Nhật kí lớp Tin

5 giờ sáng rồi, phải học bài đã, nhưng mà hôm nay văn học cái gì nhỉ, không biết là đã thay thầy mới chưa?
 
Ặc ặc.... hum nay Văn học cái gì nhỉ..... mình cũng ko biết.... TLV rõ lắm bài... thế mà chưa làm.... toi rồi....
100% hum nay chưa thay thầy mới.....
 
hừm hừm bạn Nghĩa và Minh Ngọc thành 1 cặp post được đến 20 bài ấy chứ nhỉ ???
NK : hôm nay trả bài KT tin đau tim vãi lúa ... cứ tưởng 2 hóa ra cũng được 6 :((
Tường thuật chơi bóng rổ và những chuyện hay ho xin để lại cho bạn HP chứ giờ em ko có cảm hứng lại sắp phải đi học :D
 
Sáng nay đến lớp bị con MN lôi kéo vào tuyển bóng rô' nũ !
Trời ạ ! HP này chỉ yêu bóng đá thui chớ có biết cái qué gì bóng rổ đâu cơ chứ!
Giờ thể dục , sau khi tập toàn n~ động tác khoe kh­éo cơ thể thì MN lôi con gái lớp Tin ra tập bóng ! Dù trong đội hình toàn n~ con l­ẻo khẻo hay thừa thịt song nhờ lòng nhiệt tình hiếm có của Thái Hà mà HP xúc động quyết tâm lần đầù tiên cầm quả bóng lên ném(Hic truợt hết mới đau chớ) chị Hiền chẳng biết có phải chó ngáp ko mà ném được 1 quả khiến bạn Hải dớ và Việt Anh sững sờ trong tíc tắc : )
À quên hôm nay thầy trả bài KT 15 phút . Hic em được điểm trên TB , may vật !
Con Hiền và MN cũng chẳng khá khẩm hơn . Có lẽ chúng nó đang lo cho bài 1 tiết vào T2 này( may cho bọn nó ngồi trên bạn Châu Phi)!
Tiết Văn chẳng có cái giè để kể cả !
Thui nhật ký lớp Tin ngày thứ 5 9/10 đã hết . Hẹn gặp ngày mai !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Phương ơi.... cố lên nhé.... ngày nào cũng chăm chỉ post nhé em... :-*
Chăm quá trời luôn.... :mrgreen:
Thế chị Hà Phương có tham gia vào đội tuyển do em thành lập ko.... ( toàn lũ ko biết gì) :mrgreen:
À..... còn vụ bắt bọn con trai lớp mình thứ 7 tới ko mặc đồng phục đi thực hành tin thế nào rùi..... tò mò nhìn chúng nó ko mặc đồng phục quá.... :D
Bé Lan iu à :x : hum nay nhìn lớp Trung tập thể dục cũng vui mà..... có mỗi 2 thằng con trai.... :mrgreen:
 
HN 10/10/03
Hôm nay là ngày giải phóng thủ đô !
Chả hiểu có phải vì thế không mà 2 bài KT 15 '
Nhất là tiết Lý . HP hôm nay chăm chỉ làm bài nên làm bài Lý rất ngon .! Quay sang con Hiền thấy nó nhăn nhở cười tưởng nó cũng làm được bài , thấy con MN hùng hục ngồi làm bài tưởng bọn nó không cần mình nên vô tư quay lên ngắm trời !
Nó và con MN kêu Khổ làm HP thấy áy náy wa'cơ( Hiền ơi từ nay không làm được bài thì khóc cho nguời ta còn bít nhé :( )
Thái Hà - học trò cưng của Hải "gióng" à quên của thầy Lý , hôm nay cùng với bạn lớp trưởng được 2 con 10 Lý đầu tiên của cả lớp !
Hic bài này dễ vãi đái ( Đ.@ M#@) Hp này lên bảng thì ..
Khổ cho chị Thái Hà lúc xung phong lên bảng thì quần áo chỉnh tề thế mà cứ viết đuợc chữ nào thì lại tuột áo đến đấy!
Về chỗ bạn Thái Hà hồn nhiên nói với bạn Uông : " Lúc lên thì chỉnh tề, lúc xuống thì quần áo xộc xệch "?(làm khối ngừời hiểu lầm) HIhi.
Giờ hóa cũng KT 15' trời lần này thì có vẻ như con Hiền VÀ MN khá khẩm hơn nên mặt tuơi hơn KT lý .Hic ông Hóa cứ lượn lờ như tàu ngầm gẫy cánh , làm cho mình và thằng Uông bị vạ lây . Ông ấy bắt vào giờ ông ý thì thằng Uông phải ngồi bàn đầu .
Thui tiết Anh thì chẳng có wai' gì phải kể cả
Mai có gì hay thì viết tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Hp kể chuyện hay thía
lớp mày vui thật
tao ngồi bàn đầu nên trong giờ chả nhìn thấy ai ngoài giáo viên:((
thằng Uông miệng lúc nào cũng ngoác ra
chắc bị đao hoặc xương miệng bị giãn ,không co vào được
 
