Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Long Quân đã viết:
mày làm ơn đừng nghĩ trò gì cả
mấy trò như kiểu xỏ nhẫn vào tóc rồi hất hất cho nó rơi ra ko phù hợp với lớp mình đâu :D

:(( Hồng Phương bị loại rồi :((

nghe giống cái quảng cáo của dove, xỏ cái nhẫn vào tóc rồi xem nó có trôi xuống được hay ko ý, chắc ý bạn Quân là ko biết tóc bạn Hiếu có mềm mại xuôn mượt hay ko ( xem cái quảng cáo đấy, tự hỏi chả hiểu sao nó nhét hết tóc vào được cái nhẫn như thế nhỉ :)), ko dùng vi tính nhé )
 
@ Phương : hết bực chuyện kia chưa [-x

Thông báo là tóc bạn Hiếu đã hết mềm mượt :))

hậu quả đi nắng , bơi nhiều ko có biện pháp chăm sóc phù hợp

Phương cũng ko lo là tóc quá ngắn đâu :))

Còn chuyện xỏ nhẫn , thực ra là có dụng cụ nhét tóc qua 1 cái vòng rồi khép lỗ lại mà miêu tả kĩ thì thật là bệnh hoạn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Minh Phương đã viết:
nghe giống cái quảng cáo của dove, xỏ cái nhẫn vào tóc rồi xem nó có trôi xuống được hay ko ý, chắc ý bạn Quân là ko biết tóc bạn Hiếu có mềm mại xuôn mượt hay ko ( xem cái quảng cáo đấy, tự hỏi chả hiểu sao nó nhét hết tóc vào được cái nhẫn như thế nhỉ :)), ko dùng vi tính nhé )
mấy bọn quảng cáo đấy về sau sẽ hói hết :))
tóc mỏng khó tả
bàn chuyện ăn chơi
Phương có mua hộ aga được ko
 
Ừm, dựa vào cái gì mà em chắc chắn thế hả Quân

Nên lo cho mình đi là vừa [-x

Hói 1 là 1 bệnh , ko liên quan nhiều đến chuyện xỏ nhẫn vào tóc 8-}

Mà quảng cáo xỏ nhẫn vào tóc nào nhỉ :-?
 
èo chuyện aga, đến hết thứ 3 sẽ có câu trả lời chính xác
@ chuyện kia: vẫn cáu [-x
 
Cả nghĩ quá cơ [-x

Hết cáu đi vì sắp có chuyện nhờ vả :))

Nhà Quân có lò vi sóng ko ấy nhỉ :-?

Nhớ món bắp rang quá :eek:

Ơ đang địh nói gì quên rồi :((
 
Học hành , chơi bời , rủ bạn bè đi đâu đấy , soi quần áo chẳng hạn :))

À đúng rồi nhớ ra cái gì rồi

Có câu Diệp đó bên 10 H ;;)

thủy phân trong Mt axit của C6H5_CH2_CH2_CH2_CH2OH :))
 
ack, từ tối qua tới giờ mà ko có ai thèm vào post bài, mọi người đi chơi kinh thế :)
 
xin chào, diệp đã trở lại!!!
@Hiếu: không có việc gì thì đến trường làm gì??? tốn công!!!
@Quân: xin lỗi vì có thể tôi ko đến chơi được nhà ông
 
sáng nay vào viết nửa trang định post lên thì mạng lại đơ
pó tay
hôm nay thời gian trôi nhanh thế
buồn wa'
:D
@Híu: mai` có 2 quả bro đúng ko
cho tao mượn 1 quả
quả nào cũng được

----------

Đỗ Bích Diệp đã viết:
xin chào, diệp đã trở lại!!!
@Hiếu: không có việc gì thì đến trường làm gì??? tốn công!!!
@Quân: xin lỗi vì có thể tôi ko đến chơi được nhà ông
sao lại ko đến
mọi người mãi mới được đi chơi cái
cả hè ko nhìn mặt nhau ko thấy nhớ ah
 
hiếu cho tôi một quả rồi, HIẾU NHỈ
không đến lượt ông đâu
 
Đỗ Bích Diệp đã viết:
hiếu cho tôi một quả rồi, HIẾU NHỈ
không đến lượt ông đâu
quả gì quả gì
nói dễ hiểu 1 tí
mà tại sao lại ko đến được
 
thứ nhất, đó là quả bóng
thứ hai, tôi thích ở nhà ngủ nướng@!!!
đùa thôi, có việc
mà ông đâu có thì giờ để nhớ bạn bè hả Quân;;) ;;) ;;)
 
mệt wa'
ko đến thì thui cứ phải nói móc bạn >_<
tôi tưởng bà cũng có 1 quả rùi chứ
 
quả bóng của tôi hỏng rồi
mà tôi đâu có nói móc ông
dạo này sao lên nhiều thế, không phải ĐI ĐÂU CHƠI nữa ah
 
chơi đâu
tối thế này thì chơi đâu
đi thak loạn ah
đi ăn đây
hôm nay ngoài ăn chả còn cái việc quái gì vui cả

lớp mình ai còn quả bóng nào mà ko dùng đến cho tớ mượn tập ở nhà
hết xiền mua bóng rồi :D
mà cái mang viettel trừ tiền rất bố láo
nhắn có 4 tin mà nó trừ mất 14k của mình
bọn mất dạy
thề có máy ko dùng viettel
 
Đỗ Bích Diệp đã viết:
hiếu cho tôi một quả rồi, HIẾU NHỈ
không đến lượt ông đâu
Ack :)) Tớ tưởng...Hiếu ko có...
Sao lại cho Diệp 1 trong 2 quả "ấy" thế..mài ko sợ hậu họa j ah :)) =))
Diệp ơi ấy dùng quả đấy làm j :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Hoàng: để tui bảo Hải Long nó mang trả tôi tập 1 rồi tui cho ông mượn
+ mang Da Vinci cho tui luôn, tui chưa đọc
@LQuân: chắc tui đến được nhà ông đấy
Hiếu post bài khiếp nhỉ, chắc là ở nhà post suốt ngày ah?
 
thằng Hoàng bệnh wa' nhờ
ma`i đúng là ... :))

bạn Phương đâu lên chỉ tớ cách làm bánh cái :D

bàn típ chuyện đi chơi đê
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên