Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)
Điều hành viên
Chào các bạn lớp Tin, lâu lắm không online, các bẹn vẫn hồn nhiên như xưa...... gần bằng mình..... :mrgreen:
Dạo này ngoài điểm 4 Văn do lười biếng thì chuyện của mình ở lớp tương đối ổn định....... chỉ là chiều nào cũng chạy đến trường chơi, hum nay 2 lần đi thì đều đối diện với anh Thỏa, bị anh ý nói là " Ngọc phải chăm học đi chứ", sợ thiệt, mình với anh ý duyên phết....
Hum nay lên lớp Địa dự thính tiết 1 của chúng nó, ngồi trong lớp chúng nó mà lòng cứ lao lao nhớ đến bài Sinh sẽ trả.....
không biết sẽ được mấy điểm. Dự đoán.... 6 trở xuống..... tình hình bi đát ghê....
Bẹn Nam Anh post bài rùi kìa.....
Hum nay chuyển ra chỗ Thái Hà ngồi, nhìn gần bẹn Nam Anh trông hơi bị phong cách nhé..... mặt cực vênh luôn, tóc thì che che phần mắt, nói chung là nhìn đỡ hơn nhìn xa....
thật sự là thế.... bẹn Minh Ngọc lói thiệt....
Bẹn Nam Khánh thì......
( dễ thương vãi lúa..... bẹn Khánh làm ....... mình...... quên..... luôn..... bẹn..... Hiếu...... :"> Căn bản nhìn bẹn Khánh cứ baby đáng yêu thế nào ý..... :"> mà quan trọng là bẹn ý còn học giỏi lữa..... :"> Tính bẹn ý vừa tốt mà lại còn có vẻ không bị nhàm, có vẻ vui vui dễ xương..... :"> úi, chít mình mất thui..... :">
Bẹn Thắng Châu Phi chạy đâu ý nhỉ?
À, nghe lói chị Trường Thanh ko đi tham quan, may vật vã......
Hum nay nghe bẹn Bách chửi bậy..... giật mình vật.....
Seo bẹn Hương Lan lớp Trung hóng hớt chuyện lớp tớ thế.....
hehe, tự nhiên hứng lên vít mấy câu dớ dẩn về lớp...... coi như NK mấy ngày nay.....
Dạo này ngoài điểm 4 Văn do lười biếng thì chuyện của mình ở lớp tương đối ổn định....... chỉ là chiều nào cũng chạy đến trường chơi, hum nay 2 lần đi thì đều đối diện với anh Thỏa, bị anh ý nói là " Ngọc phải chăm học đi chứ", sợ thiệt, mình với anh ý duyên phết....
Hum nay lên lớp Địa dự thính tiết 1 của chúng nó, ngồi trong lớp chúng nó mà lòng cứ lao lao nhớ đến bài Sinh sẽ trả.....
Bẹn Nam Anh post bài rùi kìa.....
Bẹn Nam Khánh thì......
Bẹn Thắng Châu Phi chạy đâu ý nhỉ?
À, nghe lói chị Trường Thanh ko đi tham quan, may vật vã......
Hum nay nghe bẹn Bách chửi bậy..... giật mình vật.....
Seo bẹn Hương Lan lớp Trung hóng hớt chuyện lớp tớ thế.....
hehe, tự nhiên hứng lên vít mấy câu dớ dẩn về lớp...... coi như NK mấy ngày nay.....