không những đổi chỗ bạn Uông mà còn bảo: lần sau mà tôi thấy anh còn ngồi chỗ khác thì cẩn thận đấy. Trở lại một tí trong lịch sử, Uông đã từng bị thầy Hóa mắng và bảo bạn VIệt ANh đẹp trai nói với thầy Thỏa, từ đấy nó không dám ngồi chỗ cũ, nhưng hôm nay trở về sau bao tiết xa cách, thế là...
 
thế là làm sao cơ..... bạn Nghĩa kể tiếp đê......
Hà Phương cố lên...... khi nào viết được tròn 1 năm thủ quỹ ta cho 2000Đ.... cố lên.... :mrgreen:
 
va the la hom nay ban Lam bi thay giao Anh tung chuong, thế là đi đời bạn ý, hôm nay học chán vãi, nói chung là không thể mê nổi môn Anh, hichic.
 
Hôm nay chắc bị vấp ngã đập đầu đầu nên làm bài Anh chán quá:confused: , nhầm mất mốc thời gian liền lền, chẳng biết mấy điểm đây.
Mọi người nhớ đi cổ vũ đội tuyển bóng rổ hôm chủ nhật lúc 15h30 đấy nhé:D
 
lam` chan' thi` bao la` lam` chan'
dung` co' ma` do toi. lung tung
"vấp ngã đập đầu đầu nên làm bài Anh chán quá "---->thui'
 
11/10/03
Hôm nay là một ngày thật vui với 3 con HP,MN,Hiền.Vào đầu giờ thằng ÔN Châu Phi nó ẩy bạn VA 1 cái , VA từ từ ngã như phim quaay chậm thế nào nhỉ ? : Từ từ gục mặt xuống bàn rồi uỳnh một cái ngã sõng soài dưói chân bàn của Hiền và MN nhưng bạn lớp trưởng tuy có đau đớn về mặt thể xác nhưng mặt tinh thần vẫn ổn : lồm cồm bò dậy rồi ..........cười (hic lớp trưởng có biết tức giận là thế nào không vầy)
Sau 3 tiết liền ko dạy Hôm nay lần đầu tiên em được nhìn thấy cô giáo dạy Địa . Híc cô kêu cô ốm mà sao cô nói to thế ! Mà dạy như dạy mẫu giáo ý! Cái gì nhờ : Thằng Nam Anh phát biểu đúng =>cô khen"đúng rồi , quá đúng,rất đúng" nghe nó thô thô thế nào ý!
Giờ Toán vui vãi lúa!
Thằg Uông sau bao công lao khó nhọc đã bắt chước được cái động tác thô bỉ và dị hợm của con MN : chu cái mỏ ra và chụt chụt ( tởm) 2 anh chị cả giờ cứ quay về phía nhau mà chu môi ra rồi chụt chụt làm con HP dính bao nhiêu nước bọt !( @ về nhà sờ lên tóc thấy nhờn nhờn ; không biết nước bọt hay cái gì tuơng tự mà bọn nó tiết ra nữa)
Giờ ra chơi con MN và con Hiền hì hụi trèo lên cửa sổ tưởng làm gì hóa ra 2 con treo cái giây bút xóa của bạn VA thế là vào tiết 4 thằng Phi Bách và con Thái Hà treo lủng lẳng treo bút và mấy thứ linh tinh lên trông như phơi quần áo ( chỉ tiếc là thiếu mấy thứ tế nhị heeeeeeee)Có bạn hâm mộ bảo Thái Hà treo hộp sữa của mình lên nhưng Thái Hà bảo sợ hết sữa ( chắc lo cho tương lai) nên không dám treo lên!
Sau đó thằng Trừờng Thành biểu dĩễn màn chụm 2 tay vào nhau thổi và husssssss phát ra 1 âm thanh rất chi là hoang sơ ! 3 con lại lao vào học tập song rất tiếc là trình độ có hạn nên HP này qué làm được cái gì ra hồn cả . Không những phát hiện ra tài lẻ của Trường Thành , lớp ta còn biết một nhân tài uốn dẻo là Châu Phi và bạn Huy ( Trùi ui mọi người cứ trông mấy thằng dặt dẹo là biết liền)
Giữa giờ ra chơi , Thái Hà và Nghĩa lại ngồi tâm sự với nhau .Cái gì nhỉ : Từ bé đến giờ tao chỉ tụt quần chứ............" chẳng hiểu Nghĩa xúc động thế nào mà hét ầm lên " Dâm từ trong trứng"
Tiết Anh thì như mọi người đã biết ! Uông bị bắt ! Hic mà sao bạn Nghĩa có vẻ sung sướng khi chuyện ấy xảy ra thế ko biết!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ xin tự minh oan, tớ có nói gì với bạn Hà đâu, tớ chỉ bảo bạn ý dâm quá, tiền sử chắc đá rụng ....bạn nam nào rồi, thế là bạn ý tự nhiên hét toáng lên :tớ mới tụt quần nó thôi!!!(chả biết quần gì).
Mà bạn Uông bị thiệt thòi tớ có vui vẻ gì đâu, sao bạn Hà Phương chia rẽ tình cảm tớ với bạn ý thế
 
