Hơ chị Hiền cứ nghi oan cho em!
Thằng đấy là thằng Hùng - chuyên Tin Tổng hợp bạn thân của lớp trưởng lớp ta, nó đến để xem bóng rổ với cả gặp lớp trưởng mà .
Thui ! Phải viết nhật kí lớp Tin tiếp đây!
Sau 2 tuần sống trong lo âu và sợ sệt thì hôm nay cả lớp ta đã làm bài Kiểm tra 1 tiết Tin! Hic HP làm được 2 bài trên 3 có lẽ trời thương cho 8(mong là được 7-cho nó thực tế

)
Lớp ta các bạn gái làm không khả dĩ bằng các bạn nam (có lẽ vì các bạn nam toàn thằng trâu như lớp truởng)
Đến tiết Văn thì tình hình rất chi là tình hình khi mà Nguyệt Anh kiểm tra vở soạn ! Con MN do lười biếng đã thành bản chất nên bị đứng , khổ thân con bé mới đầu tuần mà đã chìa cái tên mỹ miều vào sổ đầu bài !
Nguyệt Anh hôm nay mặc con váy trông chân đẹp vãi làm thằng Uông vừa nhìn thấy cô chẳng may giớt cứ chảy ầm ầm (chẳng hiểu tại sao)
Học bài Chử Đồng Tử và thế là lớp ta lao xao bởi cô giảng hay wa'

Cái gì mà :"2 cha con chung nhau chiếc khố: , nào là "thấy một ngừơi đàn ông trồi lên"(ko biết trồi cái gì trước) (bebe) nói chung là đủ để cả lớp ố a há hố !

Thằng Hải dớ nó còn bảo Tiên Dung giẫm phải cái gì nên Chử Đồng Tử trồi lên (chậc chậc) phải hỏi Hải dớ bị ai giẫm lên chưa mà rành thế!
À suýt quên hôm nay thì 3 con MN ,HP,Hiền đã tìm ra nguồn gốc tại sao bạn Châu phi lại đen đến vậy , sau khi nghe Nguyệt Anh kể chuyện tại sao quạ lông đen ( HƠ bạn Châu Phi đổ cái gì lên người mà chỗ thì đen đen , chỗ thì vàng vàng ,chỗ thì đỏ đỏ và có chỗ trắng dã vậy?)
Kết thúc tiết học , Nguyệt Anh giảng cho chúng ta một bài về hôn nhân gia đình:
Mọi người nhớ nhé:
+ đừng yêu ai chỉ vì người ấy đẹp trai hay xinh đẹp vì đến 1 lúc nào đó sắc đẹp sẽ phai tàn( Thế các bạn Nam nên cưới 1 người như "Hắn" để làm vợ là hơn)
+đừng yêu ai chỉ vì người ấy nhà mặt phố bố làm to ( nhớ nhé ra ngoài vỉa hè tìm thằng nào trông rách nhất thì đem về làm chồng)
Hiểu ý của cô chưa ! thui Nhật ký lớp Tin Thứ 2 ngày 13 tháng 10 đến đây là hết
Mai kiểm tra Lý và Toán 1 tiết đây! Liệu liệu mà ôn bài đi bọn mày ạ ! Với ai chứ với lão Lý thì ko ai đoán được điều gì !