Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sao chị Hiếu lại tử tế lạ lùng vậy ???

----------

Chị đen tối quá chị à :D
Em post ảnh í lên bạn Hoàng thù em chết :D
 
Kìa sếp , sếp là 1 người đại nhân rộng lượng , khi sếp kiên quyết bài trừ cái xấu thì không ai dám thù sếp cả
Em đây làm bảo kê cho , hehe.
Mà em lúc nào chẳng tử tế
Chắc chắn cái đoạn dưới là sếp viết sau khi đọc bài của em !
To Thảo : bà quên đi nhé ,ăn hàng mà mỗi cháu trả tiền là sao ...
 
Thôi thế này cho nó hòa : sếp post ảnh bạn Hoàng, đổi lại em chó ếp post thêm vài cái ảnh của em nhé :D
 
ai biểu cháu muốn đi ăn cùng :D
thôi đi ăn cùng đi chỉ cần trả tiền cho 3 suất thôi mà:)) không nhiều đâu:D
 
To sếp Kiên : OK đi , người lớn nói chuyện với nhau cứ thống nhất như vậy là được rôi
Như thế mình sẽ là Bá Kiến , hehe
Và đằng nào ảnh bệnh của mình post lên hết rồi , em không nghĩ sếp còn cái nào khả dĩ hơn đâu.
To Thảo : kệ chị , mai em ăn ở nhà !
 
hehehe
vậy là ta cũng như Bá Kiến thắng Trí Phèo lần 2( Trí có đi hay không ta vãn thắng :)) :)) )
 
Thì ra là thế đấy .Thảo à , uổng công em quá đi mất
Thôi đi ngủ đây
Định căn đến bài 3000 rồi thôi nhưng không kịp nữa rồi
Thế thôi nhá
BIbi
Hẹn gặp lại mọi người !
 
Mai đến trường sớm nhé, 7h kém 10, đi ăn gì thì tớ chưa biết. Thích gì ăn nấy vậy. Hẹn ở cổng trường.
Sửa bài: Post muộn hơn Trí hiếu có 1', nó đi ngủ mất rồi.
Thôi ngày mai tôi với bà đi ăn cùng nhau vậy, Thảo à.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xưng mày tao thì sao,lớp tao toàn thế :D
bọn mày chắc chắn làm rồi chứ gì, để mai tao bảo bọn nó lại.Mày cứ nói thế thì sao tao bảo bọn nó đc.
 
:)), lớp mình tối online nhiều thế :)), thế ko tiếp tục nữa à, tớ thích bài 3000 lắm :D
 
Mọi người ới ời
Thi nhau xem ai đúng vào bài 3000 nhá !\
Thích quá hôm nay được 9,8 GDCD
Đời em được cứu rùi
hehe
Mọi người ơi , năm sau cứ tham gia 1 cái tuyển gì đó đi nhé !
 
Tớ bị 3-4 đứa bạn mắng vì chơi trò vô bổ này rồi :D
Thôi không chơi nữa vậy , tạo điều kiện cho Hiếu đến 3000 trước đó , số này không đẹp lắm tớ nhường ấy đấy:))
:)) :)) không bắt chiếc nổi chữ kí của ta nữa hả nhóc:))
 
Miẹ Phương (CD) là kon ***** thúi nhất mình từng thấy, trù dập Minh Nhoi điên cuồng. Cũng tại cái giọng nó to :( bà ý thì sẵn ghét.
Có j sau này lớp mình nhớ cùng làm chứng là lúc đấy cả lớp nói chuyện chứ ko phải 1 mình nó nhé (gỡ tội cho nó).
Hura! Tớ thuộc top 5 những người có nhân cách kém nhất lớp, điểm CD là 8.2, sau tớ còn có Thủy, Chim, Nhoi và Fuker :))

----------

Ah, quên. Chị Hiếu hình như là kẻ có nhân cách nhất lớp thì phải? ĐCD:9.8/:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quân nhoi đúng là tội ko đáng đến thế , lúc đấy bao nhiều đứa ra khỏi chỗ mà mình nó chịu tội !
Mà lấy ra làm "ví dụ điển hình " thì là lần đầu tiên em nghe các bác ạ !
 
Điểm tớ tăng 1 phấy nè ! Trong khi đó thì anh , sử , địa , văn , thể dục của mình đều sa sút !
Hoàng ơi , câu nốt 1 bài nữa đi !
 
tớ giúp Hiếu này :D
không nhanh tay Hoàng post thì tớ chịu đó nha!
:)) :)) Hoàng chơi đẹp lắm :))
thế là kế hoặch của Hiếu phá sản rồi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Á , tên khốn
Thảo câu ngay , ấy là bạn mà tớ quý nhất
Ko thèm trên Lê Hoàng bẩn tính , keo kiệt ,xấu xa , độc ác !
 
:)), 3000 vao` tay tớ rồi, cảm ơn mọi ngừoi

thêm nữa, ko chơi xóa bài thế đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Được rồi
Nếu tớ xóa bài trên thì 3000 vào tay ta
Nhưng ko sao
Cùng tổ cả Phương nhấy
Rạng danh tổ 1 là được rồi
Tên Hoàng ngốc nghếch mất bài đáng đời !
 
:)) đúng thía, mà 3000 vào ngừoi có nhiều đóng góp nhất cho topic + điểm chất lượng thía kia là chính xác quá rồi còn gi :-" b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên