Nhật kí lớp Tin

HN ngày 16/10
Hic hum nay thầy trả bài KT tin 1 tiết HP xui như chó đựợc 1 con 5 , con HIền 6 con MN cũng rứa! Miẹ giỏi như thằng Nam Khánh và Uông mà còn 5 ! bạn Nghĩa của chúng ta 8 trùi ui sao đời bất công đến vậy?
HP hum nay 5h sáng dậy nghe lời con Hiền định đi mua hoa tặng bà Nguyệt Anh , thế mà lúc lớp trưởng tặng hoa Nguyệt Anh buông 1 câu xanh rờn :" cô chưa tạm biệt các con đâu!!!!!" Eo ui bao nhiêu công HP chuẩn bị ; định mang tỏi đi cho cả lớp ỉ ôi vậy là thành công cốc! Nhưng vẫn vui vì Nguyệt ANh vẫn dậy!
Nguyệt Anh dậy cái gì nhờ : "em có nhớ anh ko?" - "ai thèm nhớ anh"! anh ấy cừời !"tóc em dạo này dài và mựợt wa' " - " em đang định cắt tóc ngắn đấy"! anh ấy vẫn cười! và khi "em ghét anh" anh ấy càng cười ! trùi ui thế có nghĩa là khi người ta iu nhau con gái sẽ không nói những gì mình nghĩ! ==> "anh ơi em có con với anh rùi" thì chàng trai sẽ hiểu thế nào đây????????????
Nói chung là một bài dậy về tình yêu củ chuối ! Hãy nhìn vào mắt người mình iu để biết được tình cảm người đó danh cho mình!
Thui nhật ký lớp ta hôm nay đến đây là hết mai o biết có trả bài Lý 1 tiết o nữa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( tao 7 đấy ............................ thế mới được 6,8 chứ , ko được học sinh giỏi thì phải môn chuyên trên 8,0 chúng mày ạ ... chết rồi ! 8-}
mày mà 5 giờ dậy đạp cho cái vì tội láo giờ đến tao cố lắm mới có 6h30 ... đừng có fét :nono:
cuối cùng thì Nguyệt Anh vẫn dạy nhưng mà sao lại kiểm tra gắt gao hơn thế ??? bất công lẽ ra lớp mình yêu quý thế thì phải nhẹ tay chứ ... học dốt Văn rồi mà cho đề khó nhăn răng ...
 
Quên kể đoạn Minh Ngọc ta đây lên bảng Văn bị 4 điểm nhục như chó... :D vẫn nhăn răng cười được mới chết, chiều nay qua trường chơi thì tin đã lan rộng, bọn nó bảo tưởng 5 hóa ra 4... MN nổi tiếng ghế... :D
Đang cảm xúc nhẩy luôn lên mạng thông báo tình hình là....... :D Minh Ngọc tớ đây hum nay đã chết bẹn Hiếu.... học giỏi.... bóng rổ giỏi... bẹn Hiếu muôn năm.... :D
 
hí hí, để tớ làm mối cho, tớ ngồi ngay sau bạn ý, nói chung là bạn ý chẳng có điểm nào ko làm bạn MInh Ngọc hài lòng cả.
 
nghe cái giọng cười đã thấy khó tin tưởng rồi
hôm nay câu được 2 tiết Anh hé hé !!!
Vẻ đẹp của chị Trường Thành được thầy HDC phát hiện :-))
 
HN ngày 17/10/03
Hic hum nay lại dự giờ tiết Lý , rùi còn phải làm 10 bài HÓa nữa chứ tởm vãi lúa !
Cả 3 tiết trôi wa thật bình yên và chán chết
đến tiết Anh thì tiết đầu cũng chẳng có gì ! chỉ có tiết 5 là có nhiều chuyện đáng nói! Khiếp ông Cường kêu mệt mà nói nhiều thế ! Nào là chuyện mấy cái xe Vespa cổ từ đời 8 hoánh nào rồi thì chuyện GD giới tính!
Hic hết chuyện ngón tay cái chúc xuống thì có nghĩa là"kill her/him" đến chuyện bẻ tay răng rắc nhìn thật mọi rợ ; từ chuyện có 2 anh chị mi nhau ngay giữa sân trường đến chuyện thằng Trường Thành chuyển đổi giới tính . Thật là 1 tiết học tế nhị
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đâu, mắt Thái Hà là tao khen trước đấy chứ, có phải nó tự khoe đâu.....
Hum nay tiết Anh được như thế chắc là nhờ Minh Ngọc ta đây..... :> Thực ra lúc ông tiếng anh kể chuyện gì gì mình lại tưởng chuyện gì gì cơ chứ ko phải chuyện gì gì là mi nhau gì gì ý.... :P nghe ngu quá.... :D
 
