Nhạc sến 02-05

chẹp, mình nghĩ sến là ở bài hát chứ sao lại ở ca sĩ nhỉ:D
 
thực ra lại ngược lại đấy bài hát không sến nhưng chính ca sĩ lại làm nó thành sến VD: đổi lời của bài chẳng hạn đa số các ca sĩ VN lấy nhạc nước ngoài sau đó đổi thành lời Việt nội dung khác một cách trắng trợn + lối ăn mặc đặc biệt làm cho mình trở thành hào nhoáng => bài hát sẽ ....:(
 
chả sao, tớ thấy tuy nhiều bài lời hơi chuối nhưng cũng khá là hợp với tâm lý chúng mình bây giờ: ưng hoàng phúc, mỹ tâm, lam trường,....
mà hôm lớp mình đi karaoke tranh nhau hát mấy bài ưng hoàng phúc, tớ thấy rõ hay lại còn dễ hát nữa chứ!!!
 
thế theo bạn Phong thì bài nào ko sến, bài nào là hay? xin cho vai ví dụ đi!!!
 
Thằng bệnh Toàn lên đây nói ba lăng nhăng! Đứa nào trong lớp ông Túc hát ƯHP vào tai tao! thằng sến con!
 
hà hà ko bàn luận nữa :-? vì mỗi người có một ý nghĩ riêng
nhưng đúng là nhạc sến cực dễ hát, và khi mình hát mình cũng thấy thích :D
 
Này, AXN là cái gì thế hả mọi người? Giọng ca Việt Nam thì đỉnh nhất là Thanh Lam, nhì Mĩ Linh, ba Hà Trần. Tuy nhiên, Thanh Lam hay có những biểu hiện tâm thần (quần áo, cách biểu diến...) nên nhiều khi rất gây mất cảm tình, Mĩ Linh được cái giọng chứ nghệ thuật trình diễn quá quê mùa, Hà Trần đúng dân nhạc viện, lại được con nhà nòi, nên từ phong cách đến chất giọng rất chi là đúng kĩ thuật, tuy nhiên, ông trời ko cho ai cái gì trọn vẹn, giọng Hà yếu hơn hai đồng nghiệp đàn chị kia.
Còn lại, ca sĩ VN ko có gì đáng lưu tâm (nói riêng lĩnh vực nhạc trẻ, chứ còn các lĩnh vực khác như opera, concert, orchestra... có rất nhiều anh hào)
 
Mẹ_kiếp____hôm_qua_đang_đau_bụng_ xem_phải_Mỹ_damn_(Tâm) ((khắc họa chân dung)) :)) xong_luôn_mk
 
Ví Dụ về sến:
-Tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc (Mỹ Tâm) khỏi bàn về câu này nhá
-Biết trước thì đã không quen không yêu rồi để hôm nay buồn...(ƯHP) biết trước thì nói làm cái đêk gì.
-Em là lẽ sống của đời anh khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm (ƯHP) không bít sống vì cái gì nên lôi em ra làm lẽ sống
....còn rất nhiều nhưng đây là những câu điển hình trong những bài điển hình về SẾN
 
Nói chi lời đắng cay
Nói chi lời oán than
Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe
Nói ra cũng thể thôi
NÓi ra cũng mất nhau
Giờ đay em kiên quyết hôm nay phải bước đi, anh trắng tay
Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau
Đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào.
Khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu
Chorus
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh đâu chỉ có riên mình em

Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy
CÒn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh
Qúa đau buồn

Đây là bài " Không yêu đừng nói lời cay đắng" của Axn, nghe khá ổn
 
ặc cái bài này siêu... kinh dị...
8-}
ko hiểu nổi lời nó ra làm sao nưa :lol:
 
mỹ tâm = mỹ damn , đúng !
uhp = uhf , đúng !
.... không nói nữa , các bạn lại bảo tớ mất dạy !

Sến , còn tồn tại trong các bài hát ăn cắp từ nhạc nước ngoài về nữa kia !
 
Thôiiiiiiii Toàn ơiiiiiiiii (dù đã rất cố gắng nhưng vẫn ko thể tái hiên được điệu Thảo mai của Thảo mai cô nương qua chữ viết), tha cho bàn dân thiên hạ sống đi. Tớ ko ngờ ấy lại bệnh nặng đến cỡ này đấy. Chỉ vì cái lí do đó mà ấy thành ra worship thứ nhạc bệnh tật đó như thế này sao? Thật chằng đáng. Mà nói chung thì tớ cung đang thấy ngày càng bực mình với chính cái lí do của ấy, như tớ đã nói rồi đó: CUỘC ĐỜI CÒN NHIỀU THỨ KHÁC CHO ẤY VƯƠN ĐẾN LẮM, CHO DÙ ẤY CÓ PHỦ NHẬN ĐIỀU ĐÓ MỘT CÁCH ĐIÊN LOẠN NHƯ THẾ NÀY CHĂNG NỮA!
 
Đỗ Hoài Giang đã viết:
Mẹ_kiếp____hôm_qua_đang_đau_bụng_ xem_phải_Mỹ_damn_(Tâm) ((khắc họa chân dung)) :)) xong_luôn_mk
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
ko nên sỉ nhục thế! dù sao đấy cũng là ca sĩ đang nổi nhất VN mà! mà mày nhìn lại thằng Kurt của mày đi! tao còn thấy đau bụng hơn!!!
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Nói chi lời đắng cay
Nói chi lời oán than
Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe
Nói ra cũng thể thôi
NÓi ra cũng mất nhau
Giờ đay em kiên quyết hôm nay phải bước đi, anh trắng tay
Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau
Đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào.
Khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu
Chorus
Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi
Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
Người yêu anh đâu chỉ có riên mình em

Mất đi người yêu anh thì sao
Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi
Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy
CÒn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh
Qúa đau buồn

Đây là bài " Không yêu đừng nói lời cay đắng" của Axn, nghe khá ổn
mày sắp thành ngôi sao cô đơn rồi Toàn ạ!!!mà ai nghe bài ngôi sao cô đơn của Cẩm Vân chưa!!! khá ý nghĩa cho những người đang thất vọng về cuộc sống, t/y as thằng Toàn này chẳng hạn!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên