nhạc cổ điển

Có vẻ mọi người không khoái Chopin lắm thì phải

To Thắng : em cứ post đi ! có gì ai yêu cầu thì chị post sau

Chị đang hơi lười ;)
 
to Trang: nhạc thánh ca thuộc nhạc cổ điển
Chị đang nghe St Mathew Passion của J.S.Bach
Rất hay!

To Thắng : RClayderman thuộc loại bán cổ điển
Nên nghe cổ điển thì hơn..... vì rock có giới hạn của nó
 
rock co' giới hạn j?
ko co' thể loại nào là kết hợp giữa rock+cổ điển ah?
(thật ko vậy)
 
Rock mà có chất cổ điển thì có thể là Queen. Nhưng mà đấy là nói quá lên thôi. Thực ra kết hợp Rock với cổ điển không phải là ý hay. Rock thì primitive, cổ điển thì thanh thoát, khác nhau quá :D
 
To Thắng : RClayderman thuộc loại bán cổ điển
Nên nghe cổ điển thì hơn..... vì rock có giới hạn của nó

sao lại lôi ROCk vào đây ?

mà thôi, sẵn tiện nói đến rock, thì nói tiếp luôn

nhiều người bảo queen hát opera rock, nhưng nghe kỹ thì chẳng thấy giống rock riếc gì sất

nhưng có 1 thể loại rock rất gần với nhạc cổ điển, đấy là symphonic/orchestra power metal, mà điển hình là ban Rhapsody ( của ý). Bọn này đánh toàn xài keyboard để giả làm tiếng violon, với cả cũng hay dùng phơ giọng để cho tiếng hát giống hệt như 1 dàn đồng ca. Nghe cái đĩa Dawn of Victory thì thấy ngay
 
Hey, stop "rock" here !
Ko hiểu sao nhưng nghe Richard Clayderman chả thấy hay gì cả :D
Có đủ cả 13 đĩa trong sự nghiệp của ông này nhưng ko khoái lắm :)

Cái em định bàn là trong 2 bài " Ave Maria " Mọi nguời thấy bài nào hay hơn :-/
 
bản của Schubert và bản của Bach + Charles Gounod khác nhau một trời một vực. bản của Schubert thường đi với lời bằng tiếng Đức hoặc tiếng Ý, bản của Bach là ko lời, thường đựợc kéo bằng cello, có khi là violin. mình thích bản của Bach hơn vì mình nghe ko lời nhiều. có điều so sánh thế không được xác đáng lắm :D
 
Nói chung tui mới chỉ nghe giai điệu của cả hai bài này thôi
(biểu diễn bằng dàn nhạc, và guitar độc tấu
mỗi bài có cái hay riêng

Lời của hai bài nè:

1. Bach-Gounod

ave, Maria!
Thou happy mother,
God is with thee
Blessed, blessed art thou
Above all mothers,
Since in Bethlehem,
Came to thee the angel of the Lord.
Honour'd and blessed,
Honour'd and blessed Maria,
Mother of Jesus,
Infant Redeemer,
Born to save us from
Our sins and all our heavy woes._
Amen.
 
Viết cách ra cho dễ đọc
bản này của Schubert có hai bản dịch bằng tiếng anh và tiếng pháp

1. ing lit'
Ave, Maria!
Maiden mild!
Oh listen to a maiden's prayer;
For thou canst hear tho' from the wild,
And Thou canst save amid despair,
Amid despair.
Safe may we sleep beneath thy care
Tho' banish'd outcast and reviled,
Oh, Maiden hear a maidens prayer.
Oh Mother, hear a suppliant child!
Ave Maria!
Ave, Maria!
Undefiled!
The flinty couch we now must share,
Shall seem with down of eider piled
If Thy, if Thy protection hover there.
The murky cavern's heavy air
Shall breath of Balm if thou hast smiled;
Then, Maiden hear a maiden's prayer.
Oh Mother, hear a suppliant child!
Ave Maria!