hic hôm nay được đuổi ra ngoài vì mặc sai đồng phục đứng nói chuyện với con Như và con Lan :D
 
còn bị lên điểm kém toán nữa :((
lên bảng vẽ sai đồ thị SGK càng ngày học càng ngu :(
 
Hic mình không hiểu sao trong lớp lại lắm đứa bẩn tính đến thế ! nhất là thằng Nghĩa chuyên môn bới móc tình cảm của người khác , thấy tình yêu của mình kém hơn tình yêu của người ta là bắt đầu nói xấu và xuyên tạc phí công mình cho nó cái địa chỉ nhà người yêu mình ( hic viết thế này chắc chỉ môĩ thằng Nghĩa hiểu)
Rồi anh Thỏa vơi biết bao tính cách hay ho mà bây giờ mới kể ! Thiên vị con trai một cách thậm tệ ; mình và con Ngọc có nói chuyện thì cũng chẳng thể bằng thằng Uông với thằng Khánh hay con Thái hà với thằng Phi Bách ! Lại còn mắng mình trước lớp nữa chứ ; ngượng không chịu được !...........rõ ràng mình đang nói chuyện nhưng mình có học Lý đâu mà chả chối !!!! mình đang đọc báo đấy chứ ! đã thế lại suốt ngày gọi mình , con Hiền và MN đứng lên phát biểu ===> ức chế trầm trọng ! vì dù sao cái Pascal này làm qué gì có ứng dụng trong thực tế !chỉ để cho mấy thằng kiều lớp trưởng đi thi quốc gia thôi ! nhẽ ra phải dậy cho học sinh bít thế nào là ngôn ngữ lập trình C++ hay C hay JAVA , DreamWeaver chứ mà tối thiểủ cũng phải cho người ta biết mạng LAN là gì WAN là gì chứ ;............ đời sao lắm nỗi éo le!
Nguyệt Anh hôm nay KT Văn 2 tiết đề cho dị dạng mãi mình ngồi làm bài toàn thấy đả động đến tình yêu ! cái gì mà "chỉ có trong truyện cổ tích nụ hôn nồng thắm mới có thể làm cho người mình yêu bừng tỉnh ,làm phá bỏ mọi lời nguyền ......" hic nghe nó sến wa' !không biết được mấy đây !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Phương bẩn tính chẳng kém, mà mình đã làm gì đâu, lại còn có ý tốt đi ăn cháo lòng, hichic, đau đớn thế
 
hôm nay lớp mình có sự kiện : Thái Hà và Uông .... :)) ngại nắm ngại nắm !!! :"> 2 anh chị ..... "chiến đấu trong phạm vi 1 m vuông " ( cái này ai hiểu được thì hiểu ) . :)) ko biết nguyên nhân vì sao . chỉ biết khi mình quay lại đã thấy xong rồi :D ko hiểu làm gì mà nhanh đến thế !Cứ gọi là ..................... thần tốc :mrgreen:
hic hic Nguyệt Anh thì .... ặc ặc 8-} đề văn vãi lúa ... cho 3 đề ôn toàn Chử Đồng Tử cuối cùng viết 2 đoạn văn ko dính đến Chử Đồng Tử ---- thằng trần truồng - là bao toàn là truyện cổ tích ===> lệch tủ ... tủ đè bẹp dí ...
Thỏa mới gọi là dã man con ngan ... cứ mỉa mai mình suốt ... hic hic ko mặc đồng phục có là gì ... bình thường mình còn hư hơn mà .Ngày mai lại ko mặc nữa cho biết tay :(
chắc là bị 4 lý rồi :((
hôm nay đi xe bị trẹo tay phải đau quá :((
hic hôm nay đau cả người chân thì do hôm qua đá cầu quá nhiều lại thêm đi bộ ...

