Hoàng Đặng Nghĩa
(hoangdangnghia)
Active Member
chỗ Ninh Binh` đấy mình cũng đã từng qua rồi, hồi mình đi Hoa Lư, nhưng mà chưa đi Bích Động, nhưng mà nói chung là chán, chắc mình không đi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hoàngđặngnghĩa đã viết:hôm nay đá bóng vừa thua vừa đau vãi, chân mình thế này mà phải đi chân đất, rộp cả lên, đau thế không biết, đã thế lúc nào nhìn lên cái cánh tay lại thấy sợ, đúng là hôm qua ngu quá, thế mà con Hiền không can ngăn để gây ra chuyện này, không biết bao giờ mới lành lại đây, may mà hồi buồn quá không bức xúc đến độ viết tên ra tay, ko thì chết, giờ phải dùng EGO, đau quá.
Hôm nay chú Hiếu chạy nhanh vãi, thoát được khỏi kiếp nạn, lại nhớ mình hồi xưa đá bóng xong đánh nhau, ai ngờ lên cấp 3 vẫn thế
mấy thằng này điên hết rùi , lại đòi đi đánh nhau với 12 toan2hoàngđặngnghĩa đã viết:hôm nay đá bóng vừa thua vừa đau vãi, chân mình thế này mà phải đi chân đất, rộp cả lên, đau thế không biết, đã thế lúc nào nhìn lên cái cánh tay lại thấy sợ, đúng là hôm qua ngu quá, thế mà con Hiền không can ngăn để gây ra chuyện này, không biết bao giờ mới lành lại đây, may mà hồi buồn quá không bức xúc đến độ viết tên ra tay, ko thì chết, giờ phải dùng EGO, đau quá.
Hôm nay chú Hiếu chạy nhanh vãi, thoát được khỏi kiếp nạn, lại nhớ mình hồi xưa đá bóng xong đánh nhau, ai ngờ lên cấp 3 vẫn thế