Nhật kí lớp Tin

tôi á!
đi hôm nay như thần kinh ế
trên xe oto có cái mùi xăng quện với mùi nôn oẹ, đến là gợi cảm
 
Làm sao gợi cảm bằng làn dã đen hồng tự nhiên của bẹn Thắng được..... :mrgreen:
 
Mai có tiết Tin rùi mà mình chẳng biết BT là gì mà lần trước học cũng chẳng hiểu gì..... :( chán qué cơ, cứ học cái kiểu đối phó này mệt lắm ý..... :( Mà sao Thỏa dậy cứ bị mất căn bản ý...... :(
 
Hic trách nhiệm nặng nề lại gắn lên vai HP !
trong 3 ngày wa có bao nhiêu chuyện để nói !
đầu tiên là việc đi tham wan
1 h30 sáng HP dạy nhìn đồng hồ tưởng đã 6h cuống cuồng thay quần áo ! hic bị mẹ chửi cho 1 trận tội ăn gì mà ngu thế đến cái đồng hồ mà cũng ko bít xem => khởi đầu 1 ngày xui xẻo !
Lên xe ô tô thì bị say xe :thằng Uông ngồi trên mình bị nôn ; con Dương Trang ngồi cạnh mình cũng nôn =>mình tất nhiên là cũng same same ( :()
đang đi giữa đường thì thầy cho cả lớp vào cái bảo tàng Dân tộc học VN ( hình như từ khi thành lập đến giờ chúng ta là những người khách đầu tiên )
Đến hồ Núi cốc thì cả bọn nằm bẹp ra nhà sàn gọi là nghỉ ngơi rùi ban phụ huynh bắt đi chơi thuyền !
eo ôi có 1 chữ đẹp nhưng là dành cho chị hướng dẫn viên còn cảnh hồ thì ... dưới là nước trên là trời hai bên là màu mờ mờ của mấy hòn đảo !( có 1 cái đảo gọi là đảo cò mà chẳng có đến 1 cái lông chim ,..)
đi thuyền xong rùi thì ăn trưa , đỉnh điểm của sự thô bỉ và thô thiển ! chúng ta là người Hà Nội hic nhưng món ăn mà chúng ta được ăn thì sao???????????
Cái gì cũng vàng ! đầu tiên là đĩa trứng vịt rồi thịt gà luộc toàn thấy đầu cổ và cánh chứ còn thịt thì ....hic có cảm giác như chẳng ai dám ăn vì sợ tội lỗi ! rồi cá sốt nữa chứ hehe chúng ta lên Thái Nguyên đâu phải là để ăn cá ! cá ở đây vừa bở vừa nát ,ngoài thì mặn trong thì cay ăn một miếng mà thấy xương 2 miếng ! đã thế lại còn cho mình ăn thịt bê vừa dai vừa nguội ; cơm thì nát nhừ vón thành cục và bát canh thì eo ôi : theo lời chị phục vụ thì là nước luộc gà ( có lẽ không những là nước luộc gà mà còn là nước nhổ lông gà và rửa bát đĩa ! mọi người chắc vẫn nhớ cái màu vàng của bát canh và mỡ nổi lều bều ở trên đã thế lại còn đầy 1 bát nữa chứ ! :D)
Ăn cơm xong thiết tưởng được đi chơi ngờ đâu lại về nhà sàn ! Thái Hà , HP ,MN ngủ bọn còn lại ngồi chơi bài ! chẳng bít mình ngủ say thế nào mà khi HP và Thái Hà dậy thằng Uông cho 1 câu xanh rờn tặng mỗi đứa : " khi ngủ bọn mày chảy toàn dãi "!!!!!! ngủ chưa đẫy giấc thì cả lớp được cho đi chơi ! cả lũ rồng rắn kéo nhau vào xem cá sấu ! trong cái chỗ ấy có cả đồng hương của châu Phi : đà điểu : vừa bẩn vừa hôi lại đen đen và cao ráo ( eo ui nhưng mà phía sau bọn nó thì bị vặt trụi lông trông thô bỉ hơn bạn Thắng nhiều) :* Xem xong vườn thú thì cả lớp hăm hở định đi vào nhà ma nhưng giá vé của một lần là 10.000 thế là đứa này nhìn đứa kia -soi mói đứa nọ và rùi tất cả hướng ánh mắt ngây thơ và vô tội nhìn thầy ! WA' bối rối thầy quay lại đi bách bộ dạo chơi độ 10' rùi khi way về tuyên bố 1 câu xanh rờn :" bạn nào có tiền thì vào chơi còn các bạn khác thì đi chơi chỗ khác "!
