Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thế thì chịu roài , còn tính toán thế nữa [-x

Còn về vụ xe máy , sao mày lại bị bắt đc , trên đấy bao nhiêu người cơ mà 8-}

Mua bình nhỏ chỉ mua đc nước hoa quả hộp 200ml thôi thì phải :-?

còn cần gì nữa ko :-/
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Thế thì chịu roài , còn tính toán thế nữa [-x

Còn về vụ xe máy , sao mày lại bị bắt đc , trên đấy bao nhiêu người cơ mà 8-}

Mua bình nhỏ chỉ mua đc nước hoa quả hộp 200ml thôi thì phải :-?

còn cần gì nữa ko :-/
nó có nhìu hãng nươc quả mà
tìm hãng nào thấy cái hộp bé vừa vừa thì mua :D

mọi người có mún ăn uống gì nữa thì đề xuất lun thể để còn đi mua lun
 
Chỉnh sửa lần cuối:
làm ơn xem hộ em là hãng SX , hạn SD , hàm lượng chất có trong đấy , nhất là đường hộ tao :eek:

Thế nhé ! ,

Có thể mà cũng post lâu quá cơ [-x

Đi ngủ thôi , mệt lắm rồi

Bàn bạc gì thì nốt đi , cần gì thì nói ra :D
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
làm ơn xem hộ em là hãng SX , hạn SD , hàm lượng chất có trong đấy , nhất là đường hộ tao :eek:

Thế nhé ! ,

Có thể mà cũng post lâu quá cơ [-x

Đi ngủ thôi , mệt lắm rồi

Bàn bạc gì thì nốt đi , cần gì thì nói ra :D
bố cái thằng
mới 11h đã đòi ngủ
nói chung hàng trong siu thị cũng bảo đảm
ko đến nỗi nào đâu
 
Vấn đề là giá khá đắt , và hơn thế

Mày chưa đọc báo về nhiều vụ đồ trong siêu thị ko đảm bảo à

Nói chung là siêu thị là an toàn nhất rồi nhưng mà với giá giếc như thế thì cũng chẳng tội gì mua đắt làm gì :))

tao chưa muốn ngủ nhưng 2 cụ đang phàn nàn :(

Chán thế ko biết :((
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Vấn đề là giá khá đắt , và hơn thế

Mày chưa đọc báo về nhiều vụ đồ trong siêu thị ko đảm bảo à

Nói chung là siêu thị là an toàn nhất rồi nhưng mà với giá giếc như thế thì cũng chẳng tội gì mua đắt làm gì :))

tao chưa muốn ngủ nhưng 2 cụ đang phàn nàn :(

Chán thế ko biết :((
chả đắt đâu , bi h siu thị bán giá cao hơn ở ngoài 2k là đã ko ai vào mua rùi
 
Ko post bài 1 dòng , ko còn nhiều thời gian nữa .

Mày đã định mời những ai rồi , đã gọi cho đứa nào chưa ?

mày muốn có bao nhiêu đứa đi

Xác định trc xem là mỗi người đóng bao nhiêu xiền ,

Và kiểm tra lại tủ lạnh và hệ thống làm mát ở nhà đi nhá :))
 
hix, khiếp nghe 2 bạn nói chuyện với nhau mà tớ có cảm tưởng nghe 2 bà nội trợ nói chuyện tiền nong ấy :|
còn bạn Hiếu nhá, nếu có nhờ thì có giúp, còn nếu ko nhờ thì em với hội Đỏang kia cũng chả có thừa thời gian đi tìm mua đâu nhé, thích thì tự mua, okie, đừng có ăn nói cái kiểu xỏ xiên như thế
@ LQ: chắc chắn có 2 ngừoi là tớ với My Trang
 
LQ ơi, ông mà muốn làm thạch thì đừng mua nước hoa quả. Mua siro ý, mua một vài vị khác nhau mà làm. Chai siro cũng khá nhỏ thôi. Nước hoa quả thì hơi loãng mà làm nhiều thì tốn.
Quán chè trên Đội Cấn tăng giá rồi, 4k 1 túi cho nên mua về để ăn vặt sẽ không được kinh tế lắm, nhất là khi có 1 số bạn như tớ ăn bao nhiêu cũng hết :D
hông có ý kiến gì chuyện ăn uống gì vì không biết có đi được và được đi không. Bún chả :D ăn nhàm rồi nhưng tùy mọi người thôi.
 
