Nhật kí lớp Tin

đừng nhắc đến chuyện đau lòng nữa, hôm qua con Hiền ko nhắc tao bài 3 làm tao phải tự nghĩ, mất bao nhiêu thời gian cuối cùng đếch làm nốt được bài 2, tức vãi
 
ối giời ... em biết cái :(|) gì đâu ... toàn chép bài ... ai biết được bạn Nghĩa chưa làm được chứ ...
 
Hôm nay định chui vào phòng trêu cho bọn nó ko làm bài.Ko ngờ đề dễ quá,đến học như mình còn làm hết.Tha họ vậy.Ha Ha Ha.
 
chúc mừng chú Nam Anh nhé, hề hề, không ngờ lớp tin năm nay lại phấn khởi thế, mấy bạn đi thi hóa cũng có 1 kết quả khả quan, hê hê, học kì 2 vui lòng nhường lại học bổng cho các bạn, nem sau xuống toán 2, hề hề, bái bai trước
 
thông báo luôn, theo các nguồn tin của mình, 2 môn chủ lực sáng nay là toán và hóa đều rất tốt, mong rằng chiều nay ra quân với 2 môn chủ lực là lí và Anh cũng có kết quả như ý, không ngờ lớp tin học hành.. kiểm tra có thằng như mình chả học bao giờ toàn đi xin viện trợ mà giỏi thế, yêu lớp tin quá, nhưng mà lại sắp phải chia tay, hichic. Chiều nay chú Nam Anh còn phát Anh đúng không, không ngờ rằng bài HSG mà không khó bằng bài KT 2 tiết của anh Đạt(Bài đấy hình như chú NA làm không hết)
 
Mọi người ơi!Giúp tớ cưa THVN!Bạn ấy xinh quá.
 
hôm nay mình làm bài như shit ý. cả ngày qua ngồi đánh heroes, tối cầm quyển sách đọc qua về oxi hóa khử, halogen. thế mà no thi it tẹo, toàn về nhận biết chất nhờ bảng HTTH. đã thế con ngọc hà lại mượn bảng một lúc. mà luc nó trả sao không ghi mấy cái đáp số cho mình so nhỉ? nghe nói HP làm hết. giỏi vãi.
 
lúc đầu tưởng thằng nghĩa khiêm tốn thật, ai ngờ hóa ra 1 khiêm tốn bằng 4 tự kiêu. tinh vi vãi đái. lúc nào cũng tự nhận mình kếm nhất. mày thôi ngay kiểu đó đi. không ai chịu nổi đâu.
 
HP làm không hết đâu :( ! Hải dớ nói thế như chửi tớ giống thằng Nghĩa ấy :((
Lớp mình giờ lắm người FALLING IN LOVE nhỉ !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe thằng Nghĩa nói đúng là hơi tức thật ...
mày từ bỏ cái kiểu đó đi
thi như phìn ... :((
 
bạn Hải dớ, bạn Hà Phương với bạn Hiền cứ bình tĩnh, tớ đã làm gì đâu, bình tĩnh, hay vì hôm qua bức xúc quá mà thiếu suy nghĩ
 
Mọi người chửi chú Nghĩa kinh thế,làm sao chịu nổi.Tớ chửi với chứ.
 
Má ơi chúng mày chửi Nghĩa mà không cho tao tham gia dzới à !?!?!
Ê Nghĩa ái , thằng phản bạn xấu xa độc ác !?!?!
 
Hic lớp ta sao lại chửi nhau ghê thế ! Bạn bè mà thế à ? Dù sao thì thằng Nghĩa cũng là đứa bạn thân của mình => ko thể chửi nó được ! Nhưng gì thì gì thì thằng Nghĩa cũng phải sửa ngay cái tính khiêm tốn đến phát bực đi ! Ai lại giờ kiểm tra nào cũng chõ hết bàn này rùi bàn khác nhờ nhờ vả vả dù biết thừa rằng có nhờ cũng chẳng thể nhận được sự giúp đỡ có lợi nào hơn ngoài việc mượn đồ dùng học tập !! Sửa cái tính ấy đi là mày ổn mà Nghĩa !!! Đừng có cãi lại đấy !
 
đúng ... nói chung mai lớp mình liên hoan thi học sinh giỏi nhá ... ngại học Tin lắm
 
Hic Hic thi Toán làm hết nhưng cứ đến nghe chúng nó sủa bậy là nhụt hết cả tâm trí
 
hôm nay lớp mình chép Âm vang Điện Biên thật nhiệt tình ...
mỗi tội con HP đọc nhanh quá ... :mrgreen:
hic hic ko hiểu sao đến lớp buồn ngủ quá !
bao giờ mới biết giải TP nhỉ
 
mai lại thấy NA dưới sân thường xuyên rồi, để ngăm Tần Vương đó mà. chú này chết đứ đừ rùi.
 
thằng nghĩa biết diều chút đi, đừng cãi chi cho thiệt, anh phán là chỉ có đúng.
 
Back
Bên trên