Nhật kí lớp Tin

Nguyen Minh Hai đã viết:
bị cất đâu, tớ tự cất đấy chứ :) quyết chí học hành, chẳng biết có ích gì ko :(

NA: leader giỏi vãi, hôm nay thua rồi, nhận đê :))

TÌnh hình là thứ 2 lại Dota rồi, tranh thủ thời gian vì sắp ko được chơi cùng nhau nữa rồi :D
O` o`, công nhận team mình pro ;;) 2 thằng ngồi hàng kia, làm lúc đầu mình hét khản cổ ko chịu nghe =))
 
Mai liên hoan thì được nghỉ mấy tiết nhỉ ? À, nhưng mà liên hoan ngày mai là làm cái gì ?
 
Ăn thịt chó đê :))

Sẽ là lần đầu tiên thấy Hải dớ ngồi nhìn mọi người ăn :))
 
Nói thế thôi, có khi nó là thằng vào đầu tiên:D
Hoàng Thu Hiền: Hôm nay, 07:70 PM
Nguyễn Mạnh Thắng: Hôm nay,: 07:07 PM

----------

Nguyễn Minh Trung đã viết:
Các em 03-06 có sưu tập ảnh tư liệu về thầy cô, dùng xong, rảnh thì up lên album HAO, mục Thầy cô nhé, những ảnh đó về sau quý lắm. Cảm ơn các em.
Mai lớp mình chụp ảnh anh Thỏa:> , sửa lại đôi chút;;) rồi post đêb-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ , liên hoan chia tay ăn thịt chó để giải đen mà chú , có gì lạ đâu . Thịt chó cũng ngon mà lại nhiều đạm , rất tốt :D , mới cả ăn thịt chó thì sẽ có 1 số đứa ko ăn được như thằng Hải dớ , đỡ tốn bao nhiêu :D , rõ ràng là thực hiện " tiết kiệm là quốc sách " :D . Nhưng mà ăn thịt chó là phải uống rượu , mà tao thấy lớp mình chắc ít đứa biết uống , ăn thịt chó mà uống côcacôla tao thấy chuối chuối :D . Chúng nó còn bảo định đi ăn lẩu nhưng mà tao thấy lẩu chả mấy ai ăn vào mùa hè trời nóng cả . Nên cũng chịu chả biết ăn cái gì , có ai có ý kiến khác ko nhể .
Ah mà tao mới nhận được TKB mới anh Thỏa send : sáng mai đổi TKB thành học 5 tiết "bùng" nhé , các chú nhớ mang sách vở mới cả đến đúng chỗ đấy :))
 
hôm nay thứ 2 , ngày mai là buổi học cuối cùng rồi , chẳng biết nên bùng hay ko nữa !
 
Mai các chú bùng hết ah[-x Kiểu nay anh cũng phải đi học;;) cho đầy đủ chứ.
Mah liên hoan thì đừng có ăn lẩu, muốn giết người ah/:) , thời tiết bây h thất thường, trước khi đi trời mưa:) . Đến nhà hàng nhiệt đô ngoài trời là 40 độ:-s
 
hờ hờ , tao nói đùa thế thôi chứ chắc chắn mai tao ko bùng đâu.............để còn đòi tiền nợ mới cả thanh toán nốt ân oán với mấy thằng ở lớp chứ để sau này tốn công + tiền xe buýt để đi tìm từng thằng lắm :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các chú mai buổi cuối rồi ngồi học tử tế để lấy hình ảnh 1 lớp tin chăm chỉ và ngoan ngoãn chứ :))
khổ thân Hải ly hôm nay kể đi từ rất xa về trogn lớp còn 5 người ( có tao ... la la la tao ngoan )
 
hôm nay đã bùng ! Chán !

----------

sắp thi đến nơi rồi , chết mất .

----------

thứ 6 đi đâu chơi đấy các bạn ?
 
ko ăn thit chó đâu :(( ko thi cac chú ăn thịt chó, anh ngồi uống rượu vậy
 
Hnay cả khối 11 chỉ có lớp 1 tin bùng
cả khối 12 chỉ có lớp 12 tin học=D>
 
Trời này không có gì ăn là ngon đâu,nên lấy khẩu hiệu:"chơi là chính,ăn là phụ "
 
NA kưng đâu rồi :D, up mấy cái ảnh lớp sáng nay lên cho vui topic cái nào
 
Bọn này chán quá, up lên nhật ký lớp Tin toàn dota với cả war -> nhạt nhẽo vãi!!!
hôm nay hơi ... thương Mr. Cat
các chú lớp Tin chán quá, hôm nay buổi học cuối cùng của đời mài đũng quần mà cũng bùng, không khá lên được, tuy rằng học hai tiết cuối hơi nhạt, chả ghi chép gì mấy, nhưng các chú cũng nên làm gì đó để còn chút gì để nhớ chứ!
hừm, thôi, bỏ qua, chỉ hi vọng hôm tới lớp mình đi made in 12 thật đủ và hoành tráng(ko đủ sao được khi đã nộp hết tiền rồi) :))
sáng hôm ấy cũng phải thật kool vào nhá!

ah, thay lời mr. cat sáng nay nè: chúc lớp mình năm nay đỗ tất he he b-)
 
ah quên, cũng phải ghi lại chuyện này, sáng nay tiết 5, lúc đấy hình như còn mỗi lớp anh1, hi hi, nhưng kho phải học mà là các bạn ý được chơi, các bạn anh 1 đi qua lớp mình, nhìn vào, ko ai là ko sửng sốt <hic hic> cứ như thể chưa nhìn thấy người chăm bao h ý
he he
có bạn gì còn rú lên: "TRỜI, CHĂM HỌC VÃI" post câu này lên là để khen những đứa ở lại đấy b-)
he he, mình mải nhìn ra cửa để cười ... cùng các bạn ấy thì bị mr. Cát kêu: kệ chúng nó!
he he
chưa bao h rơi vào hoản cảnh học chăm mà lại bị nhìn bằng ánh mắt như vậy
NGỘ THẬT ĐẤY !!!
cả dãy lớp 11 hôm nay vẫn đi học đầy đủ, duy có bọn 11 tin bùng tất cả lớp
đúng là hậu sinh khả úy
;;) ;;) ;;)
 
công nhận chán bọn lớp mình thật , chơi ĐT thì lúc nào mà chả được , sáng mai lại chả đi chán ra ấy chứ :( . Ah , hôm nay rỗi rãi vào album lớp mình xem ảnh "hồi bé" ,hay phết , trông mình bùn cười ko thể chịu được , tiếc là lớp mình chụp ít quá . Thôi thứ 6 mọi người cố gắng mang máy ảnh đi chụp nhiều nhiều , để sau này còn xem lại , ko thì tiếc lắm .
 
Back
Bên trên