Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phương chắc sai ở bài nhận biết ion chứ gì , Phương sai những phần nào ???? Nói ra để tổ trưởng xem có sai giống Phương ko?
 
Chí đã viết:
Giỏi thì làm gì để được cộng ĐCL đi , ai mà chẳng nói được.
Tôi ko có trình ngồi 1 lúc 5 tiếng để câu 150 bài, cũng ko có trình nghĩ ra cái j hay ho cho 1 thread, tôi cũng ko phải tốn thời gian chứng tỏ m bàng DCL hay số bài cao. OK?

Có thế mà cũng nói
:))
 
nguyễn lê hoàng đã viết:
Tôi ko có trình ngồi 1 lúc 5 tiếng để câu 150 bài, cũng ko có trình nghĩ ra cái j hay ho cho 1 thread, tôi cũng ko phải tốn thời gian chứng tỏ m bàng DCL hay số bài cao. OK?

Có thế mà cũng nói
:))
Ok , ông kể lại bảng thành tích của tôi làm gì =; =;
Tôi bây h post bài tử tế rồi , không như hồi trước nữa đâu[-( [-(
Chính vì thế nên mới phải nói .:)) :)) :))
Thôi , tôi ko gây chiến nữa , box lớp mình chiến tranh quá đủ rôi.:-$ :-$ :-$
 
Ông im m... mồm ông đi , ai khiến xía mũi vào chuyện người khác
Thôi , tôi ko gây chiến nữa , box lớp mình chiến tranh quá đủ rôi.
--> Mâu thuẫn quá :)).
Ah, nhắc chú Hiếu 1 phát, luật viết chấm câu trong type là: "Abcdef, abcd. Abcds". nhé :)).
Chú chấm câu thế kia ng ta cười chết :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng, tôi thế thôi , ai mà đọ được với bạn Lê Hoàng hotboy cơ chứ
Này , ít nhất là tôi cũng ko post ảnh xấu của bạn bè lên mạng nhé , đồ độc ác
Thật uổng công ta đã năn nỉ sếp Kiên yêu wi' mấy ngày trời đừng post ảnh ngươi tô cái phông hở hết 1/2 underwear.
Ta thật hối hận !!!!!!!!!!!!!!!
 
Hiếu chị Dậu sợ quá.
Làm hóa rõ điên: không viết ptpư, lại còn xóa đi mà quên chưa viết lại :((
 
Sao lại sợ hả Thảo bíu ?
Ah , chúc mừng chị Thảo lên 1*
À mà chị quên không mang cho em đĩa à ? Hay quên thíe ??
Mà chị làm sai bài 3 à ????
 
Hiếu ơi gọi Thảo là chị thì tớ cũng phải là chị chứ nhỉ
thiên vị quá rồi đấy:D
ah tớ biết cách xem 1 người post được bao nhiêu bài trong 1 topic rồi đấy!
 
Hoang Huong Thao đã viết:
Hiếu ơi gọi Thảo là chị thì tớ cũng phải là chị chứ nhỉ
thiên vị quá rồi đấy:D
ah tớ biết cách xem 1 người post được bao nhiêu bài trong 1 topic rồi đấy!
Ko , Thảo gầy tớ gọi là bà cô già cơ :)) :))
Ấy xem thế nào
Chỉ cho tớ đi
Cố tình ko nói ngay để câu thêm 1 bài đây mà , cao thủ vật ....
Mọi người ơi , năng đông lên nhé , đây là bài 2951 rồi , mình cần lên 3000 trong vòng hôm nay và ngày mai nhé :)>- :)>- :)>-
 
không hề có ý câu bài gì đâu chỉ là giúp Hiếu có cơ hội câu chính đáng thôi:D
ấy vào lại forum 04-07 rồi ấn vào số bài trả lời của box lớp minh ý.
lúc đấy hiện lên 1 cái bảng có những người đã post bài và post bao nhiêu bài đây:D
hóa ra Hiếu vẫn Dậu nhỉ:))
 
Á .......... Phương MG lại đứng đầu với 496 bài , vị trí 1/91 oai ghê
Trong khi mình là 6/91 >buồn quá hehe
Vậy là em lên sau mọi người gần 2 năm mà vân hơn khối bạn (lớp mình )
Mình thật là
Cứ đà này thì giữa tháng 5 vượt Phương mất .
Stop ngay
À , mọi người thấy chữ kí mới của em thế nào ???
 