Ave, Maria!
Stainless-styled!
Foul demons of the earth and air,
From this their wonted haunt exiled,
Shall flee, shall flee before thy presence fair.
We bow us to our lot of care
Beneath Thy guidance reconciled,
Hear for a maid a maiden's prayer;
And for a father bear a child!
Ave Maria!

2. fo` ren chờ

Ave Maria!
Jungfrau mild,
Erhöre einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hin wehen,
Zu dir hin wehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind.
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, hör ein bittend Kind!
Ave Maria!

Ave Maria
Unbefleckt!
Wenn wir auf diesen Fels hinsinken
Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt,
Wird weich der harte Fels uns dünken
Du lächelst, Rosendüfte wehen
In dieser dumpfen Felsenkluft.
O Mutter, höre Kindes Flehen,
O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!
Ave Maria!

Ave Maria!
Reine Magd!
Der Erde und der Luft Dämonen,
Von deines Auges Huld verjagt,
Sie können hier nicht bei uns wohnen
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,
Da uns dein heilger Trost anweht;
Der Jungfrau wolle hold dich neigen,
Dem Kind, das für den Vater fleht!
Ave Maria!
 
Phạm Quỳnh Trang đã viết:
thế thánh ca co' phải nhạc cổ điển ko?
theo riêng em thi` sủe la` có
nhg mà nhạc cổ điển sẽ hay > nếu kết hợp thêm các thể loại khác(right?)
i think so
ví dụ như rock +cổ điển(dĩ nhiên là em thích)
nghe bài rock song có xen chút thánh canhư of Queen....(ko nhớ tên)
Rất là hay!
Theo mình thì thể loại thánh ca không được xếp vào âm nhạc cổ điển vì nó là loại nhạc được dùng trong nhà thờ và do các giáo dân sáng tác. Còn ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như của Haydn, Mozart, Chopin và nhiều nhạc sĩ cổ điển khác thì các bài thánh ca của họ được xếp vào âm nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển theo mình được biết thì chia ra làm rất nhiều ngành, nhánh, phân nhánh, các họ và các chi khác nhau, chẳng hạn như giao hưởng thính phòng được phân ra làm nhiều loại khác nhau, kể cả nhạc kịch, opéra, v.v...
 
Đây là tiếng Đức.

2. fo` ren chờ

Ave Maria!
Jungfrau mild,
Erhöre einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hin wehen,
Zu dir hin wehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,
Ob Menschen noch so grausam sind.
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,
O Mutter, hör ein bittend Kind!
Ave Maria!

Ave Maria
Unbefleckt!
Wenn wir auf diesen Fels hinsinken
Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt,
Wird weich der harte Fels uns dünken
Du lächelst, Rosendüfte wehen
In dieser dumpfen Felsenkluft.
O Mutter, höre Kindes Flehen,
O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!
Ave Maria!

Ave Maria!
Reine Magd!
Der Erde und der Luft Dämonen,
Von deines Auges Huld verjagt,
Sie können hier nicht bei uns wohnen
Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,
Da uns dein heilger Trost anweht;
Der Jungfrau wolle hold dich neigen,
Dem Kind, das für den Vater fleht!
Ave Maria!
 
Về bản thân thì em thích bản của Bach và Gounod hơn .
Bản kia nghe hơi buồn ngủ thế nào :(
Em nghe nhạc cổ điển nhưng phần lớn là nghe ko lời :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À chị Nga có phải chị đánh đàn cùng 2 anh nữa trong NHHH năm ngoái ko??? :D
Lớp em cũng đóng kịch hồi đó :D
Hình như một lần chị đang đá cầu quay ra nhắc nhở em ko được ngắt phong lan vì "phong lan phải để trên cây mới thơm" :D
 
úi tiếng Đức hử.. 8-|
mù ngoại ngữ quá!

