Nhật kí lớp Tin

Sao Hà Phương và Mạnh Thắng sướng vậy !

Hôm này lại là một ngày thất bát của mình, ko hiểu mọi người thế nào ?

Đề văn toàn vào phần ko ôn ( chỉ tại mình tin tưởng vào thầy Cát ), cô giáo trông thì chặt, 2 câu lí thuyết cũng lơ mơ => Chả hiểu bài văn của mình được mấy điểm nữa đây ( chắc 6 là may ). Chán thật !
 
sao lại lôi cả tớ vào đây:-? có mỗi HP sướng thôi.
Tớ ngồi trên Thắm mah chẳng dc j, Thắm lệch tủ:( . Ngồi quay sợ lắm, mấy lần thót tim:D
 
Chuyên văn làm chung đề Văn với Hà Phương à:))
Mai mọi người thi Toán tốt nhé :)
 
Hóa ra Thắng cũng ko làm được bài à !

Thôi ko sao, dù sao thì những môn khó nhất đã qua ! Bây giở vừa chơi vừa học !

Chúc mọi người thi tốt những môn còn lại !
 
Vũ Đình Long đã viết:
Đề Sử thế là hợp lí đấy chứ - ngắn thì càng có thời gian mà quay lên quay xuống ! Mà hình như phòng sử nào cũng bị trông chặt thì phải ! Ở phòng mình, giám thị cứ phải mỏi miệng để nhắc nhở mọi người. Đã thế cuối giờ, bà í còn ghi tên 21/25 người vì tội bàn bài ( chả hiểu dọa hay đùa nữa ). May là ko có mình trong đó ( vì mình ngồi ngay trước bàn giáo viên ).

thế này thì đúng con mụ trông phòng mình môn văn rồi :(( vừa vào mụ ý đã thông báo " hôm qua phòng của tôi trông chỉ có 4 người là ko bị đánh dấu ".

mk con mụ đấy, ngay từ đầu giờ đã chú ý soi mình làm mình chẳng quay được cái vẹo gì cả. tập xác định là 2 điểm văn rồi :(( ngồi bịa bịa một lúc hết 2 mặt rồi ngồi chơi, chơi chán lấy giấy ra vẽ chân dung con mụ ý, mặt trông như "pig" ý. vẽ chán mình lại trả vờ giở tài liệu cho mụ chú ý, lúc xuống lục ngăn bàn mình dek có gì :)) đã thế mụ ý lại còn nhìn thấy cái hình mình vẽ chứ, ko hiểu mụ có nhận ra mụ ý trong tranh ko? :))

mà Hiền cũng bị mụ ý bắt sau có 30 phút :))
 
ờ, thật ra thì mình chỉ bị thê thảm môn văn thôi, còn 2 môn kia thì tốt đẹp. anh chắc 9 còn sử chắc 9,5 :))
 