hic đã đi chơi thì phải cả lớp mới vui nên rốt cục cả lớp lại dung dăng dung dẻ đi chỗ khác !
Lại về nhà sàn chơi bài và sau đó thì thầy cho cả lớp về Hà Nội !
hết chuyện tham wan !!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tiếp chuyện ngày thứ 2
Thỏa bị nhầm lẫn ... nhắc nhở HP đến 2 lần làm nó 8-}. Thái Hà bị ghi sổ đầu bài mà nó cũng ko biết là bị ghi nữa .... ( mình cũng ko biết )
Nhà trường như điên cứ bật quạt làm lạnh sun cả .... , răng với môi trộn lẫn ...
Tin được học xâu kí tự ... hay vãi ... thể hiện đủ sự kì diệu của môn Tin là khiến cho học sinh mắt chữ A mồm chữ O . Random nữa chứ ( tạm dịch rắn dỏm )
Đến giờ Văn mới choáng . Quá "súc động " !
cô giáo mới.... tên cô là gì nhỉ ??? có ai nhớ nhắc lại với ...
Cô xuất hiện như 1 nàng tiên ( ấy là khi mà mọi ng` chưa nhìn rõ ) : ăn mặc hơi bị stylish nhé , tóc dài ,ép thẳng , hơi nhuộm .
Ấy thế mà khi cô tiến lại gần và bắt đầu giảng bài . Mọi ng` có cơ hội nhìn cô rõ hơn , nghe thấy giọng nói lên bổng xuống trầm . 8-} Mặt cô cứ sao sao í ! ( ko còn lời nào diễn tả ) mồm đầy răng thì phải ... con MN nói cô khểnh 2 cái răng cửa làm mình ngất ngây con gà tây , rồi bạn Châu Phi lại tuôn thêm vài lời vàng ngọc : cô ăn mặc mốt nhỉ ! , mặt cô sao thế ???? làm mình cười rũ rượi .......... bà ấy bắt đứng lên . Cô hỏi thăm :
Sao? Tại sao ? Tại sao con lại cười hả
Tim mình cứ gọi là ........... đập loạn xạ theo nhịp điệu của câu nói . Giọng cô cao cao the thé ... rất đi vào lòng người :mrgreen:.
Lúc ngồi xuống mình fair bỏ kính khỏi nhìn thấy mặt cô nhưng giọng nói của cô thì ko sao mà tránh được ... cứ giội ầm ầm vào tai mình liên hồi + chị Trường Thành nhại lại =====> mình cố gắng lắm mới nhịn được cười . Hôm nay lớp phát biểu sôi nổi : toàn các câu hỏi hay cả ? Các bạn lớp khác học tập mà xây dựng bài . Sau đây là 1 số câu hỏi điển hình :
Hải dớ : C Đ T ko có khố sao ko lấy lá mà che .... :))
cô giải thích : lấy lá che thì làm sao mà gặp được Tiên Dung ... kèm theo lời Trường Thành bổ sung thêm là : ĐT thấy Tiên Dung nên mới bỏ lá ra :))
Hải dớ tiếp tục về mục KHHGĐ : con của CDT và TD ...
Thái Hà hỏi về cái gì ấy nhỉ ??? quên rồi
còn Hà Phương mới là đỉnh cao của trí tuệ : cái gì mà nho học rồi có học tứ bất tử ... tai mình cứ bùng nhùng
4 ng` được quan niệm là tứ bất tử là : Chử Đồng Tử , Thánh Gióng , Sơn Tinh , Trần Hưng Đạo ( ??????) hông hiểu gì cả tưởng đây là Tiên Dung chứ ... Trần Hưng Đạo có thật mà ngỏm củ tỏi lâu rồi sao lại bất tử ????????
Thôi mỏi tay ... hôm nay còn gì thiếu sót bổ sung sau
 