to Thắng : ừ , chị đấy, cả NHHH lẫn hôm đá cầu.... :)>-
mà giờ ngọc lan lại nở rồi phải không , chị đang định về thăm trường.......
Thế dạo này không có chị cau có ở đó, lại ngắt ngọc lan rùi chứ gì?
Xin lỗi mọi người hơi lạc đề.......tại buồn cười quá :))
 
Hehe, hóa ra trí nhớ của em cũng ko đến nỗi tồi, thế thì chị đánh đàn chắc siêu lắm :eek:
Còn một bài nữa em cũng rất khoái là Phiên chợ Ba Tư :D Mọi người thấy thế nào :-/
 
@chị Hằng: Nhạc thánh ca chưa chắc đã là nhạc cổ điển <vì có những bản thánh ca cổ không rõ tác giả, chứ không phải các nhạc sĩ cổ điển>. Thánh ca thuộc một dòng riêng, vì cũng có những bản nhạc giai điệu như thánh ca <chứ không phải Thánh ca> được xếp vào dòng nhạc Celtic. Vì Bach là một nhạc sĩ tiền cổ điển, các tác phẩm ông sáng tác thời kì ông tham gia vào dàn hợp xướng của nhà thờ <do thế mà ảnh hưởng từ các giai điệu thánh ca> được xếp là nhạc cổ điển.
 
Cảm ơn Trang nhé!
Hôm nay chị cũng vừa biết mình nhầm....... [-x

Em có thể nói thêm về thánh ca được không?
Chị chưa tìm ra tài liệu nào nói nhiều về nó cả
 
Đào Việt Nga đã viết:
Tôi cũng là người thích nhạc cổ điển nhưng cái cách tôi thích nhạc cổ điển thì nói ra dân trong nghề cười chết 8-} là vì tôi chẳng nhớ được bản nhạc mình đã từng nghe hoặc thích giai điệu của nó tên là gì, do ai sáng tác. Túm lại thích đơn thuần là thích thôi :))

Đọc đoạn này thấy giống mình quá.Nhưng mà đọc chỗ sau thấy chỗ nàynhư giả vờ ấy.
Mình có nghe cổ điển.Thật sự thế.Và thích.Nhưng mà để nói rằng mình "nghe" thì chưa dám,bởi thực sự chả biết nhiều.Tên tác giả hay tên giao hưởng cũng chả nhớ bao giờ.
Thích nhất là bản 40 và 41 (jupiter) của Mozart. Nghe mãi ko chán...
 
Chú Tạ nam Anh nghe được cả Jupiter cơ à, khá đấy. Bản 40 thì không nói làm gì vì nó quá quen rồi, nhưng bản 41 thực sự là một trong những bản hoành tráng nhất của Mozart, để nghe được nó cần phải nghe rất lâu mới có thể ngấm hết được. Bản này dài cỡ độ 25 phút gồm rất nhiều đoạn và chuyển hồi. Nói chung 3 bản 39, 40, 41 là 3 bản cuối cùng về Giao hưởng của Mozart được viết trước lúc Mozart chết 3 năm thực sự là các bản giao hưởng mẫu mực (Mozart viết rất nhiều Giao hưởng nhưng chỉ số ít là dễ nghe và hay). Ngoài ra thời trẻ (dưới 20 tuổi) còn có bản số 25 là đáng chú ý nhất. Nhân đây anh muốn show cho các em nghe để thấy được cái đỉnh cao về hoành tráng của nó. Nói chung về Mozart thì anh đã viết nhiều ở HAO vì đó cũng là một người anh khoái nhất, các em cứ search tìm đọc lại ở HAO này là có... Nếu thíc chúng ta sẽ trao đổi thêm...

http://www.vninvest.com/Symphony 25.mp3 (Nghe bản này ban đêm cần chụp tai lại và bật hết cỡ Volume cũng được)
 
to hoàng long: Rock của queen ko hoàn toàn là cổ điển vì opera ko phải là cổ điển :D
Còn cổ điển thì em thik nghe có mấy bài, Moonlight sonata-beth, Danube nữa :D
 
Back
Bên trên