Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Cháu cứ nói thẳng , ko có gì phải ngại cả
Dì có bảo là những người khác ko cố gắng đâu
Dì có bảo là những người đc học bổng là ko xứng đáng đâu
Dì chỉ nói là mình có cố gắng , thể thôi
Có đúng ko nào
Nói về thành tích thì có lẽ nên xét riêng tất cả mọi thứ ra , học kì 1,2 tách riêng , điểm trung bình môn và giải Olympic xét riêng , xét giải hóa cũng tương đương với các giải khác đi
Dĩ nhiên là mọi người có quyền suy nghĩ khác nhau
Cháu có thể bức xúc cho Hồng Anh , đấy là suy nghĩ riêng của cháu ,thế nếu có quyền lựa chọn , cháu có sẵn sàng nhường học bổng của mình cho HA ko
Nếu xét đúng theo kiểu điểm trung bình môn trước rồi mới đến giải thì kết quả sẽ khác đấy cháu ạ , Bây h chỉ ước giá như mà nó cho 7 cái , thì ít nhất cũng chẳng rơi vài 7/7 đội tuyển như thế
Ko ai có thể phủ nhận đội tuyển đã học hành rất vất vả nhưng ko có nghĩa là có thể phủ nhận công sức của những người khác học trong lớp

Thôi đằng nào chuyện đã rồi

Chẳng thể thay đổi đc điều gì nữa

Bản thân dì thấy quyết định của cô Thu là hợp lí , mấy người đc học bổng l:)>- à hoàn toàn xứng đáng

Ko có ai là đáng loại bỏ cả.
Cháu tự thấy mình xứng đáng được học bổng htif soa phải nhường cho HA ???? Mà nếu dì đã nghĩ thế thì có j phải bức xúc. Với lại năm nay có Thảo béo ko học tuyển mà vẫn được học bổng đấy thôi. Lớp chuyên Hóa thì giải Hóa phải được ưu tiên là đúng rồi. Bản thân cháu được học bổng kỳ 2 ko phải vì cháu trong tuyển dì ạ.
 
em đề nghị mọi người viết chữ đen nhá
viết chữ trắng lỗi mốt roài :D
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
HA với Hiếu mà giống nhau hả em ???????
Khác nhiều đấy.
Với lại, " có quyền bức xúc" chứ bản thân HA có bức xúc tí nào đâu.
Stop.
Out đây.
Nói về chuyện bức xúc thì có thể bức xúc cho nhiều người hơn HA đấy

Ko chỉ nói về chuyện học bổng ở đây

Mà còn nhiều về vấn đề khác nữa

Như thế thì tôi cũng có quyền bức xúc cho những người khác đúng ko

Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau

như thế thì chẳng thể khẳng định đc ai đúng ai sai

Cuộc tranh luận vô nghĩa

Stop here !/:)
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Cháu tự thấy mình xứng đáng được học bổng htif soa phải nhường cho HA ???? Mà nếu dì đã nghĩ thế thì có j phải bức xúc. Với lại năm nay có Thảo béo ko học tuyển mà vẫn được học bổng đấy thôi. Lớp chuyên Hóa thì giải Hóa phải được ưu tiên là đúng rồi. Bản thân cháu được học bổng kỳ 2 ko phải vì cháu trong tuyển dì ạ.
Ai nói cháu đc học bổng kì 2 là trong tuyển

Có cần nhắc lại rằng những người đc học bổng tổng kết mấy phẩy , đc những giải gì ko hả

Ko đọc kĩ gì cả

Cháu tự thấy mình xứng đáng ko cần nhường cho HA nữa thì cũng chẳng sao cả

Chỉ hỏi thế thôi

Chẳng có ý gì với câu đấy

Thảo béo đc học bổng ko phải Thảo béo trong tuyển mà đấy là trường hợp dì thấy xứng đáng nhất , 9,1 TBM , đc giải hóa +toán , hoàn toàn hợp lí và đấy là cái mà dì thấy mình rất đáng học hỏi

Thế cuối cùng là chúng ta đang tranh cãi về cái gì ấy nhỉ ?
 
Thôi dẹp hết đi, chuyển đề tài đi.
Tự dưng nói mấy thứ này nặng nề quá!!
Năm lớp 11 tớ cũng cố gắng lắm lắm mà có đc quái j đâu.
Chỉ ức mõi cái vụ bị ngã đập đầu trc hôm thi, bao nhiêu công học đổ đi hết hôm thi mệt vãi vãi làm bài như làm nháp
Cái vết đấy bấy h vẫn còn đau,mà lại do mình gây ra cho mình nên chẳng trút đi đâu đc.Thế mới cú!!!!
:(( :(( :((
 
