hôm nay đau khổ quá, đến lớp thì làm hóa cật lưc, bài bà ý cho trên lớp thì vãi khó, hichic, thế mà bà ý bảo dễ, chắc bài kiểm tra khóc mất, văn thì chẳng nói làm gì, 6 điểm, bị phê cái gì nhờ, xem nào, diễn đạt tốt, suy nghĩ cũng tốt nhưng cần cố gắng, chó chết thật, cố cái môn này mãi mà vẫn ăn 6, lần trước rõ là mình soạn dài mà bà ý mắng như tát nước, mà mình trả lời có sai đâu, nhưng mình cũng an ủi là lần đấy lên gớ cho lần trước lên ko có điểm.
môn tiếng Anh thì, ra khỏi lớp gần cuối cùng nhưng bài làm kém cũng gần nhất lớp, đã thế ra khỏi trường thấy cảnh chướng tai gai mắt đập phát vào mắt đau điếng, giá mà lúc đấy mình có quả 51 hoặc 46.
sau đó mình dồn căm hờn vào nòng súng thì toàn bị thằng ăn đu đủ không cần thìa nó giết, chó.
Chiều đi hoc tin với Đức nhít, Nam Khánh, học thêm buổi đầu, bị thầy chửi cho như chó, nhục thật