yêu cầu bạn Hữu Thắng gõ tiếng Việt có dấu nhé !!!
bài Anh thôi rồi Lượm ơi ... sai hết mốc thời gian rồi !!! có thuộc bài đâu cơ chứ .. :D mình giở sách mấy lần liền chỉ quay được có tí xíu ... sai bét nhè ... 3 cái mốc thời gian là toi 6 điểm rồi còn gì :(
Đầu giờ đang gọi bạn lớp trưởng ra trêu thì bạn CHâu Phi con quái vật của lớp dí đầu lớp trưởng 1 cái làm bạn ấy ngã lăn quay , gửi 1 nụ hôn cho đất ( thương quá ) thế là khuôn mặt hoàn hảo của VA bị sưng thòi ra 1 cục nhỏ xíu :D rất ngộ nghĩnh .
bà Địa vãi lúa trâu ạ . Đầu giờ vừa tuôn ra như suối : cô đang mệt , ko nói nhiều nói to được ... thế mà trong giờ nhắm đúng lúc em đang mơ mơ màng màng nói với con MN : bà địa dạy như ....shit . lập tức giọng nói ré lên Tài nguyên thiên nhiên là ... ( ko nhớ bà ấy nói gì nữa nhưng to khủng khiếp là to ) . Tai em cứ gọi là bùng nổ . 8-}

giờ GDCD thì khỏi nói rồi có cái :(|) gì đâu ... vẫn chán như thường .

Giờ Toán là lúc lớp như rạp xiếc chúng nó thi nhau giở đủ các ngón nghề ... thằng thì thổi tay con thì chu mồm ... cái trò úp tay vào nhau rồi thổi cho ra cái tiếng như vượn hú ấy , tao làm mỏi cả mồm , sái hết cả 2 quai hàm , phùng mồm trợn má méo miệng mà .... cứ thấy nóng bừng cả tay lên ===> công dã tràng ..... :((
Thắng Châu Phi có biệt tài ... rừ rừ ... ( ko biết mô tả cái kiểu gì ) phun cả nước bọt nên chẳng đứa nào trong số 3 con HP , MN hay mình làm được cả ... ng` Châu Phi vốn thô bỉ , quái đản , ko chấp :p
bạn Huy thì y như là nhảy break dance uốn lượn như con thằn lắn .
trong giờ Toán bạn Nghĩa còn quyến rũ thầy Đạt .... trong khi cả lớp đang say mê biểu diễn thì bạn ấy cũng biểu diễn toán với thầy ... bạn ấy siêu quá :o !!!
Giờ anh thì ... bài về cái lão Newton từ đời tám hoánh nào rồi mà ông ấy hỏi lại . Bạn Châu Phi thì vãi gà ạ đọc đến 2 lần mà chả nhớ cái quái gì làm mình chật vật giở sách cuối cùng do thằng Uông bị bắt nên cũng run run ko dám mở nhiều làm mình sai hết cả mốc thời gian ... A kay Lũng cú !!! Quả này điểm kém rồi ! Môn Anh mới nhục mẹt em chứ ...
To bạn Nghĩa : để tớ bảo bạn Hà trổ tài đá rụng của ấy thử nhé là biết ngay ấy mà .
Cuối cùng nhắc lại bạn Châu Phi là gõ tiếng việt có dấu cho nó hòa đồng nhé ! ko giở trò sành địu ở đây :nono: đau mắt lắm
 
Cứ tưởng hôm nay đấu bóng rổ!
HP hăm hở đội mưa đến trường ==> tới nơi thấy con Hiền ngồi còng queo ở Thu Trang, con Minh Ngọc ngồi mút kem chán wa' em lại về!
Hic mai KT 1 Tiết Tin ko biết có nên thắp hương cầu cho hôm nay vợ anh Thỏa ra chơi ko?(Hehe bọn mày biết tại sao lại là hôm nay o?) :D
 
Back
Bên trên