Đây chuyển đây

Tôi có khơi ra đâu

Tôi đang nói chuyện với Thảo cơ mà

Có ai muốn cãi nhau đâu cơ chứ

Thôi ko nói nữa

đang rất vui vì box mình hôm nay lên rất nhanh

Tuần sau Quốc có đến nhà PM ko em ?:)>-
 
tó bực mình quá đi mất
lần nào lên câu cũng kết thúc bằng sự bực mình
ghét nhất là cái kiểu mình nói xong thì bắt người khác stop
cứ như bọn trẻ con vừa cái nhau vừa lắc đầu bịt tai kêu không nghe nữa ý
nếu đã muốn nêu ra thì phải chấp nhận theo đến cùng chứ đem con bỏ chợ thế ah
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tuần sau Quốc có đến nhà PM ko em ?:)>-



Chẳng nhớ nhà nó ở đâu nữa.
Cũng chẳng biết ngày h (hình như ở mấy trang trc nhưng mà quên mất rồi )
0 biết có vướng học thêm o?????
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:


Thảo béo đc học bổng ko phải Thảo béo trong tuyển mà đấy là trường hợp dì thấy xứng đáng nhất , 9,1 TBM , đc giải hóa +toán , hoàn toàn hợp lí và đấy là cái mà dì thấy mình rất đáng học hỏi

?
đính chính : hình như thảo béo ko được giải toán , chỉ có HThảo được giải toán thui
em cũng được giải toán này cả nhà
hoan hô cái nhờ :D
p.s : mọi người thik tranh đấu để em hát bài những nẻo đường phù sa cho mà nghe
bài này có nhìu từ tranh đấu lắm
 
Em cũng chẳng nhớ là nhà nó thật sự ở đâu nữa

Nhưng chắc là đến trường thì nhớ ra thôi

Đúng là ko vướng học thêm thì chơi bời cả ngày đc

nhưng cũng chẳng biết thế nào

Ko biết mẹ bạn ấy đã đỡ chưa

Mình đến thì có làm sao ko nhỉ ?
 
Hoang Huong Thao đã viết:
tớ bực mình quá đi mất
lần nào lên câu cũng kết thúc bằng sự bực mình
ghét nhất là cái kiểu mình nói xong thì bắt người khác stop
cứ như bọn trẻ con vừa cái nhau vừa lắc đầu bịt tai kêu không nghe nữa ý
nếu đã muốn nêu ra thì phải chấp nhận theo đến cùng chứ đem con bỏ chợ thế ah




Bực làm j cho mệt->ấy thích bàn về chuyện học ở lớp (chuyện học bổng ai xứng đáng...,chuyện Tuyển,....v.v.???)???????
 
dĩ là tớ không thích rồi , đang nói chuyện vui vẻ với hiếu về chuyện học hành bỗng có quả tức từ trên trời roiư xuống nên ko thể kìm chế được
sorry
 
Thôi bác Quốc này

Đã stop rồi cơ mà

Ko bàn đến nữa

Ai bức xúc thì năm sau cố mà học hành cho tử tế , vào tuyển thi quốc gia đc giải đi rồi nói chuyện tiếp

Ngồi cãi nhau ở đây giải quyết đc cái *** gì

Chết quên

bây h mới để ý bài anh Boss

Anh Khôi cũng phải thi tốt nghiệp à ?????????????????
 
2 LQ !!!!
ông hát "những nẻo đg phù sa" để cho mọi ng hăng tiết lên à???
Có phải chuẩn bị ẩu đả đâu!!!! [-x
[-x [-x
:)) :)) :))
 
Thảo béo chưa phải là ng` xứng đáng nhất đâu j ạ. VD, Tuyết Mai có thành tích cao hơn Thảo béo về cả 2 mặt, điểm TBM lẫn giải TP.
Mà nhân nói đến chuyện xứng đáng hay ko xứng đáng thì, thật ra kết quả trên lớp đánh giá còn ko chính xác bằng kết quả 1 số kỳ thi đâu dì ạ. Thử hỏi cả lớp mình tự đánh giá xem được bao nhiêu % trong cái điểm tổng kết là thực lực của mình ???? Cháu tin là ko quá 60% đâu. Có khi còn thấp h
ơn.
 
Hoang Huong Thao đã viết:
dĩ là tớ không thích rồi , đang nói chuyện vui vẻ với hiếu về chuyện học hành bỗng có quả tức từ trên trời roiư xuống nên ko thể kìm chế được
sorry
Lần sau đề nghị có 2 bạn đang nói chuyện với nhau theo kiểu chữ trắng ( tức là chỉ 2 người thôi ) thì em mong các bác ở đây đừng can dự vào có đc ko ạ [-x :)>-
 
Hoang Huong Thao đã viết:
dĩ là tớ không thích rồi , đang nói chuyện vui vẻ với hiếu về chuyện học hành bỗng có quả tức từ trên trời roiư xuống nên ko thể kìm chế được
sorry
quả này mới này
thể theo nguyện vọng của mọi người , em sẽ hát bài quả gì
" ... Quả gì tự nhiên rơi xuống
xin thưa rằng quả tức ... " :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên