Nhật kí lớp Tin

Có thấy đâu.Bây giờ mới thấy tiếc vì ko hát.Cứ tưởng buổi sáng cơ ,ai ngờ buổi chiều.
 
các bạn cứ phải bình tĩnh, khổ thế, khổ quá, mình ko làm gì mờ, hế hế, hôm qua trả bài lí thấy chú nào làm đề cùng mình cũng 7, vui vãi, ông lí này đúng là ko biết gì, anh Đạt nói 1 đằng, ông này bảo 1 nẻo, hichic, chả biết đâu mà lần.
 
mai Chel của dớ thể nào cúng phơi áo ngay trên Stand Ford Bridge hehe, tao nói là cấm có sai, cứ chờ đấy, dạo này ko cờ bạc cá độ, cứ thấy thiếu thiếu, nhưng mà Hải dớ nó bảo lớp tin mà ko có những thằng như mình thì hết cả vui nên cũng an ủi được phần nào, Hải dớ nhỉ.
Nam Anh này, sao ở trận quảng trị chẳng thấy thằng xe nào cả, trong khi trận Huế có con tăng viêt khiếp vái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trận Quảng Trị máy bay bay đầy trời còn gì.Lạ thật,kiếm một cái mà lái chơi Nghĩa ạ.
 
2 đứa chúng bay lải nhải cái vớ vẩn gì thế ???
mai lớp mình có báo nộp cho Thỏa rồi :D
 
Hê hê , báo gì đâu , in ra được có 13 trang , mấy trang kia thì do HP trang trí nhiều quá hic toàn hơn 400KB => phải nén lại ! Hy vọng là sẽ có người thiết kế bìa báo cho lớp !! Hôm nay mình với con Hiền đi giải quyết khâu ăn ,hic do sợ các bạn nhìn thấy thèm nên mình với con Hiền cố sống cố chết , nuốt cho thật nhanh ! Hic ko ngờ thầy chỉ thẳng mặt đuổi mình ra ! Hê hê may thế :D
 
hê hê trong lúc các bẹn đang phải chiến đấu với những bài tin căng thẳng và có thể nói là impossible to hiểu được thi` mình và HP phởn mỡ lên net post bài :)) chúng nó lên đây đọc được chắc là ghen tị lắm :D
Thầy Thỏa sao dạo này đột nhiên khó tính phết ... mình chỉ vào muộn có chút xíu mà đuổi thẳng cổ ... ko hiểu con MN sao hôm nay ko thấy đi học
 
Trời.Bọn nó chui ra lên net,chuối?
 
Mai lại phải nghỉ 2 tiết đầu ... mình phải gỡ điểm Địa thoai ... hic hic mai mà bà ấy kiểm tra 15' thì ... hic hic chết luôn
cầu chúa là ko phải vậy ...
 
sau 3 tuần sẵn sàng chết môn địa, hôm nay mình đã thành công, lúc bà ý nhìn quyển vở chưa chép mấy bài ngại thế không biết. Nam Anh, trận Quảng Trị máy bay rầm trời nhưng mà vừa buông lái ra đã rơi rồi, mấy ông Việt Cộng máu phết
 
:)) hôm nay mình chỉ định nghỉ có 2 tiết mà ko ngờ ngủ lăn quay đến tận 9h30 mới dạy đành phải học bài ông Mạnh ko đi học luôn :D chắc là bà Địa cú mình lòi mắt .
chiều làm bài Tin thì ... các bạn biết rồi đấy :)) 4 đứa ngu nhất lớp ngồi 1 góc ... chả làm ăn được gì cả ....
 
Hê hê đời là bể khổ ! Cuối cùng thì tờ báo lớp Tin :Informatic Hearts đã hoàn thành và đi vào hoạt động :D
Hic lớp ta dạo này đổ đốn quá , hiền như thầy Thỏa mà cũng phải cáu mấy lần với HP và Hiền !
định bán 5K 1 tờ ! Tất cả các thành viên trong lớp phải mua, tặng thầy Lý cô Văn , thày chủ nhiệm 1 bộ ! Hê hê 1 ai trả em tiền mực in ????????????????
 
Đổ đốn thật,để topic tụt kinh.Khi nào ra báo đây?
 
hic từ từ , muốn đẹp thì mắc tiền
ai chi cho tui ? quỹ lớp à !?
muốn 20K 1 tờ ko ?
ai mua thì đăng kí !
còn foto , bìa dập ghim thì 5k 1tờ
 
hehe ... bạn Hà Phương mau lo photo nhanh lên ... ko có thì ...
à mai thông báo bọn nó mỗi đứa 5k tiền báo ... trừ những đứa góp bài
 
Lớp ta hôm nay 8 đứa bùng => láo quá !!! Thằng Uông với Hải dớ với Nam Anh , Bách còn ai thì ko nhớ chỉ nhớ là 5 thằng đi xin sĩ số ! Xin gì mà cả tiết mới xong làm ông Hóa giận quá !
Tuần này lớp ta trực tuần , mai thì sẽ mặc đồng phục ! Mọi người cố gắng nhá !
 
Cho chết,ai bảo dạy thứ Tư cơ.Đúng hôm VTV thực hành tin.
 
hehe bài viết có nội dung bảo mật !
lớp mình ngày càng chán :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên