đến đấy còn làm được =))

Forza Milan =)) Forza Milan =))
 
đi thi star craft hả :)) ấy điêu với tớ hả :nono:
hôm nay tí thì mình bỏ thi Tin :)) ung dung định tiết cuối mới đến lớp may mà trời thương cho tí tí tớn học hành
phát hiện ra ở lớp mình có 1 bạn chuyên chơi bẩn :mrgreen: :nono: X( nhưng mà bị trời phạt rồi , ngốc chưa :)) :p
tương lai ko sáng lạn :| :( hu hu
 
Nhật ký lớp Tin những ngày đến lớp chỉ để dỏng tai lên nghe điểm số và chơi bài bất cứ lúc nào có thể.
Vậy là sắp hết năm học, mọi người đã có thể nghỉ ngơi sau một năm học đánh vật với HSG và điểm phẩy trên hay dưới 6,5. Chỉ có 5 con người vẫn cặm cụi ngồi học (nếu thật sự có thể coi ngồi trước máy tính là học). Một thử thách khá khó khăn mà chẳng mấy ai dám tự tin vào tương lai tươi sáng.
Ngoài 5 con người ấy ra, chắc vẫn còn những người chưa thể coi khoảng thời gian này là giải trí hay thư giãn... Vẫn còn những nét vẽ loằng ngoằng, hay thỉnh thoảng là điểm đặt mắt vô hồn khiến ai nhìn thấy cũng phải thắc mắc về sự lạ lùng ấy.
Cứ tưởng nghèo là đơn giản ngờ đâu phức tạp và đa mang hệt như những mụn vá trên chiếc áo bạc màu:D
Hy vọng sẽ quay trở lại những tháng ngày xưa cũ.... ko khó tính hay dễ nổi cáu như giờ nữa. Hy vọng và có lẽ sẽ ko phải là vô vọng :)
 
Back
Bên trên