câu 1 nghe có vẻ ngây thơ vô tội quá không thích hợp với ấy đâu
câu 2 mang đậm phong cách chị Dậu ( rất hợp với dáng em:D)
câu 3 thì là của Thảo béo không thèm chấp
câu 4 thì gần giống câu của Hoàng mà còn úp mở hơn cả Hoàng lão tà
nói chung phong độ ngày càng đi xuống:))
 
Láo , láo thật , dám bảo phong độ ta đi xuống !!!!!!!!!!!!
Thế thì bà cô già ơi , bà xem lại câu thứ 5 , và cả thứ 6 nữa hộ em xem nó giống cái gì nào ?????
Câu 1 : ngây thơ , trong sáng , thánh thiện
Câu 2 : lạc quan , vui vẻ , hài hước
Câu 3 : nhiệt tình ,thích giao tiếp , kết bạn
Câu 4 : giống câu 2 nhưng không nghe uyên bác =
Câu 5 : tò mò , ham khám phá , tìm hiểu
Câu 6 : bí mật (nhìn kì mới thấy )
 
Hê hê, không để ý mình có sao. Thế tiêu chuẩn thế nào thì được lên sao?
hình như lên sao không khó lắm nhỉ.
Bài tớ cách làm không sai, chỉ quên viết ptpu thôi. Mà cũng chẳng nhớ là viết chữ dư vào sau chỗ sục CO2 chưa. Chưa thì chết mất.
Hôm nay tớ quên mang đĩa. Tình hình là có nhiều người mượn, thế cho nên tôt hơn hết là tớ không đưa ai cả và tìm chỗ chuyển DVD-->VCD. Có ai biết chỗ nào không?
Phương ơi in cái băng kia chưa để xem thử xem sao băng nào thì hơn.
Thầy Hùng làm tớ sống trong sợ hãi :((
Sao Hiếu lại lấy cả chữ kí của tôi với Hoàng Thảo thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
aaaaaaaaaaaaaaaaa
bây giừo mới để ý kĩ ấy ăn cắp bản quyền của tớ câu "gì gì , cái gì nào"
nhưng nhầm thái độ rồi phải là mệt mỏi chán nản không thèm nói nữa chứ không phải là mặt kiêu như ấy đâu, đạo gì không đạo còn đạo cả chữ kí nữa [-x không tốt đâu:D
mà nếu có câu của tớ ở giữa thì phải là parabol up rồi không phải hàm đơn điệu đâu:)) :))
 
Hoang Huong Thao đã viết:
aaaaaaaaaaaaaaaaa
bây giừo mới để ý kĩ ấy ăn cắp bản quyền của tớ câu "gì gì , cái gì nào"
nhưng nhầm thái độ rồi phải là mệt mỏi chán nản không thèm nói nữa chứ không phải là mặt kiêu như ấy đâu, đạo gì không đạo còn đạo cả chữ kí nữa [-x không tốt đâu:D
mà nếu có câu của tớ ở giữa thì phải là parabol up rồi không phải hàm đơn điệu đâu:)) :))
Thế hả .từ h tớ quyết định đạo hết chữ kí mọi người , hehe
Thế đã nhìn thấy câu 6 chưa nhóc .
Thôi để đấy đã , đi học đây
Trời còn mưa nữa , ngại thạt
Tam biệt mọi ngươi nhé !
 
Hoang Huong Thao đã viết:
aaaaaaaaaaaaaaaaa
nhưng nhầm thái độ rồi phải là mệt mỏi chán nản không thèm nói nữa chứ mà nếu có câu của tớ ở giữa thì phải là parabol up rồi không phải hàm đơn điệu đâu:)) :))
Tôi không hiểu bà nói gì? Giải thích nghe coi.
Hiếu hư quá dám giả mạo chữ kí. CAP Long Quân đâu ra bắt cái.
 
ah ha
hóa ra bạn Hiếu love "ba chấm" hả :)) :))
lần sau tớ cho chữ kí dài 8 dòng ấy hết chỗ để cop luôn (đừng bảo tớ là ấy không hiếu vì sao đấy nha:D)
 
Thảo, parabol up với chả hàm đơn điệu gì thế? Mà Hiếu đi mất rồi tôi với bà ngồi với nhau vậy.
Nhắn bạn Hiếu nay đang ở phương xa: Không được chửi bậy, dù có là viết tắt hay ... hay ***. Chị Dậu mà thô thế à?
 
ah
tôi bảo Hiếu phong độ đi xuống nhưng xem lại thấy chữ kí của tôi ở giữa nên nó không đi xuống đơn điệu mà thành parabol up đỉnh cao là câu của tôi nè :)) :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên