Nhật kí lớp Tin

hề hề , lâu lắm mới vô HAO , dạo này học hành vất vả mà kq vẫn như sịt :( chán . Thế lại đổi lịch MI12 ah , mệt thế nhờ , chắc lại tại cái con mụ kia roài , hỏng hết cả kế hoạch của ông :(( Thứ sáu thì chắc chắn là số đứa đi được sẽ ít hơn nhiều :( .
Chú Hùng bi : bạn ý đùa ý mà , chú lắm chuyện quá .
Ah hôm nay đi nhẩy thế nào , các bạn nói tình hình cái cho mình đỡ tủi , hixhix
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở nhà mình cũng bị cấm suốt, có hơn gì mấy bọn ấy đâu ! Chỉ có điều ko đến nỗi bị cất modem như Hải thôi !
 
Vũ Đình Long đã viết:
Ở nhà mình cũng bị cấm suốt, có hơn gì mấy bọn ấy đâu ! Chỉ có điều ko đến nỗi bị cất modem như Hải thôi !
khửa khửa , cấm cái kiểu gì mà post bài lúc 9h tối thế này , thằng này chả học hành gì cả , tao mách bố mẹ mày :D .
hé hé :D , tập đoàn 12 Tin dạo này bùng tiết khủng khiếp quá , hôm nay chúng nó thấy mình bùng Anh Sử ko bị làm sao là sáng mai bọn tổ 4 định bùng tập thể Anh Sử , nguy hiểm thật . Sáng mai đang phân vân ko biết có nên bùng 2 tiết Văn ko đây , phải làm quả hoành tráng 12 năm học phổ thông bùng 1 phát Văn chứ nhể , tao mới chỉ bùng 1 phát Văn hồi lớp 10 , ít quá :D
 
Bùng học mới là đính thực học sinh lớp tin;) , ko có ý định bùng b-) thì đừng có xin vào lớp tin làm j:)
@Chú Trường Thành cũng khác j đâu, post bài luc hơn 10h.:|
 
Cảm giác đánh DOTA mà ko co' team thạt là ức chế.
(đánh trên net còn hay hơn )
Hôm nay bùng hơi ít , mai thứ Bảy thế nào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoang Minh Thang đã viết:
Cảm giác đánh DOTA mà ko co' team thạt là ức chế.
(đánh trên net còn hay hơn )
Hôm nay bùng hơi ít , mai thứ Bảy thế nào
hehe, để mai anh lại đi để leader team 2 vậy, ở nhà cũng hơi buồn chán :">
 
Lớp mình hôm nay lại bùng học tập thể ! Mà hình như các thầy cô cũng chẳng lấy làm lạ, cô Sử lại còn dự đoán ngày mai chắc chả còn ai học ! Cứ như thế này thì mai mình cũng chẳng dại gì mà ở lại lớp !

Còn một điều nữa, đầu giờ Anh hôm nay thầy Thỏa có đi qua cửa lớp, ngó vào thấy lớp chỉ còn 10 đứa !
 
Anh Tạ hnay bùng đi chơi khiến bạn Lan Phương phải đội mưa đi về[-x
 
Tuy hôm nay trời nổi giông bão cũng ko thể ngăn cản các huynh đệ lớp tin đội mưa ra GC ! Chả biết có ai ở lại học Sử ko ?

Hôm nay họp phụ huynh, ko biết là vui hay buồn đây ?
 
Có tớ ở lại học sử nè=D>
nhưng rốt cuộc lại ngồi chơi war và nghe nhạc;;)
hnay mưa to tuy chưa thấy nhưng đã thấy gió lớnb-)
 
Vũ Đình Long đã viết:
Ở nhà mình cũng bị cấm suốt, có hơn gì mấy bọn ấy đâu ! Chỉ có điều ko đến nỗi bị cất modem như Hải thôi !

bị cất đâu, tớ tự cất đấy chứ :) quyết chí học hành, chẳng biết có ích gì ko :(

NA: leader giỏi vãi, hôm nay thua rồi, nhận đê :))

TÌnh hình là thứ 2 lại Dota rồi, tranh thủ thời gian vì sắp ko được chơi cùng nhau nữa rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng sao cả, hờ hờ...chắc anh Thỏa ko nhắc đến chuyện dạo này bùng nhiều :D

mà có ai nhắn cho Hiền với Thái Hà thứ 2 đến liên hoan chưa?
 
uh được rồi biết rồi ...
mệt quá, các bẹn đi học có vui ko???
haiz
 
Có bài thơ hay lượm được nè :
"Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại 1 đứa cũng gật gù "
 
Back
Bên trên