định gửi 1 hình nhưng nghĩ lại ko gửi nữa ... xin lỗi .... ai del hộ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cúc cu, đã có ai dậy chưa?

----------

Cúc cu, đã có ai dậy chưa?
LQ cho tôi mượn bộ TOEFL iBT có được không?
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
Cúc cu, đã có ai dậy chưa?

----------

Cúc cu, đã có ai dậy chưa?
LQ cho tôi mượn bộ TOEFL iBT có được không?



Thảo béo bệnh vãi ,3h sáng dậy post bài

thế mà còn hỏi "có ai dậy chưa ? " = "có ai bệnh như tôi o ??? "

Chắc là buổi tối o đc bật máy tính với lại đêm o ngủ đc ----->dậy lén lút bật máy ------> mách bố mẹ bà.


:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không phải là dậy post bài mà là không ngủ :D Chăn maple sea tự thấy mình siêu quá trong vòng 2 ngày lên được hơn 1 lvl :D
bố mẹ đi vắng nên thâu đêm chơi đt :)) Thấy sợ tớ chưa
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
Không phải là dậy post bài mà là không ngủ :D Chăn maple sea tự thấy mình siêu quá trong vòng 2 ngày lên được hơn 1 lvl :D
bố mẹ đi vắng nên thâu đêm chơi đt :)) Thấy sợ tớ chưa



hỏng rùi, thâu đêm thì kể cả khi ôn thi mình cũng o dám.

chỉ sợ sáng hôm sau lăn quay ra,đầu óc quay cuồng như chong chóng thì chết

mà TB có thấy tớ post nhìu bài o ????????

lâu lắm mới thấy TB post bài nhỉ


cái đoạn chăn maple sea với cả lên 1 lvl là cái j thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Minh Phương đã viết:
bột aga hả, nếu mua thì mua bao nhiêu, ông miêu ta cái ngoại hình bao bi` đi, có gì thứ 3 bọn tôi đi lượn mua luôn, nhưng chỉ sợ ko biết gì, mua nhầm đồ thì chết ><
cứ ra siu thị hỏi bọn nhân viên ở đấy hoặc ra chợ hỏi mấy bà bán hàng khô cho cháu mua bột làm thạch
nếu mà người ta có thì bán ngay
mua khoảng 2 kg bột là vừa
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
Cúc cu, đã có ai dậy chưa?

----------

Cúc cu, đã có ai dậy chưa?
LQ cho tôi mượn bộ TOEFL iBT có được không?
trả tôi đĩa the myth rùi tôi cho bà mượn
mà ko cần trả cũng được nhưng mà mang đĩa hôm giao lưu đi rồi tôi cho bà mượn :D
mí lị bà có đĩa nào nghe ta ko mang cho tôi , tôi phải nghe để mấy hum nữa còn thi thử toefl ở ngoại thương
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
hix, khiếp nghe 2 bạn nói chuyện với nhau mà tớ có cảm tưởng nghe 2 bà nội trợ nói chuyện tiền nong ấy :|
còn bạn Hiếu nhá, nếu có nhờ thì có giúp, còn nếu ko nhờ thì em với hội Đỏang kia cũng chả có thừa thời gian đi tìm mua đâu nhé, thích thì tự mua, okie, đừng có ăn nói cái kiểu xỏ xiên như thế
@ LQ: chắc chắn có 2 ngừoi là tớ với My Trang
thăng Híu ko được nói xấu bạn P xinh đẹp đảm đang :D
bạn ý bít làm bánh đấy, mai` bít ko:D
Phương đi chơi nếu thấy tiện thì mua hộ tớ nếu ko để tớ nhờ :x mua hộ cũng được :D
 
rút cục là mấy người viết gì vậy, ngại đọc quá, tóm tắt đi quân
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên