Nhật kí lớp Tin

he he
một cái tin mình post lên biết ngay gây dư luận
he he
anh cũng chúc mừng cu NK nha
sắp quên mất mặt chú NK rồi đấy, công nhận chú NK có ý trí phục thù rất nhớn, năm ngoái hơi lẹt đẹt nhưng năm nay thì đúng là khủng thật, ặc ặc!!!

@N.Anh: mày đi nghỉ mát hả cu, sao gọi điện chả ai nhấc máy, vụ tách nhạc đến đâu rồi, sắp duyệt rồi trời ơi trời!!!

@Hà béo: chiều qua thấy Hà béo phóng con Cup đèo thằng iem đi học trông có dáng đua nắm :))

@Mọi người: tui mới sáng tác bài hát, he he, bao giờ đi học sẽ quảng cáo cho mọi người ;;) và tất nhiên, rất mong mọi người cho ý kiến, hông bị chê sến là được!!! b-)
 
@Hà Phương: Chúc sinh nhật vui vẻ: Click here!!
@Nam Khanh: Chúc mừng Nam Khánh, chắc chắn là có giải quốc tế rồi,sang năm apply vào NTU mà học cùng TH (được vào thẳng thì phải). :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Mạnh Thắng đã viết:
Ai bốc phét làm j, Nó còn vào nick thằng Khánh xóa nick cua nó đi mah.
Chính hai đứa nó bảo tao
:)) Ngây thơ vãi... 1 cái nick . Bạn mình đầy đứa cứ thấy ai 1 tuần ko onl là xóa, bất kể thân quen. Xóa 1 cái nick, mà cái nick lại rõ ràng ko thể quên thì cũng như không . Anyway, việc của người ta, nhiều chuyện thế nhỉ, lại còn lôi ra kể oang oang 8-}
 
tại bàn về đề tài đấy thik thú lắm, lớp mình 28 đứa mới mọc ra được một đôi, lại còn trai tài gái sắc, ko bàn thì phí :D hay NA muốn bàn chuyện NA với bạn Lan Phương :))
 
Chuyển sang chủ đề Lan Phương và NA đi:D, chủ đề nay ít người am hiểu:p
 
@Nam Anh: biến đâu đấy hả cu!

mấy ngày nghỉ các cu nhà minh dồn dập đi thi thử, nhắng nhỉ!
mình mình ngồi ở nhà chơi, hehe :))
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
thi thử đề toán khó vl, đề lý dễ vl, đề hóa thì bt :))
gặp cu Hải dớ ol hôm nay đen quá, đang định đi bơi thì trời mưa rào :((
ngồi buồn post bài hát lên đây vậy:

A MOMENT TO SAY...
(Nhac: Jose Mari Chan − Loi: Lucar Sepe)


Tung trang sach cu, goi lai nhung ky uc
Ve biet bao thang ngay qua, gan bo duoi mai truong nay
Thoi gian troi, sao qua nhanh! Chang biet noi chi, luc nay
Gio phut chia tay.


Mua thi sap den, mot mai khi chia xa
Con lai trong trai tim ta, nhung ky uc khong phai nhoa
Va loi… chua dam noi that, rang ta da yeu, mot nguoi
Du chi moi quen!


Refrain
Neu co muon noi mot loi,
Hay nghe theo tieng trai tim cua ta
Thoi gian khong doi, du chi mot nguoi
Mot nguoi trot quen.


Whenever you are, I fear… that I might
Have lost you forever, like a song in the night
Now that I've loved again, after a long, long while
I've loved again.


Repeat Refrain


Mot mai chia xa, phuong troi nao xin nho!
Loi hua mai mai khong quen, nhung thang nam hoc tro
Va mot tinh yeu be nho, tan sau trai tim, cho ta
That nhieu luyen luu…
Va ta se… mai... nho…
Hmm…, khong bao gio quen!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiền đâu rồi , xử lí thằng Hải dớ đi , để thằng này câu bài hỏng hết cả topic của lớp -_-
@ Hùng bi : chú học hành làm gì nữa , anh bảo chú với thằng Ưng Hoàng Phúc liên kết đi , 1 thằng sáng tác nhạc sến 1 thằng hát , đảm bảo kiếm bộn tiền :D
 
thằng ôn TT, tao câu bài lúc nào? hay thì tao bảo hay. mà sến ở chỗ nào? viết về tình bạn mà, sến gì, với cả mày đã nghe đâu mà dám nói. oan cho thằng Hùng Bi :p
mai chưa biết có đến trường không nhưng có lẽ đến để nghe chú Hùng B hát :D
 
Mấy ngày nghỉ cũng ko được yên, lại phải đi thi thử !

Lớp mình thi ở Bách khoa cũng khá đông, ko biết mọi người làm ăn thế nào ?

Thứ tư này có phải đi học lý ko nhỉ ?
 
har har ... xem các bạn luận bàn chuyện NK - TH hấp dẫn nhỉ ... tớ đây cũng thấy hứng thú lây
 
mai thứ 4 ngày 3-4-2006, học lý anh Vinh từ 8h đến 9h30,
học War ở GC từ 9h45 đến 12 h:D
 
Hồng Hải Anh đã viết:
har har ... xem các bạn luận bàn chuyện NK - TH hấp dẫn nhỉ ... tớ đây cũng thấy hứng thú lây

đây là Hiền đúng ko??:-/

mai đi học lý à? thik thật, lại được đánh War rùi :D
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
thằng ôn TT, tao câu bài lúc nào? hay thì tao bảo hay. mà sến ở chỗ nào? viết về tình bạn mà, sến gì, với cả mày đã nghe đâu mà dám nói. oan cho thằng Hùng Bi :p
mai chưa biết có đến trường không nhưng có lẽ đến để nghe chú Hùng B hát :D
khớ khớ, tất nhiên là tao ko bảo bài ở trên của nó mà nói chung , mày cứ nghe nó đạo nhạc mấy bài kiểu "chắc anh có yêu em" thì sẽ thấy thằng này rất có khả năng :D .
@all : mấy hôm ở nhà thế nào , chán quá , mình ko đi thi được , đứa nào thứ 4 mang tao cái đề nhá . Mà phải đi học thầy Vinh thật ah , chán thế nhờ .
 
cũng tùy bài chứ, mà sao hôm nay thằng Hùng B dek biểu diễn thử? sao tự nhiên mày bỏ về? có việc bận à?
hôm nay hơi bị ấn tượng cái bạn gì lớp Trung Anh hát cái bài "lên lên xuống xuống" hay vãi xoài :D thấy bảo bạn ý định thi vào nhạc viện....
 
Chú Mạnh Thắng đừng cãi nữa ! Cái này MT không hiểu biết rồi ! Còn nông cạn lắm !

@ Nam Khánh : Khánh đệ , nói cho cu Mạnh Thắng thông đi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hnay đi duyệt văn nghệ thế nào, lớp mình có vào tiết mục nào ko
Mai mọi người nhớ đi học đầy đủ
@ Bảo Trung: :)) ko biết còn nói người khác:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên