Nhật kí lớp Tin

Nhiều khi nghĩ cũng tội tội cho người đó , nhưng mờ mai phải làm cho người đó sáng mắt ra thôi , rằng điều đó là vô vọng :D mình ko thể đổi viên kim cương để đi lấy 1 hòn đất được !!!
Anyway , mai là 1 ngày vui vẻ với lớp !
 
ê này , chúng mày thấy hôm nay lớp toán tổ chức thế nào .
ngày mai lại được nghỉ 2 tiết rồi , sướng thật :)) :)) :))
to NA : mai đi đánh star ko em :> :>
 
Mày nghĩ là trò gì chưa mà vui hả con ???
à à cũng có sơ sơ ... tao quên mất :D
hix có khi mai các bạn đội tuyển ko tham dự được mất :(( :(( :((
hà hà ngày hôm nay cũng vui ra phết
tiết 1 học cũng chả có gì lắm . Sáng nay nhớ là con Ngọc Hà bảo kể chuyện gì nhưng giờ lại quên béng mất 8-}
2 tiết cuối sang lớp Toán giao lưu ... 1 chặng đường gian nan và vất vả . Đầu tiên là năn nỉ gãy lưỡi với mít xịt Sinh. Cò quay xoay giật ! lúc đầu thì là hỏi thầy cn sau khi thầy cn thì lại ban giám hiệu . Mệt (:| Cuối cùng với những nỗ lực phi thường :)) cả lũ nhao nhao sang ... bọn dở hơi :p lúc đầu còn ngại ngùng 8-} Vui nhất khoản ngồi giữa 2 bạn Khánh :)) 1 tay 2 bầu trời của lớp :mrgreen:
Hôm nay còn chụp ảnh với rất nhiều bẹn :mrgreen: vui :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua lớp chỉ học có đúng 1 tiết :D tự dưng thấy ghét lớp trưởng :| 1 ng quá sức nhu nhược
hôm nay là 3 tiết ...
dạo này toàn nghỉ đi học như đi chơi
gấp rút học E để tháng 5 thi.
 
Nhật ký lớp Tin ngày 21-1-2004 , chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Valentine :D Lớp mình sẽ có trò vui để chơi và cảnh hay để xem :D (dù sao thì cũng có min=2 đôi trong lớp mà:)) )
Tiết 1 , đến muộn 20' , thấy cô giáo dễ tính khủng khiếp , chả mắng mỏ gì cả , có lẽ do bài khó nên muốn cả lớp tập trung . Mà bài khó thật , nghe mãi chả hiểu gì cả ,toàn nucleotit với ADN ... lùng bùng một đống bùi nhùi!
Tiết 2+3 : Văn của cô Oanh ! Học bài Thề non nước , nói chung thì cũng hay nếu như ko có quả kiểm tra 15' đầu giờ , mà lại kiểm tra Chí anh hùng với Chí làm trai thì phận đàn bà con gái như mình biết cái qué nào được :D May mà con Hiền chép bài đầy đủ , ko thì...
Tiết 4+5 : hờ hờ chơi , chơi sướng quá , chưa bao giờ thấy sự lựa chọn vào chuyên Tin ams lại sáng suốt như bây giờ , học Tin coi như chơi , học Tiếng Anh và Hóa thất thường :)) . Môn Tin thật đáng yêu và thầy Thỏa thật đáng mến !
 
Mấy thằng cha lớp 12 chó chết, bỏ học lam ông thầy ông ý cáu bỏ về
Bực cả mình, mấy thằng chó chết, không thể chó chết hơn được
 
Hp a`, biết tội cho người đó la` tốt rồi, ít ra thấy mày cũng còn co' chút tình thương người. Cũng thấy tội nghiệp bẹn ấy phết ! :-s . Chẳng biết giờ sinh học gi` vi` mình ngồi soạn văn :D
Bạn Ng~ Khánh mắng mấy ông ấy khiếp thế.
Mình ma` được nghỉ la` :)) , đỡ phải học.
Dạo này chơi nhiều qua', tự nhien thấy yêu lớp hơn.
Thằng Uông kiếm đâu cái hình bạn nào đấy, trông dễ thương nhỉ !
 
