chán ghê cơ, năm nào cũng bị con Hiền xỏ mũi. Sáng nay đúng là mình thắng mà không phục, thứ nhất là chắc chắn có gian lận vì mình bỏ vào phiếu trắng, thứ hai là ngoài mình với HP ra, 2 bạn còn lại quá yếu, không đủ sức cạnh tranh, chán. 1 là Phạm Vũ Vân Anh, mới vào lớp, lấy đâu ra ai quen biết mà ủng hộ, 4 phiếu, 1 kết quả phản ánh sự yếu kém trong khâu chọn lựa trước tiên, Nguyễn Khánh cũng chung cảnh tượng đấy nhưng có khá khẩm hơn vì là con trai, cũng đi đá bóng, hay đánh bài... Còn Quốc Huy thì đúng là hơi bất công cho tổ trưởng tổ 4, mặc dù năm nay tổ 4 dưới sự dẫn dắt của mình, đã làm nhiều cái để hoà nhập như chuẩn bị sinh nhật cho Việt Anh, chuẩn bị trung thu nhưng mọi người vẫn nhìn chú này bằng ánh mắt thế nào ý. Nói chung là chán.
Mình cũng tự hỏi cái chuyện làm bí thư hay không cũng như nhau cả thôi, là 1 chức hữu danh vô thực, sao cứ phải mấu thế hả HP, cũng như bạn kia của HP nữa, đúng là có lớn mà không có khôn, buồn, chít.
Năm nay mình định làm 1 cái nhật kí lớp, viết tay, mong các bạn giúp đỡ.
Đi chơi thì chọn chỗ nào giờ nhỉ??? Để bao giờ có ngày nghỉ mình đi thử Đại Lải xem thế nào rồi về nói cho các bạn quyết nhé