Hoàng Thu Hiền 18-1
Hien.jpg
Hien2.jpg
Hien3.jpg
Hien4.jpg

Hiền :D tên là Hiền mà chẳng Hiền gì cả. Xem nào, Hiền chụp rất ăn ảnh=D> thuộc loại sành điệu thời trang nhất lớp. Chỉ cần đi lại trên hành lang cũng làm bao nhiêu người ngước lại nhìn:)) Hiền sôi nổi vui vẻ với nụ cười thường túc trực trên môi...1.2.3..smile :D Hiền khá giỏi về khoản xã hội:-? tớ đoán Hiền có nhiều "đàn em" lắm :p Ít ra Hiền cũng là mode 03-06 màb-) Còn gì kể tiếp về Hiền nhỉ...à phải rồi, Hiền có chiêu nài nỉ lợi hại lắm. Mắt chớp chớp;;) hơi bĩu môi làm tớ một lần sợ phát khiếp8-} thế này thì ai dám làm trái lệnh. Có một điểm mà Hiền hơn "Hải hồi trước":-$ đó là tuy dáng hình không cao to nhưng Hiền lái xe máy vù vùb-) , tớ vẫn còn chưa biết đi xe máy nè. :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Đình Long đã viết:
Hôm nay lớp mình làm ăn thế nào ?
Tớ thấy đề Anh hôm nay hơi khó ( ít nhất cũng khó hơn đề thi thử trươc Tết ) ! Mình và Hưng Long ngồi gần nhau, bàn bài được mà vẫn mắc rất nhiều chỗ .
Đề Sử thế là hợp lí đấy chứ - ngắn thì càng có thời gian mà quay lên quay xuống ! Mà hình như phòng sử nào cũng bị trông chặt thì phải ! Ở phòng mình, giám thị cứ phải mỏi miệng để nhắc nhở mọi người. Đã thế cuối giờ, bà í còn ghi tên 21/25 người vì tội bàn bài ( chả hiểu dọa hay đùa nữa ). May là ko có mình trong đó ( vì mình ngồi ngay trước bàn giáo viên ).
Mà bài sử này của mình hình như cũng chẳng ra gì ! Sai quá nửa câu trắc nghiệm !
Ko biết mai thi văn sẽ làm ăn thế nào !
tớ Hiền đây ^^
hix bà ý trông thi phòng tớ văn đấy >.<
tớ bị bắt này :(( cũng ngồi trước mặt giáo viên luôn ... :(( nhưng về sau vẫn quay tốt :| tởm chỉ tại lúc ý hơi sơ hở ... :((
như s*** :(( :(( :((
Anh làm cũng chán nữa chứ >.<
:(( :(( :((
số nhọ ko chịu được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( :(( :(( :(( :((
Kiểu này điểm văn lớp mình thấp nhât trường:(( chỉ tại anh Cát cho ôn lệch tủ:((
mah hình như anh Cát cố tính hay sao y'[-( , anh y' bảo về on kỹ 2 bài anh cho ôn:-s vậy mah:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Phòng tớ cũng thế,đánh dấu hơn 10 đứa môn văn,hôm nay siêu lệch tủ trả trúng bài nào.
Hôm qua cũng thế,quay phát thu luôn nhưng ko đánh dấu,lại được cái thằng ngồi trên bị chuyển từ bàn cuối lên chưa học gì,bị thu hết tài liệu,bài nó gần giống bài mình,lại cũng tên là Chung,trả biết có sao ko.
Hôm nay nó đặt chỗ sẵn cho bàn gần cuối để che cho nó quay nhưng cũng vô ích,được cái nó đi hỏi loạn xạ cũng chép xong bài thơ.
 
Post 1 bài để tròn 2000 nào :D giờ mình đã là thành viên tích cực với 4 sao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Trung Hiếu 10-2
Hieu.jpg
Hieu2.jpg
Hieu3.jpg

Tình hình là Hiếu ngồi xa quá, bạn nào ngồi xunh quanh viết bài đi:)) Để tớ xem nào, Hiếu bề ngoài nhìn rất "bô trai"b-) trông giống ngôi sao điện ảnh hành động nào ấy (chỉ tội mắt hơi ti hí :p ). Hiếu cũng là con nhà thế thao:-? chơi bóng rổ, đá cầu, đá bóng khá suất sắc:-? (tớ mà cao bằng thì tớ chơi cũng giỏi[-x ). Nói chung là với ngoại hình và tố chất như thế chắc chắn có mấy em/bạn theo rồi;;) À, không hiểu sao tuần đầu tiên đi học tớ hay nhầm giữa Hiếu và Hùng:-s mọi người có thấy giống nhau không? nhất là nhìn từ sau lưng ấy. Bây giờ thì nhận ra ngon rồi (không cần nhìn mặt ấy), dáng đi của Hiếu có vẻ "cứng" hơn;;)
 
VA sao ko viết mấy cái tớ kể:D
Hnay thi toán thế nào:-s
may có Thắm và Minh Thắng ko thì bài này làm sai hết:-s
mah cũng phải cảm ơn mấy bạn ngồi xung quanh, nhắc mình cũng nhiều
Thi toán thế này ko biết Sử và Văn điểm thế nào đây:((
Mai thi xong đi chơi ko;) Đi giải đen đi:)>-
 
:)) Cô giáo hôm qua trông Văn trông mình
Cả giờ cô đi ra ngoài có khoảng 3 lần, mỗi lần 10 phút =))
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
:)) Cô giáo hôm qua trông Văn trông mình
Cả giờ cô đi ra ngoài có khoảng 3 lần, mỗi lần 10 phút =))
Hà Phương nên kiềm sự sung sướng của mình lại nhé...:)) :)) :)) Mày chuẩn bị những j cho ngày mai rùi hả ?;;) ;;) ;;)
 
Đến tận buổi thi cuối cùng hôm nay mình mới có được những bài thi hoàn thiện như y muốn ( ko biết có vớt vát được gì cho văn toán ko ! ).

Tình hình hôm nay của mọi người hình như cũng vậy thì phải, tớ hỏi ai cũng thấy bảo là làm bài được.

Giở là lúc để xả hơi !!!!!!!!!!
 
phòng mình hôm nay vẫn ông Liêm trông, còn thi hơn cả hôm qua :D vừa vào, phát đề xong là ông biến luôn, trước khi đi còn nói với 1 câu " các em đừng quá khích, cứ ngồi im lặng mà làm thôi, đừng để người ngoài đi quá biết mình đang làm gì " :))
 
Back
Bên trên