hehe con Ngọc Hà nói thế kia là tao hiểu theo kiểu ... đấy :))
chà cũng thấy tội bạn ấy quá :)) thương bạn ấy quá :)) bạn tao khác bạn mày đấy nhé :p
mình cứ vãi chăm vãi giỏi ấy :mrgreen: ko có mình chép bài thì mình và con HP hôm nay chắc mốc mồm rồi :D tính từ hôm qua đến hôm nay ngày nào cũng thực hiện học TA ở nhà 2 tiếng :mrgreen: mình ngồi bàn học là 1 điều bố mẹ mắt tròn mắt dẹt :)) ngại thế !
Mai lại có máy ảnh để chụp nữa rồi phải chụp nhiều nhiều !
 
công nhận dạo này học sướng thật , chưa kể hôm nay mình đánh bài sướng thế gỡ thằng hùng ái 34K --> 5K , thằng minh thắng 1,5K --> -11,5K , cứ học thế này thì mình thành triệu phú mất thôi
 
Trường Thành làm như giỏi lắm ấy, nhờ co' tao mới gỡ được chứ :D.
Cứ thấy mình giỏi giỏi ấy !
Con Hiền với HP tháng 5 thi rùi,chăm la` chuyện đương nhiên.Co` j` đâu ma` tinh vi :))
 
hôm nay lại lỗ nặng , chẳng thấy tay con Ngọc Hà tiên cái gf cả , quả này mình đi ăn mày rồi . chết mất thôi
về các đôi các bạn biết , mình còn biết thêm một đôi nữa trong lớp cơ , lần sau mình kể cho ;)
 
ặc thằng này còn đợi lần sau cái nỗi gì nói thì nói luôn đi ... đồ làm ng khác mât hứng quá !
Hôm nay học đầy đủ 5 tiết thế mới khiếp :D
làm bài Lý cứ tốt tốt căn bản chép sách mà :))
sáng ra tát thằng Hiếu đã tay quá :)) Hải dớ mình vừa mò ra nó đã ù 1 ván rồi nhất tóe lóe ... :D
chụp ảnh HP với bạn Bình :mrgreen: 1 đôi của lớp :mrgreen:
 
KINH KINH , lớp mình mà cũng có đôi cơ á . Chắc Dương Trang với chú nào hay Vân Anh với ai , đúng ko Trường Thành ?
Chứ Chẳng lẽ là con Hiền với bạn Nam Khánh:D hay HP với 1 bạn nào lớp Tin chắc !!! Thắm và Ngọc Hà thì có đôi có lứa rồi, Thái Hà ko nên tính đến !
=>mày nói đi ! Trường Thành
 
sáng nay học tin khá ức chế, vừa không làm được bài, lại chuyện cũ gợi lại nữa, cuối cùng chẳng còn có thể ở phòng multi được, lên lớp chơi, nhưng mà nghĩ lại đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
 
thằng nghĩa này nói rất khó chịu nhớ , mie , nó viết thế này may ra có mình hiểu nó viết về cái gì còn lại mọi ng` ko hiểu nghĩ nó là thằng điên
còn về chuyện kia để mình hỏi thử khổ chủ đã xem có nên nói ko , tại vì nó cũng ko rõ ràng , riêng tư , nên phải hỏi cặn kẽ xong mới dám nói thế nhé :D
 
ui xời ơi ... lắm chuyện cứ nói đi tao bảo lãnh mày ... cứ yên tâm Trường Thành ạ .
thằng Nghĩa lấm lét thậm thụt dưới ngăn bàn Hải dớ nhìn như thằng ăn trộm :)) ông Lý cũng nhìn thấy mày thì phải thế mà ko nói gì tự dưng hiền 1 cách lạ thường :D
cái gì hữu duyên hả Nghĩa :-? mày học cách nói bí ẩn vầng trăng của tao từ bao giờ đấy :-?
 
Thằng Trường Thành co' gi` thì nói đi, cứ phải úp úp mở mở làm j`. Ko cần phải hỏi y' kiến khổ chủ đâu, đằng nào ma` chẳng biết, làm sao ma` giữ mãi trong lòng được :D. Cũng hơi to` mo`.
HP , tao ma` co' đôi a', nhầm thế nào ấy ! :-/
Hôm nay làm li' cũng kha' ổn, chẳng bu` bài lần trước :((
 
Back
Bên trên