Ko hiểu tên nào gọi đến nhà tặng cho bài More than word :)) toàn bà chị mình nghe mới đểu chứ ! Chắc là ...nó rồi !
 
Hic nối tiếp bước đàn chị Thu Hiền và Minh Ngọc hôm nay ngày 21/10/03 Hà Phương được chính thức có vinh hạnh bị ghi vào sổ đầu bài với cái tội muôn thưở là nói chuyện- làm mất trật tự trong lớp !
Hic em có làm gì sai trái đâu ! chỉ vì thằng Trung Trâu nó bảo em cho nó tờ 500 VND em tin lời nó em lỡ nhắm mắt đưa tay và thế là.............tên em chính thức có tên trong sổ đầu bài!
Mà sao lại có người khó tính như anh Thỏa nhỉ !!!!!!!!!cho học sinh đi tham quan 1 ngày thì bố ai chịu được ! Hồ Núi Cốc thì xa cách đây gần 100km mà cả đi cả về phải 6,7 tiếng ==>chơi 5 tiếng rồi vềthế thì còn có gì mà nói ! về nhà chắc em sụt 5 kg thịt toàn mỡ mất!
Mà sao lão Lý lão ghét mình thế nhỉ !! mình có làm gì đâu sau vụ phê bình thầy 1 cách tế nhị trước lớp !:P , ức chế không chịu được !
Đã thế hôm nay bị mẹ thằng Nghĩa sờ gáy !hic nếu 25 năm sau gặp thằng Nghĩa mà nó bảo nó chưa lấy vợ thì mình cũng chẳng có gì là ngạc nhiên ! trông mẹ nó như thế thì cô nào chả khóc thét
Giờ TD thì em quên mất là có tiết KT - chơi quả giầy 6 phân bị bà TD mắng cho té tát và dọa mang lên ban gíám hiệu ! không hiểu lúc ấy thì ông Tuấn sẽ kết án mình vào tội gì đây! mà sao dạo này bà Hương bà ý ác thế !áo ngắn như con MN ===> bị chửi . COn Hiền cười ==>bị chửi .HP giầy cao ==> bị chửi ..........cái gì cũng chửi thì còn gì là đời nữa!!!
Mai các bạn trong lớp nhớ đóng tiền tham quan cho mẹ bạn Nghĩa nhớ ! Bạn Trần Hương Lan có muốn đi thì tớ bảo mẹ bạn Nghĩa miễn phí cho :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc ặc,tớ chẳng dám đâu:D
tớ mà đi thì bạn Thái Hà vác dao đuổi tớ chết,híhí
 
Bài đầu tiên!
Không hiểu anh Hải dóng làm thế nào nhỉ.Giảng thế mà không vật ra ngủ.Chuyển động quay kiểu đấy 1 lúc chóng mặt ngã ra chết.Chàng này hôm nào vào cũng phải đóng cửa sổ(sợ tóc nó 'rơi tự do'), nhìn là thấy giống Mã Giám Sinh.Poor Hải.
Hôm nay tớ đã bị bó bột,các bạn đi HNC dzui nhé(há há).
 
Chả hiểu bạn Nam Anh muốn nói gìe.............
Bó bột là thế nào ?ở chỗ nào?
Bạn Nam Anh có mệnh hệ nào thì bạn Thái Hà chắc không mút được sữa mất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe bó bột thì còn bó ở đâu nữa con Hà Phương gà thế ???? tự dưng chị lai ngây thơ mới lạ chứ ....... lớp đi 1 ngày tao chả muốn đi đâu thà đi với lớp Hóa và Lý còn hơn
 
Thái Hà nó bây giờ tán bạn Phi Bách với bạn Uông rồi, bạn Lan ạ.
Bạn Hiền ơi, tớ mất 1 chiếc cúc áo, thế là phải làm lại cả hàng khuy cho nó đều.
Bạn Nam Anh ơi, Avarta của bạn là Gigg à.
 
hehe bạn Nghĩa bị thất sủng :))
:o khổ thân bạn Nghĩa ai bảo tớ bảo ra ạ tớ trả cho ko chịu ngồi đấy mà cười ... cho đáng đời :p
 
Back
Bên trên