Hôm nay la lần đầu tiên Hai dớ giơ tay phát biểu. Mà lại 3 lần nhé.
Những câu hỏi đưa ra thi vãi hay luôn :smoking:
Cô thì trông như một bà già vậy. Mồm móm mém tưởng không co răng :o Bạn Hiền "ếch" hôm nay bị bà ý quạt cho sợ thật. :)) Can tội ngố cười nhe răng đẹp làm bà ý liên tưởng tới hàm răng thưa thớt của mình : :x
Thằng thắng cười thúi thế mà không bị bà ý bắt nhỉ. Chắc bà ấy mơ ước từ lâu có một làn da rám nắng cháy đen thui của nó 8-}
Nói chung từ giờ trở đi Hải dớ sẽ phát biểu nhiều hơn nữa trong giờ văn. B-)
 
Lâu ko lên mọi người nói xấu wa.Thứ nhất là nói về bà văn.Sao bạn Hiền đứng lên ko nói là cười vì cô móm wá,ĐÚNG KHôôôNG.Vừa mới bảo là ko đọc chép mà chép dài đến hơn 2 trang,lại còn đọc như máy,ĐÚNG KHôôôNG. Mình mấy lần nhại làm thằng Nghĩa suýt nữa lăn ra mà cười,ĐÚNG KHôôôNG.Trời,cô NA ơi,sao cô lại ra đi(nghe sến quá nhỉ).Để lại một người làm cho ta thấy đến bạn Thắm vẫn còn đỡ,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG,ĐÚNG KHôôôNG.bà ấy không thể không nói từ ấy à.Làm mình vừa chán đời ,vừa buồn cười. Còn nữa nhưng phải out...(còn tiếp).
 
Mình chỉ có 1 câu để nói:
Các bạn viết dài quá, ko đọc đâu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
ngoài đúng ko bà văn còn có câu được chưa .......... được chưa , đựơc chưa và được chưa .......... ghê hồn
 
tui cũng vậy. May mà ông chấm vãi rẻ. Vậy là danh sách điểm lại khá tròn trịa:4,5,6,8 => thiếu mỗi điểm 7 thôi.
 
hic nhưng may chưa xong lại đến Toán làm như dở hơi sao ông ấy chuyên gia cho đề dài vãi lúa ra thế nhỉ ?????
 
Hôm nay lần đầu tiên thấy ông Đạt dọa ghi sổ đầu bài. Ông hiền vãi mà con thế, chắc hẳn lớp minh hôm nay vãi hư. Cung tại hai bạn Hiền và Thái Hà, ngồi nói chuyện vừa nhiều vừa to, làm ông chú ý => Amen.
 
Tại ông thấy hai bạn vừa mặc đẹp, vừa "xinh", mồm lại to nên chú ý.Rất may là ông T đã làm hộ,tôi thấy ông tủm tỉm cười.Lại còn chuyện bạn Hải bị "tụt ra" nữa chứ. Mai lại gặp bà Đúng Ko,hôm nay thấy bà mặc váy bò,ai cá là mai bà ấy mặc lại nào?
 
câu đấy do Minh Ngọc nghĩ ra mà, tớ nghe bạn ý nói câu đấy, chỉ chép lại thôi
 
:)) có làm mà ko có nhận gọi là nhục, đổ lỗi của mình cho người khác thì gọi là hèn.... :))
 
Back
Bên trên