Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
Anh em nào ở đây ý nhỉ?
Vớ vẩn thật
Đi cửa lò chưa có quà cho bác?
Bác đỗ ams quà bác đâu?
cái gì :?

Sao lại ko anh em là thế nào :(

Đi Cửa Lò ko mua đc quà em ạ :(

bác đỗ Ams mà có thèm khao mọi người đâu :))

@ chồng : cái gì mà thai nhi => /:) :))
 
Cái j` mà thai nhi ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) chuyện vợ chồng kéo rèm bảo nhau mờ vợ cứ bắt ép chồng phiải bi bô là sao :))
 
ừm , bỏ qua chuyện này đã , tính sau

Ở đây chỉ có bạn CHCH là .... thôi ;;)

Post ảnh tiếp đi nhẩy

Định kiếm mấy cái hay hay post lên đấy cho mọi người :D
 
Khao thì phải có quà chứ. Sẽ khao nhưng ko phải bi h
Mai cáo ko đi nhé chị My (thể theo ý nguyện của vợ chị)
Thai nhi à? :))Congratulation :)) :))
Chị My, quà của chị là của chị, của vợ chị là của vợ chị
 
IMG_6354.jpg
cho :))

Cái này lúc xuống dưới thuyền :)) cười gần chết vì hình như có bạn dắt dùm vợ mình xuống :x :x :x

----------

Quà của chị cũng là của vợ chị :))

Chỉ có quà của vợ tặng chồng mới riêng thoai :))

Mai cáo ko đi ;;) ;;) chị áh ;;) ;;) :( :(( :( :((
 
Ảnh đẹp , Bravo !!!!!!!!!!!!

Cái ảnh này chụp khi mình còn đang lọ mọ trong hang tối , tìm đường ra trong vô vọng , cố gắng sờ vào cái tượng may mắn

h vẫn còn chưa hết bàng hoàng về cái vực ấy :(

@ Thảo : sao lại thể theo nguyện vọng là thế nào /:)
 
Nhìn 2 dải màu xanh ngọc ở trên mặt nước kìa :x :x :x :x :x lúc nhìn từ trên hang xuống cứ tẩn ngẩn tần ngần vì đẹp :x dù biết đấy vết dầu loang :(( :(( :((

Ah lại nhắc cái tượng :)) tượng nam tượng nữ ý nhờ ;;) ;;) ;;) ;;)
 
be_xinh_mafia: và mong múôn em đi chơi cũng mọi nguời
be_xinh_mafia: và từ chối?
Đấy, ko phải à?
Chị My: tôi trả lại quà chị đấy, cả 2 mỗi ng` 1 quà chứ
 
Ơ chị mà hỉu vợ chị nói cái câu trên kia nghĩa là j` thì chị chết liền áh 8-|

Thoai ko phải trả quà :)) giữ đếy :x :x chị tặng :x

Vợ vào giải thik vụ quà cáp cho 33 cái ko nó lăn ra đất ăn vạ h :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linh tinh ,
be_xinh_mafia: Thảo yêu quý
be_xinh_mafia: mai mình đi chơi
be_xinh_mafia: cả hội rất nhớ em
Ðen: cảm ơn
be_xinh_mafia: và mong múôn em đi chơi cũng mọi nguời
be_xinh_mafia: và từ chối?
be_xinh_mafia:
Ðen: có mỗi My nhớ em thôi
Ðen: thế thì
Ðen: thể theo nguyện vọng của đứa cháu yêu quý của Thảo
Ðen: Thảo xin từ chối ạ
be_xinh_mafia: thoi di di
Ðen: no thz

Có hệ quả với nhau đấy /:)

Ko nói chuyện này nữa .

@ chồng : nhớ , giả vở bị lừa thế mà cũng có người tin :))

Cái đấy gọi là lừa trong lừa :D
 
Thì chẳng lẽ cháu lại bảo: thế thôi, ko đi đỡ khó chịu à
Bác ko đi cháu vẫn phải có quà cho bác đấy
 
;;) ;;) Lừa thật ko hay là ;;)

Ơ 2 đứa này bị làm sao thế >_<

Thảo đi đi e iu :x :x :x còn vợ chị để chị dạy :D nó vốn ăn niói khó hiểu mờ :x :x ngoai ngoai đi e iu :x
 
Ừm , thôi đc rồi , ko xuống nước đâu

Thảo đi thì tốt , rất hoan nghênh , anh em mình ít có cơ hội gặp nhau mà em chủ động từ chối thế này /:)

@ chồng : tất nhiên là thật , trước đấy đã nghe nói là cái tượng nào cần ai sờ vào rồi và thực sự là định sẽ ko sờ vào , chỉ diễn trò thôi

Mà diễn trò thì mình nhất rồi :)) , sau phải đề phòng đi là vừa :))
 
Má ơi :(( tưởng vợ mình chân chất, xem ra :-? ng nên cẩn thận là vợ, vì chồng diễn trò cũng ko phải là xoàng :)) :)) rồi xem ai chăn ai trc :D

@Thảo: chị rất mong e đi chơi cùng mọi ng nhưng ko thoải mái thì thôi :D ở nhà câu bài thay mọi ng :x :x ;;) và nghe cái đĩa chị tặng ;;)
 
Đang nghe đây:D
Em câu 1 mình chắc :)
Nói đùa chứ chắc bố em ko cho đi đâu. Em muốn đi nhưng ko đc thôi :D
 
Thực ra thì cuộc đời cũng nên có những lúc thú vị như thế :D

Cho mọi người cười đùa sung sướng chẳng tốt hơn sao :D

vâng , tôi sẽ cẩn thận , ko phải lo đâu :D
 
Real pp ý hả :D

Ôi càng ngày càng thấy vợ mình :x :x :x :x :x :x :x

Wo ai ni zhi hao :)) :)) :)) :))

:D còn 1 ảnh sông nước núi non nữa ;;) coi nốt ko thì pót lên ;;)

----------

1aff36d4.jpg
 
Mình ko nhớ là hôm đấy lại nhiều mây đến thế :-/

Nhưng đúng là trời lúc sau rất mát mẻ , có điều còn thiếu thiếu 1 cái gì đó :-?

Mỗi tội là do thoại yếu ko bắt đc sóng lúc trên hồ , ko nhắn tin buôn chuyện đc với chồng :))
 
Có vác máy theo đâu mà buôn :)) đi chơi dứt tình với gia đình mẹ bảo mang ko thèm mang, bảo là con ko muốn đến đấy cứ phải lo gọi về này nọ mất thời gian :))

Hôm đấy mây vẩn vẩn ở trên núi :x lãng mạn chết :x bảo a y chụp lúc đi trên xe ô tô nhưng ko biết có chụp đc ko :D cả 1 ảnh chụp cảnh thung lũng nữa :x nhưng ko biết là máy trang có ko >_<

Hôm đấy ra mà chơi với chồng thì ko chơi :)) chồng chạy lung tung khắp nơi còn j` ;;)

Lúc iđi gió mát mẻ lúc về thì >_< nắng rát chán chết >_<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên